MU đang hoảng loạn ?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau nhiều lời đồn đoán, huấn luyện viên David Moyes đã chính thức bị ban lãnh đạo MU sa thải. Người lên thay thế ông là Ryan Giggs, huấn luyện viên phó của đội. Song, không ai nghĩ, MU lại “đuổi” ông khi giải Ngoại hạng còn 3 vòng nữa sẽ kết thúc.
MU đang hoảng loạn ?
David Moyes.

Sa thải David Moyes vào lúc này, MU muốn gì?

Lời kêu gọi phải sa thải ngay David Moyes không phải đợi đến bây giờ mới cất lên. Nó được kêu gào bởi các cổ động viên và một số cầu thủ miệng không nói ra nhưng thể hiện rất rõ bằng thái độ bất hợp tác trên sân bóng. Nếu David Moyes ra đi ngay vào thời điểm trước giáng sinh thì mọi chuyện chẳng có gì đáng bàn. Có chăng chỉ như một “cái tát” vào ngài Sir Alex khi “dũng cảm” lựa chọn người kế nhiệm là ông David Moyes.

Mọi chuyện tốt dần lên vào thời điểm cuối mùa, nhất là khi MU có 2 trận đấu tuyệt vời với Bayern Munich. Lúc này, ai cũng nghĩ, Moyes rất có khả năng được giữ cho chặng đường dài hơi vào mùa sau. Rõ ràng, khi vắng hàng loạt trụ cột mà thi đấu ngang ngửa với “Hùm xám” thì đội bóng ấy không đáng bị xem thường. MU thi đấu bết bát đơn giản chỉ bởi lực lượng không dày, các cầu thủ trụ cột đã lớn tuổi. Bắt họ thi đấu 200% sức lực trong một, hai trận quyết định thì được, chứ ép thi đấu trận nào cũng hay như những mùa trước thì quá khó. Đó là thực tế mà MU phải chấp nhận.

Tuy nhiên, có vẻ ban lãnh đạo MU không nghĩ như vậy. Họ sa thải David Moyes khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu. Tại sao không để hết mùa giải rồi chia tay? Như thế sẽ hợp tình hợp lí hơn cả. Thật khó để đưa ra câu trả lời chính xác. Có lẽ ban lãnh đạo MU muốn cổ động viên thấy sự quyết đoán của họ. Còn không thì họ đang “đi đêm” với một huấn luyện viên nào đấy. Sa thải Moyes chính là điều kiện cần để đàm phán với bên thứ 3. Hoặc trường hợp hi hữu nữa, MU muốn tượng đài Giggs nắm quyền câu lạc bộ trong thời gian tới. Còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì. Nhưng, mọi người đều thấy hơi bất công cho Moyes khi chỉ còn 3 vòng nữa mà cũng bị “đuổi”.

Ứng viên nào lên thay?


Moyes đi, những tin đồn về các huấn luyện viên đến với MU rộ lên như nấm. Có hai nguồn hướng đến. Một là các huấn luyện viên ở cấp câu lạc bộ, hai là các vị huấn luyện viên sắp chia tay các đội tuyển quốc gia sau World Cup 2014.

Xem xét trên tổng thể thì lựa chọn các vị thuyền trưởng đang làm nhiệm vụ cho các đội tuyển quốc gia có vẻ hợp lí hơn cả. Thứ nhất, khi muốn thay thì các liên đoàn có tận 4 năm để suy ngẫm và thay đổi, không việc gì gấp gáp. Thứ hai, những người ấy, một số người đã đánh tiếng muốn ra đi như Van Gaal. Chỉ cần MU quyết tâm một trong số họ sẽ đến Old Trafford ngay lập lức.

Ngoài ra, một hướng khác không thể không hướng tới là MU đang săn lùng những huấn luyện viên đang nổi đình nổi đám hiện tại. Chẳng hạn như Kloop, Pep, Blanc…Đương nhiên, khả năng của các vị này không ai có thể bàn cãi. Nhưng muốn câu lạc bộ chủ quản “nhả” người thì thật là khó. Thứ nhất, họ không muốn làm suy yếu chính mình. Thứ hai, họ buộc phải có phương án thay thế cho vị huấn luyện viên hiện tại. 3 tháng hè quả là quá ngắn ngủi để chơi một canh bạc.

Như vậy, tốt nhất là MU nên hướng tới những huấn luyện viên của các đội tuyển quốc gia. Vừa hợp tình vừa hợp lí, chỉ mong rằng, dù chọn ai họ cũng nên để huấn luyện viên thời gian để xây dựng, nôn nóng thành công chỉ trong một mùa giải sẽ khiến cho đế chế MU sụp đổ nhanh chóng hơn mà thôi!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật