Bi kịch tập làm người lớn từ truyện tranh, hoạt hình se‌ּx

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên màn hình hiện lên những từ ngữ thô tục: “Hôm qua em có sướng không? Anh phê quá!...” và những dòng chữ trả lời của con gái chị: “Ngày mai mình đổi tư thế khác đi, mãi một kiểu ấy em thấy nhàm lắm!”...
Bi kịch tập làm người lớn từ truyện tranh, hoạt hình se‌ּx
Ảnh minh họa
Từ chối những câu hỏi về giới tính của con trẻ hoặc không có cách thức giáo dục đúng cách, không ít ông bố bà mẹ đã phải hứng chịu hậu quả đau lòng do sự thiếu hiểu biết của con trẻ gây ra.

Trở thành “Yêu râu xanh” vì bị chê “trẻ con”


Đang ngồi bán thúng xôi sáng ngoài chợ, Chị Hiền như chết lặng khi có người chạy đến báo tin con trai chị vừa bị công an đến nhà triệu tập đưa đi. Quẳng cả thúng hàng chị theo chân người ta mách đến nơi tạm giữ con mình.

Trong phòng tạm giữ, Nam – con trai chị đang ngồi cúi mặt. Chị Hiền hỏi gì nó cũng không nói, chị nghĩ hay con mình bị bắt nhầm…?

Đến khi một đồng chí công an thuật lại lý do bắt Nam thì chị mới rõ mọi chuyện. Gia đình chị Lý – hàng xóm cạnh nhà đã làm đơn tố cáo Nam có hành vi hiế‌p dâm trẻ em, nạn nhân là đứa con gái 7 tuổi của chị. Nghe đến đây, chị Hiền giãy nảy: “Chắc có sự nhầm lẫn, con trai tôi không bao giờ dám làm thế, nó mới học lớp 9 mà…”. Đến khi nghe thấy con trai lí nhí nhận tội thì chị đã ngất đi.


Gia đình khó khăn, chồng lại mất sớm nên chị Hiền phải chật vật lắm mới có tiền trang trải cuộc sống nuôi con ăn học. Hai mẹ con chị mướn tạm một căn nhà nhỏ để ở, mỗi sáng chị đi bán xôi, chiều về lại chạy ngược xuôi bán đồng quà tấm bánh trước cổng trường học. Nam từ nhỏ đã khá ngoan ngoãn, ngoài giờ học cậu đi phụ bán hàng cùng mẹ hoặc ở nhà trông nhà.

Không có nhiều tiền để mua đồ chơi cho con, chị Hiền thi thoảng cho con vài nghìn bạc lẻ để nó mua truyện tranh đọc. Chị nghĩ đồ chơi như súng ống dành cho con trai vừa đắt tiền lại dễ kích thích B.L, còn đọc truyện thì chẳng vấn đề gì. Những ngày đầu được mẹ cho tiền, Nam dành dụm cả mua Đoremon, Thám tử Conan, Thần đồng Đất Việt…, nhưng sau thấy đám bạn cùng trang lứa chê là “trẻ con”, nên cậu đã từ bỏ sở thích đó.

Không biết mấy cậu bạn của Nam kiếm từ đâu ra, mà khi chúng đưa những tập truyện tranh có nội dung “tươi mát” cho Nam đọc thì cậu mê liền. Từ bé đến giờ Nam chưa bao giờ biết về c‌ơ th‌ể của phái nữ, về chuyện giới tính. Chính điều đó đã khiến Nam thực sự bị lôi cuốn khi đọc những cuốn truyện này, không dừng lại đó đám bạn còn rủ Nam xem những bộ phim hoạt hình cải biên sang dạng se‌ּx như Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn, Công chúa ngủ trong rừng, Tanin…

Kích thích, tò mò và sự bồng bột đã khiến cho Nam không kiềm chế được bản thân, một lần thấy Nga – cô bé hàng xóm mới 7 tuổi đứng chơi một mình ngoài cổng, Nam đã nảy ra ý định đen tối. Khi thấy Nam rủ vào nhà chơi và còn hứa cho kẹo, Nga đã đồng ý ngay. Vừa bước vào cửa cô bé đã bị Nam giở thủ đoạn, nhưng chưa vì chưa quan hệ tình dục lần nào Nam đã luống cuống, thêm nữa lại bị chống trả quyết liệt nên cậu không thực hiện được mục đích của mình.

Nga thoát ra khỏi nhà Nam đã chạy về mách mẹ, chị Lý tức tốc làm đơn tố cáo Nam về hành vi hiế‌p dâm trẻ em và cậu đã bị bắt ngay sau đó.

Làm “người lớn” khi mới học lớp 10

Có nằm mơ cũng không bao giờ chị Loan nghĩ được rằng cô con gái diệu của mình lại có thể hư hỏng sớm đến thế.

Một đêm tỉnh giấc chị thấy phòng con vẫn sáng đèn, tưởng rằng con bé học bài rồi ngủ quên. Chị nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào, vừa định mở tắt điện thì chị thấy trên màn hình máy tính có những dòng chữ xanh xanh, đỏ đỏ của một cửa sổ chát. Tò mò chị đọc lướt qua.


Trên màn hình hiện lên những từ ngữ thô tục: “Hôm qua em có sướng không? Anh phê quá!...” và những dòng chữ trả lời của con gái chị: “Ngày mai mình đổi tư thế khác đi, mãi một kiểu ấy em thấy nhàm lắm!”, lại dòng chữ của cậu con trai: “Anh mua đĩa phim khác nhé, cho em học tập theo. Thích Nàng bạch tuyết hay Công chua ngủ trong rừng…”, “Thôi lần này để em mua, mẹ vừa mới cho tiền em mua truyện tranh tháng này”…

Chị Loan đứng sững sờ một hồi lâu, chị đọc đi đọc lại những dòng chữ đó đến khi biết chắc không phải mình đang nằm mơ mới thôi. Chị nhìn đứa con gái đang nằm ngủ, nhìn khuôn mặt nó mới thánh thiện, trong sáng làm sao vậy mà chẳng ai ngờ… Liệu nó và bạn trai đã quan hệ với nhau từ bao giờ? Đầu chị như quay cuồng, có lẽ nào những lần con bé xin tiền mẹ với lý do “cho con mua truyện tranh, phim hoạt hình về xem giải trí đỡ căng thẳng sau giờ học…” chính là để mua thứ văn hóa phẩm đồ‌ּi trụ‌ּy này sao?

Chị thầm trách mình đã không bao giờ hỏi xem con đọc thể loại sách truyện gì, xem phim gì. Chị cứ nghĩ rằng kiểm soát thời gian đi chơi và đám bạn bè của nó là có thể giữ con ngoan ngoãn được, còn những thứ sách ảnh thì chẳng có vấn đề gì… Chị Loan thấy đầu óc quay cuồng, mới 16 tuổi đầu mà con bé đã trở thành… đàn bà. Việc chúng làm có phạm pháp không? Rồi đây tương lai của nó sẽ ra sao? Trong chuyện này có phải lỗi hoàn toàn là do chị?

Suýt bị đuổi học vì mê truyện tranh

Về đến nhà mà chị Thanh vẫn không hết cảm giác xấu hổ, nhục nhã chưa bao giờ chị bị “muối mặt” như ngày hôm nay.

Chị nhớ đến những lần trước đi họp cho cậu con học lớp 8, lần nào tên con trai chị được nêu gương trước toàn lớp với việc đi đầu về học tập và cả tu dưỡng đạo đức. Vậy mà lần này thì hoàn toàn ngược lại, suốt cả buổi họp cô giáo chủ nhiệm không nhắc gì thành tích học tập của thằng bé.

Đến gần cuối buổi họp cô mới nhẹ nhàng nói: “Tôi rất tiếc khi phải thông báo một việc nghiêm trọng đang bị lên án, việc này có liên quan đến một số học sinh sau đây…”, nói rồi cô giáo đọc một danh sách khoảng 5, 6 em học sinh nam trong đó có con trai chị.

Khi cô giáo nói về việc các học sinh đó đọc truyện tranh trong giờ học. Thì nhiều người đã cười và nói: “Chúng còn bé, ham mê truyện tranh đâu có gì là xấu xa đáng lên án?”. Chờ cho tiếng ồn ào lắng xuống thì cô giáo mới từ tốn cầm những cuốn truyện tranh giơ lên cho mọi người xem rồi đưa xuống cho từng phụ huynh xem
Khi giở cuốn truyện tranh có nhan đề “Chàng trai trong truyện tranh” ra xem, chị Thanh đã đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Trong truyện là những hình ảnh trai gái ôm ấp nhau, tình tứ như người lớn thậm chí còn có những hình ảnh gây “sốc” và một số cuốn khác cũng có nội dung tương tự. Chị còn choáng váng hơn khi nghe cô giáo nói, những học sinh đó còn rủ cả các bạn gái xem cùng… Nhà trường đã mời những học sinh này lên bắt viết kiểm điểm, hạ đạo đức và đề nghị thông báo cho gia đình.

Ngày trước chính chị đã nghĩ ra cách thưởng tiền cho con mỗi khi nó được điểm cao, tuy chỉ vài ba chục ngàn đồng nhưng chị nghĩ đó là cách khuyến khích con học tốt hơn. Chị chỉ quan tâm đến kết quả học tập chứ không nghĩ xem con để làm gì. Thấy con trai tha về nhà toàn tranh truyện thì chị lại càng yên tâm. Chị nghĩ rằng thà nó mê sách truyện còn hơn là lêu lổng chơi bời bên ngoài hay là đi chát chít cùng đám bạn… Chị đâu có ngờ, những quyển truyện tưởng như dành con trẻ ấy lại đem lại bao nhiêu điều bậy bạ. Cũng may mà nhà trường phát hiện kịp nếu không thì…

Hậu họa khôn lường


Đã qua rồi thời kỳ học sinh cấp 1, cấp 2 tranh nhau quyển truyện Đô rê mon, một trong những cuốn truyện tranh giải trí được coi là phù hợp và hấp dẫn với tuổi teen. Hiện nay đời sống tinh thần của các bạn trẻ đã được cải thiện nhiều, cùng với đó là sự xuất hiện của rất nhiều loại truyện tranh Nhật Bản và Hàn Quốc.

Mà ảnh hưởng của nó tới giới trẻ hiện nay là vô cùng sâu sắc. Các bậc phụ huynh hơn ai hết phải là những người đứng ra bảo vệ con cái mình. Hãy dạy cho trẻ biết phân biệt đúng sai, những gì là phù hợp hoặc không phù hợp với lứa tuổi cắp sách đến trường. Đồng thời phải cho trẻ nhận thức được các vấn đề về giới tính, tình yêu, tình dục để chúng không tò mò tự tìm hiểu một cách lệch lạc. Nếu các ông bố bà mẹ sẽ phải hứng chịu hậu quả đau lòng do chính sự thiếu hiểu biết của con trẻ gây ra.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật