Tối khuya ngày 16/7, sau khi hai vợ chồng có lời qua tiếng lại với nhau cô Lan ( 45 tuổi, ngụ hẻm 290, Trường Chinh, giáo viên một trường mầm non trên địa bàn thành phố Pleiku, Gia Lai vừa về hưu) đã vào phòng ngủ và thắt cổ tּự vẫּn nhưng người nhà không hề hay biết.
Theo thông tin của những người hàng xóm xung quanh nhà cô Lan thì vợ chồng cô từ trước giờ vốn rất tình cảm và hạnh phúc ít có lời qua tiếng lại với nhau.
Tối hôm qua sau khi cãi vả với chồng thì cô Lan vào phòng ngủ còn chồng cô cứ nghĩ rằng vợ chồng cãi vả nhau bình thường nên quay ra nhà ngoài xem đá bóng.
Mãi lúc sau vào phòng ngủ thì mới phát hiện cô Lan đang trong tình trạng nguy kịch và lập tức đưa đi cấp cứu nhưng đến chiều ngày 17/4, cô Lan đã không qua khỏi.
Cô Lan mất đi để lại hai con nhỏ (một con trai đang học lớp 12 và một bé gái học lớp 9).
Theo lời hàng xóm xung quanh thường ngày cô rất hiền và sống không mất lòng ai, không ngờ vì một phút quẫn trí mà cô lại hành động như vậy.