Dân Đà Nẵng đuổi đánh, đốt xe trộm chó

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai thanh niên đánh bả chó và bồng đi thì bị người dân trong khu phố phát hiện, tri hô và truy đuổi rồi đốt xe.
Dân Đà Nẵng đuổi đánh, đốt xe trộm chó
Chiếc xe của 2 đối tượng trộm chó bị đốt cháy

Sự việc xảy ra vào khoảng 5h30 phút sáng 22/5, Trương Công Thắng điều khiển xe gắn máy BKS 43E1-176.25 chở Nguyễn Đức Pháp (cùng 22 tuổi, cùng trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đi đánh bả chó.

Đến tổ 145 phường Hòa Minh, cả hai đánh bả được một con chó và bồng đi thì bị người dân trong khu phố phát hiện, tri hô và truy đuổi.

Được một đoạn, hai người này bị té ngã xe và vứt xe lại hiện trường bỏ chạy bộ nhưng đã bị dân chúng bao vây, đánh đập. Chiếc xe bị người dân mở nắp bình xăng tưới xăng đốt cháy trơ khung sắt.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Minh đến hiện trường can ngăn người dân, đồng thời đưa 2 tên trộm chó này đi cấp cứu.

Ngày 23.7, sau khi bình phục, Thắng và Pháp đã bị đưa về Công an phường Hòa Minh làm việc và cả hai đã khai nhận hành vi của mình. Do đó, Công an phường Hòa Minh ra quyết định xử phạt hành chính 2 người này về hành vi trộm cắp tài sản.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp bị cả làng vây đánh, đốt xe. Thời gian gần đây xảy ra hàng loạt trường hợp tương tự.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 22/6, ông Lê Thanh Bình - Phó trưởng Công an xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hàng chục người dân vây bắt và đánh trọng thương 1 kẻ trộm chó, trong khi "cẩu tặc" đi cùng đã chạy thoát thân.

Ảnh minh họa Sự việc xảy ra vào khoảng gần 3h sáng ngày 19/6, tại thôn Thanh Sơn, xã Phú Nhuận. Vào thời gian trên, một số người dân thôn Thanh Sơn đang xem bóng đá World Cup. Vào khoảng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, họ ra ngoài sân ngồi uống nước thì thấy 1 chiếc xe máy phóng vụt qua kèm theo là tiếng chó sủa inh ỏi.

Biết là trộm chó, mọi người liền tri hô và hàng trăm người dân cùng nhau đuổi theo. “Khi 2 “cẩu tặc” chạy đến con đường nhỏ ở cánh đồng gần thôn Phú Phượng, xã Phú Nhuận thì vướng một chiếc tải chạy ngược chiều nên không chạy được nữa.

Bọn chúng liền vứt bỏ chiếc xe máy không BKS và con chó rồi tháo chạy ra cánh đồng. Người dân đã đuổi theo và tóm được 1 tên, tên còn lại đã dùng dao đe dọa rồi tháo chạy lên khu đồi gần đó” - ông Bình nói.

Khi bắt được kẻ trộm chó, trong cơn giận dữ, hàng trăm người dân đã lao vào đánh “hội đồng” người này thừa sống thiếu chết. Rất may, lúc này lực lượng công an xã Phú Nhuận cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường nên đã can ngăn người dân dừng lại kịp thời, không để vụ việc nghiêm trọng hơn.

Kẻ trộm chó được xác định là Nguyễn Bách Phương (SN 1989, ngụ xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật