Mẹ chồng hả hê nhìn tôi ‘lên giường’ với bạn chồng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đang nằm mơ màng trên giường cùng với gã bạn của chồng trong bộ dạng trần như nhộng và chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì mẹ chồng và chồng bất ngờ tiến vào.
Mẹ chồng hả hê nhìn tôi ‘lên giường’ với bạn chồng
Ảnh minh họa

Tôi vừa trải qua cú sốc thực sự. Cuộc hôn nhân đẹp như mơ đã kết thúc trong cay đắng tủi hổ. Tôi hận mẹ chồng đã đẩy tôi ra khỏi nhà bà mà chẳng dám nhìn mặt ai. Đã 2 tháng trôi qua kể từ cái ngày kinh hoàng ấy, giờ nghĩ lại tôi vẫn ghê sợ dã tâm của mẹ chồng.

Lấy chồng gần 2 năm nhưng cuộc sống của chúng tôi không hạnh phúc lắm vì không hòa hợp trong "chu‌yện ấ‌y". Cũng bởi vậy, chuyện con cái của vợ chồng tôi cũng khó khăn hơn, trong khi anh lại là con trai duy nhất.

Mỏi mắt ngóng cháu đã lâu mà chưa thấy tôi báo tin vui, bố mẹ chồng nhiều lần gọi cả hai đứa vào hỏi chuyện và giục chuyện con cái. Thậm chí mẹ chồng còn trực tiếp đưa tôi đi khám phụ khoa nhưng mọi thứ vẫn chẳng có kết quả dù tôi đã uống nhiều loại thuốc khác nhau.

Tôi biết việc hai đứa chưa có con không phải do tôi mất khả năng làm mẹ. Ngày mới cưới, chồng nói vì muốn tận hưởng cảnh vợ chồng son nên anh luôn chủ động dùng biện pháp tránh thai khi quan hệ với tôi nhưng đó là khi hai vợ chồng vẫn còn hạnh phúc.

Vài tháng trở lại đây, quan hệ  giữa chúng tôi bắt đầu có sự dạn nứt lớn. Không hiểu vì sao, chúng tôi bỗng dưng trở nên lạc điệu nhau trong chuyện chăn gối. Tôi chẳng rõ chuyện gì đã xảy đến với mình. Tôi thì có xu hướng chán nản chu‌yện ấ‌y, còn chồng thì nhu cầu bỗng tăng cao. Nhiều lần anh nài nỉ, vì chiều anh và sợ hạnh phúc đổ vỡ, tôi cũng cố làm anh hài lòng nhưng rồi cũng đành chịu bởi anh có nhu cầu rất cao trong chu‌yện ấ‌y.

Gần đây, quan hệ  giữa vợ chồng  tôi bắt đầu có sự dạn nứt lớn.

Dần dần anh sinh ra chán vợ dù vẫn còn yêu. Mỗi khi đến giờ đi ngủ anh ôm chăn gối ra phòng khách hoặc nằm dưới nền trong phòng riêng của hai đứa.

Ngày trước tôi xinh đẹp, cao ráo nên lúc đầu mới quen, anh đã phải kiên trì theo đuổi tôi suốt 1 năm mới được trao cơ hội. Ngày cưới không ngại nói rằng thật may mắn khi lấy được tôi làm vợ.

Sau nhiều tháng khuyên nhủ, răn đe mà vẫn chẳng thấy tôi báo tin vui, mẹ chồng tỏ rõ thái độ khó chịu với tôi. Khi biết căn nguyên thật sự của vấn đề từ con trai, điều khiến tôi cảm thấy lạ là bà chẳng tỏ thái độ gì rõ ràng mà không biết đó là khởi đầu của một kế hoạch bỏ vợ cho con trai được bà lên sẵn kịch bản và đạo diễn hoàn hảo.

Hôm đó là sinh nhật chồng tôi, khi tôi và mẹ chồng chuẩn bị đồ ăn đâu vào đấy thì cũng đã 7 giời tối, vậy mà chồng vẫn chưa đi làm về, gọi điện thì không liên lạc được. Lúc này anh bạn học được chồng tôi mời đã đến. Mẹ chồng bảo tôi ngồi tiếp chuyện anh để bà đi lấy nước dừa cho hai đứa uống.

Khát nước do mải buôn chuyện với anh bạn của chồng, người từng vài lần đến nhà nên ngay khi mẹ chồng bưng nước dừa ra cả hai cầm lên uống cạn.

Ngồi nói chuyện được 10 phút, tôi cảm thấy trong người nôn nao, bứt rứt khó chịu. Lúc này chỉ còn tôi và anh bạn kia.

Trong người rạo rực tôi chẳng còn ý thức được người đàn ông kia không phải là chồng mình. Tôi và anh ta lao vào nhau và chuyện gì đến cũng đã đến. Khi còn đang mơ màng trên chiếc giường của hai vợ chồng và vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì mẹ chồng và chồng tôi bất ngờ đẩy cửa tiến vào.

Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì mẹ chồng và chồng tôi bất ngờ đẩy cửa tiến vào.

Nhìn cảnh tượng tôi và anh bạn trần như nhộng, bà làm ầm lên. Liên tục sỉ vả tôi bằng những lời thậm tệ nhất, rồi yêu cầu cả hai mặc quần áo vào để nói chuyện phải trái.

Chân tay vẫn còn bủn rủn, người mệt lả bả, đau khắp c‌ơ th‌ể, tôi nhớ lại mọi diễn biến khi đó và hiểu ra mình đã bị mẹ chồng dàn cảnh để bắt quả tang. Chính bà đã chủ động bỏ thuốc kíc‌ּh dụ‌ּc vào hai cốc nước dừa. Anh bạn chồng tôi cũng chỉ là một nhân vật trong kịch bản của bà mẹ chồng mưu mô. Việc chồng tôi không có mặt ở nhà đúng lúc đó cũng là do một tay bà đạo diễn. Bà muốn tìm cớ để con trai bỏ vợ một cách nhanh nhất, hoàn hảo nhất nên đã nghĩ ra cách đê hèn này.

Nhiếc móc tôi chán chê bà chốt lại tôi phải ký vào đơn ly hôn được bà thảo sẵn. Chồng tôi chẳng nói lời nào, có lẽ anh cũng không muốn bỏ tôi theo cách này nhưng vì nghe lời mẹ nên đành làm theo.

Tôi chẳng còn gì để thanh minh khi tình ngay lý gian và sự việc lại bày ra trước mắt. Tôi chẳng thể ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh chớ trêu như thế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật