Vợ trẻ thèm được chồng ôm hôn

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều lúc em thèm một cái ôm, một nụ hôn của chồng quá mà tủi thân muốn khóc. Em phải làm sao để được chồng yêu thương như trước?
Vợ trẻ thèm được chồng ôm hôn
Nhiều lúc em thèm được chồng ôm hôn đến phát khóc. Ảnh minh họa: Internet

Hỏi:

Từ khi em có bầu đến giờ con được gần 5 tháng rồi mà chồng hình như không còn hứng thú với em nữa. Nhiều lúc em thèm một cái ôm, một nụ hôn của chồng quá, mà tủi thân muốn khóc. Anh vẫn rất tốt với mẹ con em, yêu thương hai mẹ con nhưng chu‌yện ấ‌y hầu như không có. Em buồn lắm, em phải làm sao để được chồng yêu thương như trước?

Đáp:

Chào em,

Chị nghĩ rằng câu chuyện em kể thật đáng yêu. Không biết em đã cho chồng biết tâm sự của mình chưa? Em có làm gì để gợi ý anh ấy, như chủ động ôm hôn hay âu yếm chồng những khi có thể?

Cuộc sống bận rộn với nhiều xáo trộn của cặp vợ chồng mới có em bé có thể khiến em và chồng mất đi thói quen ôm hôn, âu yếm nhau như thời son rỗi. Trước khi tìm cách để hâm nóng hôn nhân, em thử tìm hiểu xem, đâu là nguyên nhân khiến chu‌yện ấ‌y trở nên thưa vắng. Có phải hai vợ chồng không có không gian riêng tư ở bên nhau? Bà nội hay bà ngoại ngủ cùng giường với em bé? Nhiều bà mẹ trẻ do quá mệt mỏi và chú trọng đến nhu cầu của em bé nên cũng quên mất việc giữ cho mình gọn gàng, hấp dẫn trong mắt chồng, khiến chồng mất hứng với “cuộc yêu”…

Sau khi biết được nguyên nhân cuộc yêu mất lửa, em có thể tìm cách để cải thiện, tạo điều kiện và cảm hứng cho vợ chồng thể hiện tình yêu với nhau. Đôi khi, chỉ một vòng tay ôm vội, một nụ hôn sau gáy, một lời thì thầm “em nhớ anh” thật dịu dàng khi con đã ngủ… cũng có sức mạnh hơn mọi lời nói.

Chúc em thành công!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật