Thiệt mạng vì ngỗ ngược với anh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị nhắc nhở vì doạ mấy đứa trẻ thuê nhà, Tuấn đòi đánh anh trai và án mạng đã xảy ra.
Thiệt mạng vì ngỗ ngược với anh
Nghi can Nhàn khai trong lúc nóng giận đã đâm chết đứa em hỗn hào. Ảnh: Xuân Mai

Ngày 24/7, tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Nguyễn Thanh Nhàn (40 tuổi) đã thừa nhận toàn bộ hành vi đâm chết em ruột Nguyễn Thanh Tuấn (35 tuổi).

Trước đó, khoảng 20h ngày 23/7 đi làm về, Nhàn qua nhà mẹ ruột ở đối diện tắm nhờ. Nghe Tuấn hù dọa mấy đứa trẻ trong khu nhà trọ cho thuê, Nhàn nói vọng ra nhắc nhở. Tuấn sau đó lời qua tiếng lại với anh song người mẹ đã ngăn các con.

Nhàn bỏ về nhà nằm chơi với con được một lúc thì Tuấn sang đập cửa, thách đánh tay đôi. Người anh xuống bếp lấy cây búa đóng đinh, Tuấn cầm viên gạch men xông vào đánh nhau nhưng không ai bị thương tích. Nhàn sau đó quay vào nhà lấy cây kéo, gặp lúc cậu em xông vào, anh ta đâm một nhát.

Hay tin Tuấn t‌ử von‌g trên đường đưa đi cấp cứu, Nhàn đến công an đầu thú.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật