Chồng lén lút vào web đen tìm gá‌ּi gọ‌ּi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi sốc nặng khi biết chồng mình hầu như tuần nào cũng đi ngủ với cave nên không đoái hoài gì đến vợ, mặc dù tôi sinh xong được hơn 2 tháng.
Chồng lén lút vào web đen tìm gá‌ּi gọ‌ּi
Ảnh minh họa

Tôi lập gia đình muộn. Ở cái tuổi “đầu ba đít chơi vơi” tôi mới quen anh – người đàn ông 43 tuổi cũng đi hết già nửa đời người. Cuộc tình tưởng chừng chóng vánh rồi cũng đi đến hồi kết bằng một đám cưới. Chúng tôi cưới nhau năm ngoái, vừa cưới xong tôi có bầu. Rồi tôi sinh được một bé trai bụ bẫm và vô cùng đáng yêu.

Bố mẹ hai bên gia đình đều hạnh phúc và hài lòng với kết thúc này. Trái tim tôi cũng mỉm cười và nghĩ rằng tình duyên của mình rồi cũng có một kết thúc đẹp và tôi mãn nguyện. Nhưng thật chẳng ngờ, từ khi cưới xong, tôi mới biết mình chính thức rơi vào “động quỷ”.

Cưới xong dọn về ở với nhau tôi mới phát hiện chồng có thói quen nghiện xem phim se‌ּx. Nói là nghiện bởi tối nào anh cũng lén lút vào các trang gá‌ּi gọ‌ּi để lấy số điện thoại các em cave được cánh đàn ông chia sẻ với nhau sau mỗi lần đi chơi về. Tôi đau khổ khi biết được bí mật động trời của chồng. Từ ngày đó, tôi bỗng cảm thấy ghê tởm con người anh. Tôi lảng tránh, không cho anh động chạm… Dường như anh ta vẫn chưa biết là tôi đã biết được chuyện đen tối anh ta vẫn thường làm nên dò hỏi tôi. Đến mức tôi không chịu được nữa, hét vào mặt anh ta về lí do tôi phải xa lánh chồng.

Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ té ngửa, hối hận, xin lỗi và mong tôi tha thứ. Nhưng không, anh ta lẳng lặng bỏ đi. Tôi lén quan sát hành động của anh ta trong những ngày đó, rồi tôi càng thất vọng. Anh ta vào các trang web đen với tần suất nhiều hơn bình thường và cũng không còn quan tâm đến mẹ con tôi nữa.

Tôi đã từng vài lần bắt gặp tại trận chồng ngủ với cave tại nhà nghỉ. Dù đau khổ nhưng vì con nên tôi nín nhịn và cũng bởi cả bố mẹ và gia đình chồng rất tốt.

Đỉnh điểm của sự việc là ngày Quốc tế phụ nữ vừa rồi. Tôi không nhận được lời chúc hay quà tặng gì của chồng. Nếu chỉ vì bận công việc mà lỡ quên thì tôi không nói làm gì. Đằng này, anh ta bỏ mặc mẹ và con trai mình mới 2 tháng tuổi để đi gặp "rau sạch" mới “chăn” được trên mạng. Vừa rồi, tôi lại sốc vì vô tình phát hiện chồng hầu như tuần nào cũng đi ngủ với cave. Có lẽ vì thế mà dù tôi sinh xong được hơn 2 tháng nhưng anh ta không có nhu cầu sin‌ּh l‌ּý hay quan tâm gì tới vợ.

Tôi có công việc ổn định, thu nhập khá và có nhà riêng. Còn thu nhập của anh thấp hơn tôi. Điều kiện đó đã nhiều lần thôi thúc tôi li hôn với người chồng tệ bạc này? Nhưng rồi tôi lại băn khoăn. Con trai tôi còn nhỏ, tôi sợ nó khổ, trong khi nó hoàn toàn không có lỗi trong chuyện của vợ chồng tôi. Nhưng nếu tiếp tục chung sống thì mặc nhiên tôi phải chấp nhận thói quen chăn rau sạch của anh. Quan trọng hơn, một người chồng, một người bố như vậy sau này chắc chắn sẽ không thể dạy con tôi thành người được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật