Giết dã man ngư‌ời tìn‌h vì dám đi B.hoa

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi lời khuyên hoàn lương bất thành, nhân tình vẫn tiếp tục con đường “bán hoa”, gã thanh niên đã dùng 2 dao đâm chết cô gái trong đêm.
Giết dã man ngư‌ời tìn‌h vì dám đi B.hoa
Nguyễn Văn Hiệp tại phiên tòa

Ngày 22/7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Hiệp (SN 1984, ngụ tỉnh Bình Phước) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Trước đó, TAND tỉnh Bình Dương tuyên Hiệp t‌ử hìn‌h nhưng HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng vi phạm tố tụng nghiêm trọng đồng thời phải đưa bị cáo này đi giám định tâm thần nên đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, điều tra xét xử lại từ đầu.

Sau khi tích góp được một số vốn, Hiệp và chị V.T.H.T. đã mở quán cà phê nho nhỏ và sống với nhau như vợ chồng tại Bình Dương. Hiệp nói “Tôi muốn cô ấy làm ăn lương thiện và không nên B.hoa nữa nhưng cô ấy không nghe nên tôi nảy sinh ý định kết liễu”.

Đêm 15/8/2013 sau chầu nhậu bí tỉ tại nhà người quen, Hiệp về lấy dao đâm chết ngư‌ời tìn‌h rồi lấy xe máy sang Bình Phước tiếp tục đâm trọng thương cha vợ và em, sau đó dùng búa đánh bị thương một người khác. Hiệp bị công an xã Minh Hưng, Hớn Quản , Bình Phước bắt khi xông vào trụ sở công an đập phá.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật