Phép màu xảy ra

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bạn có tin rằng trên đời này có phép màu? Đôi khi, phép màu sẽ xảy ra vào những lúc bạn không thể ngờ tới.
Phép màu xảy ra
Ảnh minh họa

Trong cuộc sống của chúng ta sẽ luôn xuất hiện những mảng tối mà phải cần những quyết định chính xác, sự mạnh mẽ, quyết đoán hay một chút may mắn để có thể vượt qua nó.

Tôi có quen một người bạn, chị ấy kết hôn năm 35 tuổi và có thai được 13 tuần. Khi đi siêu âm, bác sỹ chẩn đoán thai của chị có dấu hiệu của hội chứng Down và khuyên chị nên bỏ cái thai đi.

Với chị, khi có thai ở cái tuổi gần tứ tuần đã là một điều vô cùng trân trọng và quý giá. Giờ phải bỏ nó đi, chị đâu có nỡ. Nhưng giữ lại, liệu có phải là đúng đắn ?

Mọi người khi nghe tin này cũng đều khuyên vợ chồng chị nên bỏ cái thai đi, bởi nếu quyết định giữ lại, đứa bé sinh ra không chỉ làm khổ anh chị mà chính đứa bé đó cũng khổ suốt đời. Hàng ngày nhìn con không lành lặn vợ chồng anh chị có hạnh phúc hay nỗi đau càng chất chứa, dai dẳng và nhức nhối thêm? Nuôi một đứa con lành lặn đã rất vất vả rồi, nuôi một đứa con mắc khuyết tật còn vất vả hơn nhiều. Vợ chồng chị sẽ phải đối mặt với những vấn đề, không chỉ về tinh thần mà còn là gánh nặng về vật chất, chi phí chữa trị, thuốc men. Sinh ra một sinh linh như thế cũng tội cho bé lắm. Phải bỏ đi đứa con là kết tinh của tình yêu, tất nhiên sẽ rất đau nhưng nỗi đau ấy phần nào sẽ được bù đắp khi vợ chồng chị cố gắng hồi phục lại sức khỏe để có một đứa con khác lành lặn, khỏe mạnh.

Lời khuyên của mọi người không phải không có lý. Những tôi thiết nghĩ – một ý nghĩ có vẻ không giống ai, nhưng đứa con nào được sinh ra cũng đều có khả năng gây đau buồn cho cha mẹ chúng sau này. Một đứa con lành lặn, không bị khuyết tật gì cũng sẽ gây đau khổ cho bố mẹ chúng không phải ngay lúc sinh ra mà dần dần, từ từ sau này. Có thể là cãi lời, đánh đập, chửi mắng bố mẹ; tồi tệ hơn có thể là nghiện hút, đua xe, ăn trộm, ăn cướp…Với những hành động này của một đứa trẻ được sinh ra không một khuyết tật gì liệu ta có thể chắc chắn rằng chúng không gây đau khổ cho cha mẹ chúng? Nhưng dù nghĩ thế tôi cũng không đủ dũng cảm để chia sẻ với chị những suy nghĩ này. Mọi quyết định vẫn ở chị.

Và rồi chị quyết định giữ cái thai lại. Đó chính là bản năng làm mẹ của chị, luôn muốn bảo vệ giọt máu của mình, luôn sẵn sàng hy sinh vì nó. Và tất nhiên, không thể thiếu được tình yêu cũng như sự ủng hộ, sát cánh của chồng chị.

Chị trải qua tháng ngày mang nặng đẻ đau. Chị cố gắng ăn thêm thật nhiều chất bổ dưỡng với hy vọng con sẽ khỏe hơn.

16, 20, 22, 28 tuần, mỗi ngày trôi qua với chị là một cực hình tàn khốc. Chị không dám nhìn vào bụng mình, nơi con đang lớn từng ngày, không dám hy vọng, không dám mơ một tương lai tươi đẹp. Nỗi sợ lớn nhất của chị bây giờ đó là nếu sinh con ra, con nghễnh ngãng tinh thần. Liệu chị có đủ sức để bảo bọc, chở che cho con suốt đời không hay chị sẽ sớm sợ hãi, trốn chạy, chối bỏ trách nhiệm nặng nề đó. Những lúc đó, chồng chị là người đã động viên, chia sẻ, vỗ về chị. Cả hai sẽ cùng nhau gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con, sướng khổ cả hai cùng chịu.

 

Tuần thứ 32, chị được gặp con sau 8 tiếng vật vã với cơn đau đẻ đầu đời. Nhìn con yêu đỏ hỏn, đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay bé tí xinh xinh...chị trào nước mắt hạnh phúc. Con chị sinh non 1 tháng, bé tí tẹo như chú mèo con, gương mặt có một chút dấu hiệu của bệnh Down nhẹ. Nhưng giờ đây, khổ cực không còn là mối lo của chị nữa, miễn còn có con, mỗi ngày cùng cười với chị.

Chị nuôi dưỡng và chăm sóc con bằng tình yêu vô bờ bến. Chị xin nghỉ làm để có thêm nhiều thời gian dành cho con hơn. Tất cả những phương pháp chữa trị hay cả cách ăn uống tốt nhất cho người mắc bệnh Down chị đều tìm hiểu thật kỹ để có thể áp dụng được cho con yêu của mình. Mọi người đều rất ngạc nhiên khi đứa bé phát triển hoàn toàn bình thường, vô cùng đáng yêu và khỏe mạnh.

Giờ đây, khi nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình chơi đùa cùng với bạn, chị tự nhủ, điều gì sẽ xảy ra nếu chị quyết định từ bỏ cái thai, vợ chồng chị liệu có hạnh phúc, vui vẻ với món quà thượng đế ban tặng cho như bây giờ ?

Phải chăng do y học hiện đại đã nhầm? Hay có một phép màu nào đó đã xảy ra?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật