Nguyễn Đức Nghĩa nở nụ cười trước giờ tiêm thuốc độc

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau hơn 4 năm gây ra vụ án giết ngư‌ời tìn‌h, sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa (30 tuổi, ở phường Phú Lãm, quận Kiến An, Hải Phòng) đã trả giá bằng bản án t‌ử hìn‌h vào 17h chiều 22/7.
Nguyễn Đức Nghĩa nở nụ cười trước giờ tiêm thuốc độc
Nguyễn Đức Nghĩa trước khi vào phòng tiêm.

Vào lúc 17h chiều 22/7, Hội đồng thi hành án TAND TP Hà Nội đã tổ chức thi hành án t‌ử hìn‌h bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984), hung thủ gây ra vụ án man rợ, chấn động dư luận hồi tháng 5-2010, tại tòa nhà chung cư thuộc phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Nguyễn Đức Nghĩa là phạm nhân thứ 2 trong số 3 tử tù phải thi hành án t‌ử hìn‌h bằng hình thức tiêm thuốc độc tại Trại tạm giam số 1 (công an Hà Nội). Cùng bị kết tội Giết người, Cướp tài sản giống anh ta có Vũ Tuấn Linh (33 tuổi, ở phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và Vi Văn Nhượng (25 tuổi, ở huyện Quan Hóa, Thanh Hóa).

Khi thời khắc thi hành án chỉ còn tính bằng phút, Nghĩa tỏ ra bình tĩnh hơn người bạn tù đã ra đi trước đó. Có lúc anh ta nở nụ cười.

Việc lấy danh chỉ bản (vân tay) của Nguyễn Đức Nghĩa là yêu cầu bắt buộc để có căn cứ xác định, phạm nhân thi hành án đúng là bị cáo trong bản án đã được tòa tuyên. Sau khi lấy danh chỉ bản, Nghĩa dùng khăn lau tay rồi được 4 cảnh sát bảo vệ dẫn vào khu vực tiêm thuốc độc.

Kiểm tra các chỉ số sức khỏe của tử tù trước lúc thi hành án, bác sĩ công an thấy nhịp tim anh ta tăng vọt lên hơn 100 lần/phút, nên phải làm công tác tư tưởng. Sau nhiều phút động viên, nhịp tim của Nghĩa đã trở lại bình thường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật