Những hộp cơm trưa tuyệt đẹp của một bà mẹ khéo tay

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bà mẹ khéo tay này đã được hàng nghìn bà mẹ khác yêu thích, và điều quan trọng là cô đã cải thiện được chứng biếng ăn của con mình.
Những hộp cơm trưa tuyệt đẹp của một bà mẹ khéo tay
Grace Hall sáng tạo bữa trưa cho con trai 6 tuổi mang đến trường được lấy ý tưởng từ Angry Birds.

Grace Hall - bà mẹ 32 tuổi được hàng nghìn người yêu thích và theo dõi vì những hộp cơm trưa theo phong cách Bento làm cho con trai.

Bà mẹ khéo tay chia sẻ: "Chứng kiến nhiều lần con trai chán ăn, ngồi chống cằm gẩy gẩy mấy lát bánh mì và vài miếng cà rốt, tôi đã nảy ra ý định phải làm gì đó để khơi dậy sự hào hứng ăn uống của con. Cơm Bento Nhật Bản bắt đầu được tôi làm thường xuyên từ đó vì rất được cậu con trai đón nhận".

Kể từ khi tạo ra những bữa ăn theo cách này, Grace thấy có một sự cải tiến rõ rệt trong chuyện ăn uống của con. Trước mỗi bữa ăn, con trai của Grace đều háo hức khi mở hộp cơm vì cậu bé không biết hôm nay mình sẽ có nhân vật gì: người ngoài hành tinh, siêu nhân, một chú gà con, ếch con hay một điều gì đó đáng yêu khác.

Nhiều người cho rằng việc làm này quá mất thời gian nhưng Grace cho biết cô không mất đến 15 phút cho mỗi hộp cơm trưa của con. Cô yêu thích công việc này và oi đó là một cơ hội để mình thỏa sức sáng tạo.

Grace cũng cho biết, đã có rất nhiều bà mẹ cảm ơn cô vì nhờ học theo cách này mà con của họ cũng đã cải thiện được tình trạng biếng ăn, chán ăn. "Nghĩ rằng mình đã truyền được cảm hứng cho những bà mẹ khác và giúp con họ cải thiện tình trạng ăn uống khiến tôi rất vui", Grace hào hứng.

Trước những kết quả bất ngờ này, chồng của Grace thậm chí cũng đã bắt tay vào cùng với vợ sáng tạo những hộp cơm Bento khi đứa con thứ hai của họ ra đời.

Lo lắng về tình trạng chán ăn của cậu con trai, bà mẹ này đã nỗ lực chuẩn bị những bữa ăn đẹp mắt để con ăn được nhiều hơn.

Grace đã có hơn 7.500 fan trung thành trên trang cá nhân của mình.

Chồng của Grace cũng bị thu hút bởi những hộp cơm sáng tạo này và đã giúp cô làm cơm khi cậu con trai thứ hai chào đời.

Grace đã tạo ra hơn 300 bữa ăn với những chủ đề khác nhau cho con trai.

Cô sử dụng những thức ăn thừa trong tủ lạnh để tránh lãng phí.

Dưới bàn tay của Grace, bánh mì đã biến thành tòa lâu đài, cà rốt và dưa chuột thành lá chắn.

Grace nhớ mẹ cô đã làm cho cô những bữa ăn sáng tạo như này khi còn trẻ.

Cô cũng lấy cảm hứng từ những bà mẹ khác - những người đang gặp khó khăn trong việc cho con ăn.

Cô giáo và các bạn ở trường học của con trai Grace cũng rất thích những hộp cơm của cậu bé.

Grace nói rằng cô dành không quá 15 phút để làm một hộp cơm trưa cho con.

Vào những dịp đặc biệt như Lễ phục sinh, Ngày Sách thế giới... cô bỏ ra nhiều thời gian để làm cơm hơn bình thường.

Bà mẹ khéo tay bật mí rằng cô cũng không quá tốn tiền vào những hộp cơm này vì chỉ tận dụng những thứ còn lại trong tủ lạnh.

Grace luôn cố gắng dành cho con những bữa ăn đầy hào hứng và lành mạnh.

Kể từ khi làm cơm Bento, con trai của cô ăn được nhiều hơn đáng kể.

Grace thường tự sáng tạo nội dung chủ đề của hộp cơm, có đôi lúc con trai cô "đặt hàng" mẹ.

Cơm Bento của Nhật Bản đã giúp Grace lấy cảm hứng để làm những việc này cho con trai.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật