Hàng loạt cái chết T.Tâm vì mê bóng đá

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
World Cup 2014 vừa diễn ra nhưng tại Việt Nam cũng như trên thế giới đã có hàng loạt cái chết liên quan đến giải bóng đá lớn này.
Hàng loạt cái chết T.Tâm vì mê bóng đá
hiện trường vụ án

Giết người khi đang chờ xem World Cup

Ngày 13/6/2014, công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội bắt khẩn cấp đối tượng Tô Văn Hải (sinh năm 1997, huyện Tủa Chùa, Điện Biên) để điều tra về hành vi “giết người”.

Vào khoảng 2 giờ ngày 13/6/2014, Tô Văn Hải và người anh kết nghĩa là anh Đinh Văn Quyết (sinh năm 1991, quê ở Phú Thọ) đang chờ xem trận đấu khai mạc World Cup 2014 thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn tức giận, Đinh Văn Quyết đã cầm con dao gọt hoa quả dọa chém Hải. Không kềm chế được cơn giận, Hải đã giật con dao từ tay Nghĩa và cứa quanh cổ Quyết, đồng thời đâm nhiều nhát vào người Quyết khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Ngay sau vụ việc, công an phường Kim Mã, công an quận Ba Đình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bắt giữ Hải. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan điều tra xác minh làm rõ.

Kẻ máu lạnh giết người rồi thản nhiên xem bóng đá

Theo tin từ Telegraph, vào đêm 14/6/2014, Carlo Lissi, một chuyên gia máy tính 31 tuổi người Ý đã ra tay giết hại vợ cùng hai con. Sau khi gây án, Carlo đã tắm rửa sạch các vết máu trên người rồi rời nhà vào khoảng 11 giờ 30 tối đến quán bar để theo dõi trận đấu Anh – Italia. Khi bị thẩm vấn, ban đầu Carlo đã chối bỏ quanh co việc có liên quan đến cái chết của vợ và hai con, sau đó anh ta đã thú nhận hành vi tàn ác của mình

Ảnh cưới của Carlo Lissi và vợ

Dù đã có vợ và con nhưng Carlo vẫn yêu mù quáng và tán tỉnh một nữ đồng nghiệp tại công ty. Khi bị nữ đồng nghiệp từ chối tình cảm, anh ta cho rằng chính “gia đình là chướng ngại vật” khiến anh ta bị cô nàng từ chối. Vì thế, Carlo đã ra tay sát hại gia đình.

Bạn bè của Carlo cho biết, vào đêm diễn ra vụ án, Carlo hoàn toàn bình tĩnh, hò hét và vui vẻ trong suốt trận bóng, không có vẻ gì là một kẻ vừa gây ra tội ác kinh hoàng

Đâm chết vợ vì thua độ bóng đá

Chiều ngày 18/6/2014, trên tầng hai ngôi nhà bà Phan Thị Vệ, thuộc thông Nhang, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. nạn nhân là chị L.T.M. H (sinh năm 1990), con gái ruột bà Vệ. hung thủ chính là Đỗ Minh Quân (sinh năm 1984), chồng của chị H.


hiện trường vụ án đâm vợ

Nguyên nhân dẫn đến án mạng bước đầu được xác định là do thời gian gần đây, Quân lấn sâu vào cờ bạc, cá độ và trở thành con nợ với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Sau một thời gian chạy trốn, Quân trở về tìm vợ đế trút giận. Không chịu được sự vô lý của chồng, chị H. đã lời qua tiếng lại, sau đó Quân đã nhẫn tâm dùng dao đâm liên tiếp vào người vợ khiến chị H. t‌ử von‌g tại chỗ.

Sau khi gây ra án mạng, Quân đã đến công an phường Xuân Đinh tự thú. Hiện cơ quan chức năng huyện Từ Liêm vẫn đang tiếp tục điều tra để sớm đưa đối tượng ra trước Pháp Luật.

Thua độ bóng đá, uống thuốc độc t‌ּự t‌ּử

Khoảng 5h sáng ngày 15/6/2014, người dân làm đồng tại thôn Lại Bằng, phường Hương Vân, thị xã Hương Hà (Thừa Thiên Huế) đã phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế nằm sấp giữa vườn sắn.

Công an đang điều tra tại hiện trường

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Luýt (22 tuổi, trú ở thôn Giáp Thượng, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà). Bên cạnh xác nạn nhân có một vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật Vibasa 500NC và xe máy BKS 75-D1-148.86

Được biết, Luýt bị thua độ bóng đá trong đêm 14/6 với số tiền lớn nên uống thuốc độc t‌ּự vẫ‌ּn.

Thiếu nữ t‌ּự t‌ּử vì bạn trai mải xem World Cup

Theo tin được đăng tải trên tờ Dalian Wanbao, một án mạng hy hữu đã xảy ra, vào khoảng sáng sớm ngày 18/6/2014, một cô gái 22 tuổi người Trung Quốc đã nhả‌y lầ‌u t‌ּự t‌ּử vì xích mích với bạn trai cô quá mải mê xem World Cup.

Theo cảnh sát, trước khi t‌ּự t‌ּử cô gái đã cãi vã với bạn trai (Ảnh minh họa)

Được biết chàng trai đã đề nghị ra ngoài xem đá bóng nhưng cô gái không đồng ý. Dù vậy, chàng trai này sau đó vẫn quyết định ra ngoài xem bóng đá và bỏ mặc bạn gái ở nhà. Cô gái đã gọi điện liên tục nhưng anh chàng này đã tắt máy. Không kiềm chế được mình, trong phút bốc đồng, cô gái này quyết định tìm đến cái chết bằng việc nhảy từ tầng 9 của một tòa nhà. Dù đã được đưa đến bệnh viện nhưng do thương tích nghiêm trọng và mất nhiều máu, cô gái đã t‌ử von‌g.

Đột tử vì xem World Cup

Tính đến thời điểm ngày 17/6/2014, tại Trung Quốc đã có ít nhất 4 trường hợp t‌ử von‌g vì thức thâu đêm xem World Cup. Theo thông tin của Tân Hoa Xã, một người đàn ông tên Zhou 39 tuổi đã chết do thức suốt 3 đêm liền để xem World Cup. Trận đấu cuối cùng Zhou theo dõi là trận đấu giữa Uruguay và Costa Rica. Giám đốc bệnh viện nhân dân Thượng Hải cho biết Zhou bị đột quỵ do xuất huyết não.

Đã có ít nhất 4 ca t‌ử von‌g do thức thâu đêm xem bóng đá (Ảnh minh họa)

Theo nhật báo Bắc Kinh thì Li Mingqiang, 51 tuổi, từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp cũng đột quỵ trong khi đang xem trận đấu giữa Tây Ban Nha – Hà Lan. Dù ngay sau đó, bạn bè của Li đã đưa ông vào bệnh viện nhưng những nỗ lực của bác sĩ không đủ giúp ông qua khỏi.

Cũng trong ngày 17/6/2014, một tài xế 50 tuổi đã qua đời cùng 4 hành khách trong một vụ va chạm giao thông ở đường hầm của tỉnh Chiết Giang. Theo điều tra ban đầu thì tài xế này đã thức cả đêm để xem bóng đá trong đêm trước nên không đủ tỉnh táo để lái xe trong ngày hôm sau. Kết quả là vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi không chỉ sinh mạng của ông mà còn cả 4 hành khách xấu số.

Trước đó, một thanh niên 25 tuổi sống ở Tô Châu, Trung Quốc đã chết bên cạnh một chiếc tivi. Hãng EFE đã lưu ý rằng trước đó đã phát sóng trận đấu giữa Brazil – Croatia và Hà Lan – Tây Ban Nha. Kết quả kiểm tra từ bác sĩ cho thấy chàng thanh niên này bị chết do thiếu ngủ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật