Án hy hữu: Mua vàng giả rồi cạy tủ trộm vàng thật của bố mẹ vợ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi cạy tủ trộm vàng của bố mẹ vợ, Nghĩa ra chợ mua vàng giả để vào thay thế. Bố mẹ vợ không chút mảy may nghi ngờ nên vẫn đưa ra đeo.
Án hy hữu: Mua vàng giả rồi cạy tủ trộm vàng thật của bố mẹ vợ
Nguyễn Hoàng Nghĩa (ảnh nhỏ) tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 23-7, TAND Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Nghĩa (trú phường Thọ Quang, Sơn Trà) ba năm tù về tội: “trộm cắp tài sản”.

Đây là vụ án hy hữu khi anh con rể đã dùng vàng giả đánh tráo, lừa cả gia đình nhà vợ hơn nửa năm mới bị phát hiện. Vụ việc xảy ra từ tháng 10-2013, khi Nghĩa đưa vợ con từ TP.HCM ra Đà Nẵng sống chung với gia đình nhà vợ.

Do túng thiếu, Nghĩa đã lấy trộm 53,8 chỉ vàng (trị giá 180 triệu đồng) của bố mẹ vợ rồi ra chợ mua vàng giả bỏ vào thay thế. Khi vào kiểm kê tài sản, bố vợ Nghĩa thấy số vàng vẫn còn nguyên nên lấy một số dây chuyền và lắc vàng ra cho vợ đeo.

Sau tết Nguyên đán, thấy sợi dây chuyền vàng của mẹ bắt đầu hoen gỉ, vợ Nghĩa sinh nghi nên đưa toàn bộ số vàng đi kiểm tra. Kết quả, đều là vàng giả, cả nhà mới té ngửa.

Tức giận, gia đình vợ Nghĩa đi trình báo công an, tố cáo sự việc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật