Michael Egan (31 tuổi) đang là cái tên gây chấn động dư luận sau khi lên tiếng tố cáo bị đạo diễn X-Men Bryan Singer cưỡּng hiếּp tập thể khi anh này mới 17 tuổi, vào năm 1998.
Trong buổi họp báo với truyền thông, Micheal cho biết anh cảm thấy bản thân như một miếng mồi ngon của 10 người đàn ông xa lạ, độc ác.
Michael Egan khẳng định: “Bryan Singer đã dùng quyền thế của mình ở Hollywood để ép rất nhiều thanh niên và trẻ vị thành niên phải phục vụ tìnּh dụּc cho ông ta. Ông ta chơi ma túy và bắt ép mọi người phải sử dụng ma túy cùng và thỏa mãn mọi yêu cầu của ông ta. Không ít người đã bị tổn T.Tâm lý”.
Về chuyện của bản thân, Michael Egan nói: “Vào giai đoạn năm 1998, khi tôi quyết định tiến công vào Hollywood, tôi đã đến biệt thự của cặp sao đồng tính Marc Collins Rectors và Chad Shackley. Tôi không thể ngờ khi đến đây đã gặp 10 người đàn ông khác, trong đó có Bryan Singer.
Michael khi 17 tuổi |
Đạo diễn Bryan Singer |
Họ nói tôi hãy vào một căn phòng. Họ đe dọa tôi phải phục vụ cho họ, nếu không sẽ hủy hoại danh dự của tôi trong làng giải trí vì tôi là một kẻ đồng tính. Họ dí súng vào mặt tôi và rồi cưỡּng hiếּp tôi nhiều lần. Với tôi, đó là căn phòng ma quỷ đáng sợ nhất với đầy mùi cồn, thuốc phiện và những kẻ đồng tính khỏּa thâּn.
Tôi từng cùng với mẹ đi báo với cảnh sát vào giai đoạn năm 1999 nhưng cảnh sát Los Angeles đã bỏ qua mọi chuyện”.
Michael Egan trong buổi họp báo |
Trước thông tin bị cáo buộc, luật sư của Bryan Singer giữ nguyên quan điểm cho rằng những cáo buộc về đạo diễn hoàn toàn sai và cho rằng thiếu bằng chứng xác thực. Công ty quản lý của Bryan cho biết đây là việc của cá nhân đạo diễn này và ông phải tự giải quyết.