Choáng váng chồng â‌ּn á‌ּi với vợ cũ vì “đã nghiền“

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng tôi lại chung chăn gối với vợ cũ, đây là lần thứ ba tôi bắt gặp tại trận kể từ khi chúng tôi tái hôn cách đây 2 năm.
Choáng váng chồng â‌ּn á‌ּi với vợ cũ vì “đã nghiền“
Ảnh minh họa

Tôi rất đau lòng và mệt mỏi. Lần này tôi quyết định sẽ ly dị, nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh nói vẫn còn tình cảm với tôi nhưng không có tình cảm với vợ cũ, anh qua lại với vợ cũ chỉ vì “thỏ‌a mã‌n cơn nghiền”chứ không phải vì tình cảm.

Tôi đau đớn nhìn anh: “Em không đáp ứng đủ nhu cầu của anh hay sao? Anh chỉ đáp lại rằng, anh không thể diễn tả được cảm giác thứ tình cảm vụng trộm mang lại. Anh giải thích thứ tình cảm này cũng giống như thứ tình cảm trước đây anh từng “vụng trộm” với tôi.

Lặng người, tôi nhớ lại, cách đây 3 năm, tôi cũng từng cuồng si trao thân gửi phận cho anh, nhưng sau đó tôi mới biết anh đã có vợ. Tôi đã quá yêu anh, đành chấp nhận làm ngư‌ời tìn‌h nhỏ bé của anh. Khi đó anh đã kết hôn được 3 năm và có một con gái 2 tuổi. Nửa năm sau đó, cuối cùng anh đã ly hôn và đến bên tôi.

Tôi cảm thấy anh ở bên cạnh tôi rất vui vẻ, mặc dù đôi lúc tôi cũng cảm thấy vô cùng day dứt vì mình là người thứ ba xen vào hạnh phúc của gia đình người khác, nhưng vì tình yêu thật khó diễn tả bằng lời và lý trí.

Anh đối xử với tôi rất tốt, vào hôm sinh nhật con gái mình, anh trở về nhà vợ cũ và qua đêm tại đó. Tôi vô cùng đau đớn và hận anh đã lừa tôi. Tôi đã đỗ xe ở dưới cổng nhà vợ cũ của anh, vừa định bấm chuông cửa thì nghe vọng lại là tiếng cười của đứa con gái thơ dại của anh. Tôi đã do dự, chả lẽ vì những tranh chấp của người lớn mà mang lại đau khổ cho trẻ nhỏ. Lúc đó tôi đã mang thai 2 tháng, tôi không hề nói với anh, ngay ngày hôm sau tôi đã tới bệnh viện để bỏ đứa bé.

Kể từ khi biết mối quan hệ giữa vợ cũ và chồng tôi chưa dứt, tôi đã cố tình tạo khoảng trống cho anh, lúc thì tôi bảo đi công tác, khi thì về nhà mẹ đẻ, mục đích chính tôi muốn xem biểu hiện của anh, quả nhiên anh đã mắc bẫy. Anh ngang nhiên đưa vợ cũ về nhà của chúng tôi, ngủ trên giường của vợ chồng tôi.

Tôi chờ đợi đúng lúc khi họ đang hoan hỷ trên giường liền mở cửa xông vào, khiến cho cả hai bọn họ xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Nhưng không ngờ rằng người bị tổn thương nhất lại là chính bản thân tôi. Vợ của anh ta vô cùng bình tĩnh, còn nói là đã quen cuộc sống vợ chồng 4 năm nay với anh, chỉ là không quen khi làm tình trước mặt người lạ như tôi?

Kẻ tội đồ nhất chính là chồng tôi, chỉ vì dụ‌ּc vọn‌ּg của bản thân mà tổn thương cả hai người phụ nữ? Nhưng người vợ cũ cũng không vừa, tại sao đã ly hôn, không còn tình cảm mà vẫn qua lại với chồng tôi? Lẽ nào “tìn‌ּh dụ‌ּc” và “chân tình” có thể không đồng hành sao? Anh quỳ xuống xin tôi tha thứ. Biết đây là lựa chọn của mình, nên tôi đành cam chịu cho anh cơ hội, kết hôn không dễ nhưng ly hôn càng khó khăn hơn.

Ngày 1 tháng 5 vừa qua, một đồng nghiệp của tôi bắt gặp cảnh chồng tôi và vợ cũ tay trong tay bước vào nhà nghỉ. Vết thương của tôi một lần nữa lại trỗi dậy. Nhưng lần này, tôi lại trầm tĩnh lại, suy nghĩ về cuộc sống đau khổ của mình? Lẽ nào đàn ông từng 2 lần đò mà vẫn không thể tin được như vậy sao?

Tôi cho anh cơ hội giải thích, nhưng anh nói do tôi quá mẫn cảm, vì giữa anh và vợ cũ sẽ không mang lại kết quả gì, chỉ vì hiện tại vợ cũ chưa kết hôn, không có nơi dựa nên đôi lúc gọi anh để “tâm sự”. Tôi hỏi anh sao không để ý tới cảm xúc của tôi thì anh nói anh và vợ cũ quá hiểu nhau, họ đã làm bạn 8 năm nay nên đôi lúc cần người bầu bạn. Những ngày sau khi ly hôn, anh và vợ cũ càng hiểu nhau hơn, thông cảm với những cãi vã nhỏ nhặt trước đây, thường nhớ nhung về những điểm tốt của nhau.

Lần này, là lần thứ ba tôi bắt gặp họ ở bãi đỗ xe, họ ở trong xe để “nối lại tiền duyên”. Anh đã vô cùng vô sỉ nói với tôi rằng, tôi cũng là vợ anh, chị kia cũng là vợ anh, chỉ là khác nhau về quãng thời gian mà thôi. Tôi đau đớn vì cuốn vào vòng xoáy 3 người. Tôi xin anh buông tha cho tôi, nhưng một lần nữa anh lại dùng những lời nói ngọt nhạt để vỗ về tôi.

Tôi không hề hận vợ cũ của anh, tôi chỉ hận chính bản thân mình. Liệu cô ấy cho tha thứ và đoàn tụ với chồng tôi không? Tôi nghĩ điều này sẽ không xảy ra, cô ấy chỉ là đang trả thù những đau khổ mà tôi gây ra cho cô ấy, đang muốn tôi nếm trải những mất mát mà cô ấy từng chịu đựng. Tôi sẽ tự mình rút lui, tôi đã hiểu ra rằng một người đàn ông không biết quý trọng tình cảm và đạo nghĩa vợ chồng thì sẽ không xứng đáng được yêu thương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật