Xứ sở diệu kỳ của Kirsty Mitchell

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kirsty Mitchell là nhiếp ảnh gia tài năng theo trường phái siêu thực. Các tác phẩm của cô thường mang tới sự huyền bí, kì ảo và “Wonderland“ là một trong số đó.
Xứ sở diệu kỳ của Kirsty Mitchell
Phần lớn đạo cụ cũng như trang phục do chính nhiếp ảnh gia thiết kế.
Dự án "Wonderland" bắt đầu từ mùa hè năm 2009, đến thời điểm hiện tại đã gần như hoàn chỉnh. Nhiếp ảnh gia chia sẻ, cô thực hiện dự án này vì nỗi nhớ và kí ức về mẹ của mình, người đã mất vào cuối năm 2008. Mẹ Kirsty Mitchell là giáo viên tiếng Anh, người đã dành hơn 30 năm cuộc đời để truyền cảm hứng cho những đứa trẻ qua những câu truyện thần tiên diệu kỳ. Bà gần như không bao giờ cần dùng tới sách, các câu chuyện được lưu giữ trong trí nhớ và sự sáng tạo của riêng bà. Kirsty Mitchell cũng được nghe rất nhiều câu chuyện về thế giới diệu kì từ mẹ, việc bà ra đi khiến trái tim cô tan nát và cô quyết định cần làm một cái gì đó để hình ảnh và những kí ức về mẹ không bao giờ bị lãng quên.
Nhiếp ảnh gia tài năng đã hợp tác với chuyên gia trang điểm và làm tóc nổi tiếng Elbie Van Eeden, cho ra đời bộ ảnh siêu thực lấy cảm hứng từ truyện thần tiên, lịch sử nghệ thuật và các miền quê nước Anh. Ngay từ khi bắt đầu, dự án đã nhận được nhiều sự quan tâm và ngợi khen của công chúng cũng như các chuyên gia.
Cùng chiêm ngưỡng thế giới thần tiên của Kirsty Mitchell.

 


Kirsty Mitchell thực hiện dự án Wonderland để lưu giữ kí ức về mẹ cô, người đã mất cuối năm 2008.


Một bức ảnh chụp cận cảnh người mẫu dưới ánh sáng mặt trời, nhìn mọi thứ qua tấm màn che kết từ những con bướm giấy.


Bối cảnh bức ảnh là một khu rừng gần nhà Kirsty.


Cảm hứng nghệ thuật có thể bắt nguồn từ việc một bông hoa được sinh ra.




Bức ảnh có tên "Far, far away" với hình ảnh vũ công đoàn xiếc đầu thế kỉ 20 đẹp như tiên nữ.


"Người kể chuyện" - Bức ảnh gợi nhắc về người mẹ đã khuất của Kirsty.




Nữ hoàng xứ thần tiên cùng những con thuyền giấy.


Tiên nữ xứ sở diệu kỳ


Mùa xuân sẽ tới.


Nữ hoàng mùa thu.




Kisty chia sẻ: "Nhiếp ảnh là lối thoát duy nhất của tôi khi tôi không còn có thể nói tôi cảm thấy như thế nào"




Mỗi nhân vật đều có tên riêng với cuộc đời riêng.


Thế giới trong mỗi bức hình đều khác xa thế giới thực. "Tôi thường tạo ra những bức ảnh khác biệt với thế giới thực. Bởi ở đó, tôi có thể trở lại những kỷ niệm đáng nhớ trước đây".



Nhưng trong các tác phẩm của cô xuất hiện rất nhiều sách và những con thuyền, là cách khơi gợi kí ức về mẹ cô một cách rõ ràng nhất.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật