Vắng Neymar có thể là điều tốt cho Brazil ở trận gặp Đức

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo huyền thoại của bóng đá Brazil Pele, việc mất Neymar trong trận bán kết World Cup 2014 với Đức có thể lại là điều tốt cho Brazil, bởi đây là cơ hội để họ chơi như một đội bóng theo đúng nghĩa, thay vì phụ thuộc quá đáng vào ngôi sao này.
Vắng Neymar có thể là điều tốt cho Brazil ở trận gặp Đức
Chấn thương của Neymar là thách thức nhưng cũng là cơ hội. (Ảnh: Getty)

Thông tin lực lượng trong vài ngày qua chỉ mang tới những điều tồi tệ cho Brazil của Felipe Scolari. Buồn đau cũng phải thôi bởi họ không chỉ mất đi cầu thủ xuất sắc nhất của mình. Neymar còn là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu cao độ, cho khát khao chơi bóng bằng đam mê, cho chất samba còn sót lại trong màu áo vàng-xanh. Dù vậy, các cầu thủ Brazil cần quên đi điều đó. Họ phải tập trung vào nhiệm vụ phía trước.

Sự vắng mặt của Neymar sẽ gây rất nhiều khó khăn cho “Selecao” tại Belo Horizonte. Anh là mẫu cầu thủ mà chỉ cần hiện diện trên sân cũng đủ để gây khó khăn cho hàng thủ đối phương. Brazil cần tìm một phương án thay thế anh.

Thành thật mà nói, Neymar đã chơi không tốt trong hai trận knock-out của Brazil, đặc biệt là trước Colombia. Ở trận đấu ấy, số 10 bị vô hiệu hóa bởi Juan Camilo Zuniga. Anh chỉ có đúng một cú sút trúng đích. Chúng ta không thể hài lòng với cách Brazil đặt kỳ vọng và chờ đợi Neymar một mình giải quyết mọi thứ. Xin nhắc lại, chỉ mình anh.

Chiến thuật một người đó luôn là một lựa chọn trắc trở ở đẳng cấp cao của bóng đá. Neymar đã ghi bốn bàn nhưng nhìn cái cách David Luiz và Thiago Silva tung các đường bóng dài cho số 10 thay vì phát động tấn công từ tuyến giữa, người hâm mộ không khỏi lo ngại. Sự vắng mặt của Neymar trước tuyển Đức, vì thế, có thể là cơ hội để mang tới một Brazil hoàn hảo hơn, ít phụ thuộc hơn.

Vào thời điểm này, quá lạc quan hay quá bi quan đều không phải những lựa chọn hợp lý. Cuộc đối đầu Brazil - Đức vẫn là “derby” của thế giới bóng đá và chắc chắn sẽ là một trận đánh khốc liệt. Các vấn để nổi lên trong vài ngày qua có thể khiến bàn cân phần nào nghiêng về phía tuyển Đức. Nhưng đừng nghĩ rằng họ có thể xoa tay thảnh thơi trước trận bán kết. Đây là World Cup, đây là Brazil. Thứ Ba tới mới là cuộc gặp thứ hai của hai cường quốc túc cầu trong lịch sử. Ở cuộc chạm trán trước tại chung kết năm 2002, Đức đã thua tâm phục Brazil của huyền thoại Ronaldo “béo”.

Nhiệm vụ của ông Scolari là cực kỳ nặng nề ở trận bán kết với tuyển Đức. (Ảnh: Getty)

Hãy tin rằng những sự không may gần đây có thể được “Big Phil” tận dụng để nâng cao sĩ khí cho Brazil. Đây là cơ hội để chiến lược gia này khích lệ tinh thần của từng cầu thủ, tập hợp họ lại thành một nhóm mạnh mẽ hơn, dựa trên nền tảng là cam kết cố gắng hết mình để bù đắp khoảng trống Neymar của từng cá nhân.

Brazil cũng có lý do để cảm thấy tin tưởng hơn. Thắng lợi của họ trước Colombia thực ra đã mang tới nhiều tín hiệu tích cực. Với tất cả sự tôn trọng dành cho những bước tiến thần kỳ của Colombia, Brazil thực sự còn xuất sắc hơn thế. Quan trọng hơn, nhìn Colombia thi đấu, chúng ta cảm nhận được một chút sợ hãi mơ hồ của họ trước “Selecao”. Trước Brazil, không có đội bóng nào không sợ hãi. Đức cũng không phải ngoại lệ.

Người Đức sẽ không đối diện với Brazil như các đối thủ bình thường khác. Họ sẽ nhìn Brazil với ánh mắt tôn trọng và ngưỡng mộ. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là họ sẽ không cố gắng bóp chết đối thủ. Trận đánh đêm nay là đặc biệt quan trọng với tuyển Đức và huấn luyện viên của họ. 18 năm trắng tay (kể từ 1996) gây tổn thương cho nền bóng đá Đức - quốc gia đã ba lần vô địch thế giới và châu Âu. Áp lực đặt lên vai Loew là đặc biệt lớn. Ông sở hữu một đội hình cực mạnh, tuyển Đức của ông chơi thứ bóng đá quyến rũ và đầy kinh nghiệm đỉnh cao.

Tuyển Đức là đội bóng lớn thực sự đầu tiên mà Brazil đối mặt ở World Cup lần này. (Ảnh: Getty)

Thể hiện của đội tuyển Đức trước Pháp ở Maracana là rất ấn tượng. Người Đức tận dụng rất tốt các tình huống cố định với khả năng không chiến của Mats Hummels (chính là người ghi bàn duy nhất). Họ biết cách lùi lại rất nhanh khi cần phòng ngự và dâng lên chớp nhoáng khi phản công. Andre Schurrle thậm chí có thể dứt điểm trận đấu rất sớm nếu anh chính xác hơn trong các tình huống trước khung gỗ. Ngay cả một lão tướng như Miroslav Klose cũng chạy như điên. Cách người Đức sử dụng sự cơ động của tuyến giữa thật quá ấn tượng. Scolari chắc chắn sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để xây dựng hàng thủ và chờ cơ hội phản công bởi tuyến dưới của đội Đức chưa bao giờ được đánh giá quá cao.

Brazil cũng chào đón sự trở lại của Luiz Gustavo ở trận đấu tới. Anh là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của chủ nhà ở giải đấu năm nay. Gustavo cũng sẽ mang tới rất nhiều hiểu biết về tuyển Đức, nhất là nhóm cầu thủ khoác áo Bayern Muich.

Một cầu thủ khác cũng hiểu rõ tuyển Đức là Dante. Anh đương nhiên là sự thay thế số một cho đội trưởng Thiago Silva trong trường hợp quyết định kháng án của trung vệ PSG thất bại.

Vắng Neymar, kỳ vọng trên hàng công vàng-xanh sẽ đặt trọn lên vai Neymar. (Ảnh: Reuters)

Brazil cũng cần một ngòi nổ mới trên hàng công thay thế Neymar. Cầu thủ được chờ đợi nhất trong vai trò ấy chắc chắn là Oscar. Việc tiền vệ này được đưa vào trung tâm sâu hơn sẽ tạo khoảng trống ở cánh phải cho Hulk. Những bước chạy của “người khổng lồ xanh” có thể tàn phá cánh trái của Đức giống như anh đã mang tới hai cơ hội ở trận gặp Colombia.

Vấn đề đáng bàn nhất còn lại của Brazil là (vẫn là) Fred. Scolari có vẻ đã cho anh quá nhiều thời gian (năm trận). Nhưng chúng ta có cần phải dạy Scolari về việc sử dụng cầu thủ mang áo số 9? Nên nhớ, Scolari đã xem Fred thi đấu nhiều hơn hết thảy - tức là ông biết thừa mình cần gì, mình phải làm gì và mình muốn gì ở Fred.

Lợi thế cuối cùng của Brazil chắc chắn là sân nhà, là hàng triệu cổ động viên cuồng nhiệt. Dâng hiến trái tim mình và Brazil sẽ có chiến thắng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật