Dở khóc dở cười với các chị tuổi băm hồi… teen

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đối với nhiều chị em đến tuổi trung niên họ lại cảm thấy nuối tiếc, muốn tìm về vẻ tươi tắn, trẻ trung ngày nào. Để có thể trẻ đẹp họ đã không ngần ngại ăn mặc theo phong cách... hồi teen. Nhưng đôi khi lại gây ra những chuyện dở khóc, dở cười.
Dở khóc dở cười với các chị tuổi băm hồi… teen
Ảnh minh họa

Gần đây, công ty chị Nguyễn Tuyết Mai, ở Hải Phòng, “rộ” lên mốt ăn mặc có phần “mát mẻ” hơn trước. Chả là công ty chị vừa có mấy em sinh viên đến thực tập và tuyển thêm nhân sự nữ vừa ra trường. Các em này đều có phong cách ăn mặc khá trẻ trung. Nhìn các em tươi tắn xúng xính áo lửng, quần bò ôm sát, váy ngắn duyên dáng, không những nhiều anh mà cả các chị tuổi “băm” cũng hào hứng. Thế là chẳng ai bảo ai, chị em “ma cũ” đều thay đổi cách ăn mặc trẻ trung hơn để không bị “lép vế”. Công ty không có yêu cầu quá khắt khe về trang phục nên chị Mai cũng quyết tâm “teen hóa” cho bằng chị, bằng em.

Thế là chị Mai đầu tư hẳn mấy bộ váy ngắn, sơmi “siêu mỏng”, áo tay bồng màu mè các kiểu. “Teen” ở cơ quan như vậy thì cũng phải “teen” ở nhà, bởi theo chị, không thế thì “anh chồng phong độ” của chị chả mấy mà lại chê vợ “cũ” để chạy theo mấy em mắt xanh, mỏ đỏ. Tuy nhiên, từ độ vợ “teen hóa”, anh Hải, chồng chị lại lo lắng. “Chẳng phải tôi lo cô ấy trẻ trung, hấp dẫn, sẽ mất vợ, vì tôi biết cô ấy rất chung thủy, mà tôi chỉ ngại hàng xóm, bạn bè họ cười cho. Bởi tiến trình “teen hóa” của vợ tôi diễn ra chóng mặt. Bạn bè tôi đến nhà chơi, cô ấy diện nguyên một “cây” áo ren đỏ “mỏng dính”, quần hoa hòe hoa sói, lại còn “chọi” với đồ “nội y” màu đen nên nhiều anh cũng ngại. Dịp hè, cơ quan tôi có tổ chức đi nghỉ mát, vợ tôi cũng đi cùng và diện “hai mảnh” cùng mấy kiểu bikini bé tẹo”, anh Hải bộc bạch.

Không những thế, gần đây, chị Mai theo đuổi mốt áo “siêu lửng” đến hở bụng, hở rốn và diện “hai dây” kết hợp quần “không thể ngắn” hơn ở nhà. Nhìn vợ ăn mặc cũn cỡn, khiến eo mỡ, bụng vài ba ngấn lộ ra, anh Hải đã góp ý nhưng chị Mai bỏ ngoài tai. Có hôm chị ra đường, nhiều người còn chỉ trỏ, bàn tán. Thậm chí, có lần về quên giỗ tổ, chị Mai cũng mặc chiếc áo lửng cũn cỡn, quần jean “bó sát”, khiến bố mẹ chồng ngán ngẩm, chị em họ hàng bên nhà chồng thì “bấm bụng nhịn cười”.

Sau bữa ấy, anh Hải tiếp tục khuyên vợ nên ăn mặc kín đáo, nhất là khi ra chỗ đông người. Trước thái độ của chồng, chị Mai nức nở: “Vợ diện đẹp thế này, ra đường đầy người ngoái theo, anh lại chê xấu. Anh chê vợ già, chán tôi rồi chứ gì?”. Không muốn vợ chồng to tiếng chỉ vì “cái ăn cái mặc”, anh Hải đành “xuống nước” khuyên giải: “Em gần 40 tuổi rồi, trang phục đi làm hay mặc ở nhà, gặp bạn bè, họ hàng cũng nên cân nhắc sao cho phù hợp. Chứ mặc kiểu “hụt trước, ngắn sau” như vậy, mọi người cũng thấy phả‌ּn cả‌ּm, anh cũng ngại lây”. Nghe chồng nói, chị Mai mới hiểu ra, lâu nay chị ăn mặc “teen” vì không muốn mình cũ kỹ, nhàm chán trong mắt chồng thì hóa ra lại “phản” tác dụng.

Thực tế, cũng như chị Mai, không ít phụ nữ trung niên vì sợ “cái tuổi nó đuổi xuân đi” nên áp dụng lộ trình “teen hóa”. Thế nhưng, nếu “cưa sừng làm nghé” quá lố, với cách ăn mặc h‌ּở han‌ּg, phả‌ּn cả‌ּm, đôi khi chị em lại tự làm mình “xấu” đi. Vì thế, để luôn hấp dẫn, chị em cũng cân nhắc thay đổi, làm “mới” mình sao cho phù hợp. Đôi khi chỉ cần chút “phấn son” trang điểm nhẹ nhàng, vài bộ quần áo màu sắc tươi tắn trẻ trung là đã có thể tạo được sức hút riêng. Hơn nữa, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, ngoài việc chăm chút cho hình thức, chị em nên tạo không khí gia đình vui vẻ, quan tâm tới những người xung quanh, chia sẻ với nửa kia thì sẽ mãi đẹp trong mắt mọi người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật