Nhét ớt vào vùn‌ּg kí‌ּn tình địch, bi kịch “ông ăn chả, bà ăn nem”?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang thụ lý giải quyết màn đánh ghen có một không hai của đối tượng Chu Thị Thảo (SN 1979) trú tại xã Thanh Xá (Thanh Ba- Phú Thọ) và mẹ ruột Thảo.
Nhét ớt vào vùn‌ּg kí‌ּn tình địch, bi kịch “ông ăn chả, bà ăn nem”?
Màn đánh ghen hãi hùng nhét ớt vào vùn‌ּg kí‌ּn tình địch là bi kịch “ông ăn chả, bà ăn nem”?(ảnh minh họa)

nạn nhân là chị Hoàng Thị H., tạm trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Vụ đánh ghen này cũng phơi bày bi kịch của một gia đình từng một thời ấm êm.

Con gái rủ mẹ đẻ xuống Hà Nội... đánh ghen

Một điều tra viên Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, ngày 29/6, công an quận nhận được tin báo tại fkhu vực tổ 4 phường Phú Đô xảy ra vụ việc đánh ghen, gây mất trật tự công cộng. Ngay sau đó, công an quận nhận được thông tin trình báo của chị Hoàng Thị H. (SN 1980, ngụ tại xã C.T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) bị hai người là Chu Thị Thảo (SN 1979) và mẹ đẻ là Nguyễn Thị Thu (gần 60 tuổi) hành hung.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt tay vào cuộc điều tra. Theo điều tra, anh Nguyễn Minh K. (SN 1978) kết hôn với Chu Thị Thảo (SN 1979, cùng trú tại Thanh Ba, Phú Thọ). Vợ chồng có với nhau hai mặt con. Nhiều năm nay, anh K. xuống Hà Nội làm nghề “cai thầu” xây dựng. Khi xa nhà, K. có những mối quan hệ ngoài luồng. Để có thể “nuôi” những ngư‌ời tìn‌h ấy, K. không gửi tiền về nhà cho vợ, con.Từ năm 2013, hai vợ chồng Thảo đã sống gần như ly thân.

Nghi ngờ chồng có bồ, Thảo đưa con gái xuống Hà Nội ở cùng bố để “theo dõi”. Những ngày sống cùng bố, con gái Thảo phát hiện ngư‌ời tìn‌h của bố chẳng phải ai xa lạ mà chính là chị Hoàng Thị H., người nấu cơm trong đội thợ của K.. Chị này cũng ở luôn trong khu trọ của K. tại tổ dân phố số 4, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Sau khi “nắm được thông tin”, con gái Thảo gọi điện về nhà thông báo cho mẹ. Cơn ghen nổi lên, sáng 29/6, Thảo rủ mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Thu bắt xe khách đi hơn 100km xuống Hà Nội để “xử lý” chị Hoàng Thị H.. Trước khi đi, hai mẹ con Thảo mang theo một lọ dấm ớt để làm “vũ khí” dằn mặt tình địch.

Đến nơi, thấy chị H. đang đứng nói chuyện điện thoại ở cổng khu trọ, Thảo liền lôi luôn vào phòng trọ của anh K. để đánh đập. Sau khi đẩy ngã chị H. ra sàn nhà, mẹ con Thảo dùng ớt ngâm dấm nhét vào vùn‌ּg kí‌ּn của nạn nhân. Vẫn chưa thỏa cơn ghen, Thảo còn nhặt một viên gạch tiếp tục đập vào chỗ nhét ớt và không ngừng đấm đá và chửi bới chị H. đã “phá hạnh phúc” của gia đình mình. Trước đòn ghen bất ngờ, chị H. chỉ biết van nài hai người đàn bà đang trong cơn “say máu”. Bất lực chị H. nằm co quắp chịu đựng màn tr‌a tấ‌n nhục nhã này.

Căn phòng, nơi xảy ra vụ đánh ghen. Sau khi “làm nhục” tình địch, hai mẹ con Thảo trở về Thanh Ba như không có chuyện gì xảy ra. Về phía chị H., sau khi bị đánh đập và xát ớt vào vùn‌ּg kí‌ּn, nén nỗi ê chề đau đớn, chị đã tìm tới Công an quận Nam Từ Liêm để tố cáo hành vi của mẹ con Thảo.

Xác minh sự việc là có thật, những người có liên quan đã được cơ quan công an triệu tập đến làm việc. Tại cơ quan công an, Thảo và bà Thu thừa nhận hành vi của mình. Thảo khai, khi biết chồng có quan hệ trên mức tình cảm với người phụ nữ khác, Thảo đã nhiều lần nhắc nhở nhưng K. vẫn không thay đổi. Sau khi cho con gái xuống làm “nội gián” và biết chồng công khai quan hệ với chị H., Thảo không kiềm chế được bản thân và nghĩ tới chuyện xuống Hà Nội để “dằn mặt tình địch” cũng như làm bẽ mặt chồng, làm K. xấu hổ không dám lăng nhăng nữa. Thế nhưng hành vi của mẹ con Thảo đã đi quá xa.Tại cơ quan công an, bà Thu cũng thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Vốn là một nông dân chân chất hiền lành, yêu thương gia đình, khi nghe con gái tâm sự về việc chồng bị người khác giành mất, bà Thu xót lắm và khi con gái nói muốn xuống tận nơi để “xử” tình địch thì bà đồng ý đi cùng.

Bà Thu mới chua xót nói: “Đến đây tôi mới biết là tôi sai, chứ tôi làm việc này hoàn toàn vì tình thương với con, cháu, lo lắng cho hạnh phúc gia đình nó”.

Vụ đánh ghen xảy ra trong phòng nên ít người biết.

Chồng tố vợ lăng loàn?

Ngay sau khi xảy ra sự việc vợ và mẹ vợ lặn lội từ Thanh Ba xuống tận phường Phú Đô (Nam Từ Liêm- Hà Nội) đánh ghen sau đó bị công an vào cuộc điều tra, PV báo Đời sống vàPháp Luật đã có cuộc trao đổi với anh  Nguyễn  Minh K., người bị vợ tố là kẻ “phản bội”.

Tiếp chuyện PV, trên gương mặt anh K. vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi, suy tư. Anh K. cho biết vợ chồng anh vốn là người khác xã nhưng cùng huyện, hai nhà cách nhau hơn chục km. Quen biết nhau từ thuở nhỏ, lớn lên hai bên nảy sinh tình cảm rồi kết hôn với nhau. Những năm đầu, cuộc sống của hai vợ chồng vô cùng hạnh phúc, con gái lớn năm nay 15 tuổi và con trai thứ hai cũng đã 8 tuổi. Trước kia, cuộc sống vợ chồng khá vất vả vì chỉ biết có ruộng nương. Tích luỹ được một ít kinh nghiệm khi đi làm thợ xây ở Hà Nội, anh K. mạnh dạn nhận thầu một số công trình xây dựng ở Hà Nội, do vậy kinh tế gia đình có phần được cải thiện. Chị Thảo, vợ anh cũng xuống giúp chồng trông coi đám thợ thuyền và một số việc lặt vặt ở công trường.

Theo anh K., cuộc sống êm ấm của hai vợ chồng anh bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt khi cách đây khoảng một năm, anh K. phát hiện vợ mình có tình cảm lén lút với một người thợ làm công cho mình. Dò hỏi vợ, Thảo một mực phủ nhận. Và từ đó những nghi kị hờn ghen đã khiến cho tình cảm hai vợ chồng rạn nứt, có nguy cơ đổ vỡ. Theo anh K., vợ anh ít quan tâm đến việc nhà, chồng con, cuộc sống vợ chồng cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cãi vã. Anh K. đuổi vợ về nhà và sống ly thân từ ngày đó.Sau khi về nhà, vợ K. xin đi làm tại một công ty gần nhà mẹ đẻ tại Thanh Hà (Thanh Ba) và chuyển về ở hẳn bên đó. Hai đứa con sống cùng với bà nội mù lòa. “Kể từ khi sống ly thân, vợ tôi  thỉnh thoảng mới về nhà thăm hai con. Lễ, tết cũng chỉ chạy qua lại, hàng tháng không có trách nhiệm với chồng để nuôi dưỡng hai con” - anh K. tố ngược vợ mình với PV.

Gánh nặng gia đình đè lên vai, anh K. tiếp tục xuống Hà Nội làm cai thầu xây dựng, nhờ mẹ cùng anh em ở nhà nuôi dưỡng chăm sóc hai con nhỏ. “Đã từng có lần tôi định nói với vợ về việc ly hôn nhưng sau nghĩ tới con nhỏ lại thôi. Việc tôi có tình cảm bên ngoài, tôi cũng đã thừa nhận với bố mẹ vợ”, anh K. trần tình.Còn về việc mẹ vợ cùng vợ xuống Hà Nội đánh ghen, anh K. hoàn toàn bất ngờ. Để tiện cho việc ăn, ở của cánh thợ, anh đã thuê một phòng ở Phú Đô để làm nơi sinh hoạt. Hôm xảy ra vụ việc anh K. đi làm, chị H. ở nhà cơm nước. Khi đang ở ngoài công trường thì anh K. nhận được tin báo chị H. bị mẹ vợ và vợ từ Phú Thọ xuống đánh ghen. “Khi tôi về tới nơi thì sự việc đã diễn ra rồi. Mặc dù mẹ vợ và vợ có những hành động ngang ngược đối với H. nhưng tôi vẫn động viên chị H. xin giảm nhẹ tội cho họ”, anh K. cho biết thêm.

Ông Nguyễn Xuân Dưỡng - Trưởng khu 4, xã Thanh Xá (Thanh Ba- Phú Thọ) nơi gia đình anh K. ở cho biết, câu chuyện mẹ vợ và vợ anh K. xuống tận Hà Nội đánh ghen đã được người dân thông tin về. Trước đây, người dân địa phương cũng đã nghe phong thanh về chuyện trai gái của cặp vợ chồng này. “Vợ chồng K. chưa có tiền án, tiền sự gì. Hai đứa con anh K. sống cùng với bà nội ngoài 80 tuổi, bị mù lòa. Sự việc hiện đang là đề tài bàn tán của nhiều người dân”, ông Dưỡng cho biết thêm.

nạn nhân đã được đưa đi giám định thương tích

Đại tá Trần Quang Trong - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, cơ quan điều tra đang xem xét khởi tố hai đối tượng Thảo và Thu về tội Cố ý gây thương tích và làm nhục người khác. Hiện cơ quan công an đã đưa nạn nhân đi giám định thương tích.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật