Nhã Phương bị đồn là les vì quá nhút nhát

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ đầu năm 2014, Nhã Phương trở thành một trong những gương mặt được khán giả quan tâm. Cô xuất hiện trên báo chí với mật độ khá dày đặc, không kém gì những đàn chị như Tăng Thanh Hà hay Minh Hằng.
Nhã Phương bị đồn là les vì quá nhút nhát
Nhã Phương

Đó là nhờ hiệu ứng từ vai diễn trong phim Quả tim máu, và đặc biệt là vai Thêu trong phim truyền hình Vừa đi vừa khóc của Vũ Ngọc Đãng đang phát sóng trên VTV3.

Nhã Phương dễ chiếm được cảm tình của khán giả nhờ gương mặt xinh xắn và trong sáng, nhưng ấn tượng cô để lại qua các vai diễn cũng không hề nhỏ. Nhã Phương kể, cô bắt đầu đi đóng phim từ 2009 với bộ phim đầu tay là Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng. Tiếp đó, cô liên tục được các đạo diễn để mắt tới, nhưng hầu hết là các vai học sinh, sinh viên với phong cách nhí nhảnh, "xì tin". Đến tận giữa 2013, Nhã Phương mới có cơ hội "lột xác" khi nhận lời đóng vai nữ chính trong Quả tim máu của Victor Vũ. Đặc biệt, cô trở nên toả sáng và được khán giả vô cùng yêu mến với vai Thêu trong phim Vừa đi vừa khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Nói về cơ duyên được đóng vai Thêu, Nhã Phương liên tục nhắc đến từ "may mắn". Cô bất ngờ nhận được điện thoại từ một đạo diễn tên Đãng, hẹn đi cà phê để trao đổi về phim mới. Lúc đó, Nhã Phương không hề nghĩ gì đến Vũ Ngọc Đãng, vì đối với cô thời điểm đó mà được đạo diễn "đầu trọc" nhớ đến là điều... không tưởng.

Trong lần gặp đầu tiên, Nhã Phương đi trễ khoảng 30 phút vì bị kẹt lịch chụp ảnh trước đó. Đến nơi, cô "tá hoả" khi người hẹn gặp mình là đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Đó là cuộc gặp rất ấn tượng mà có lẽ Nhã Phương khó quên được. Bởi, bài học đầu tiên anh dạy cô không phải cách diễn xuất, mà là phải tập thói quen đúng giờ trong mọi cuộc hẹn. Sau lần đó, Vũ Ngọc Đãng cho cô cơ hội đến casting vai Thêu. Ban đầu, Nhã Phương bị khớp và run nên diễn không được. Mất đến vài ngày, cô mới bắt nhịp được cách làm việc của Vũ Ngọc Đãng và khiến anh tạm hài lòng.

Sau khi phát sóng vài tập, Vừa đi vừa khóc trở thành phim hot không thua gì Bỗng dưng muốn khóc cách đây 6 năm. Dàn diễn viên trong phim như Minh Hằng, Lương Mạnh Hải, La Quốc Hùng, Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc... trở thành tâm điểm với những khen, chê từ khán giả. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng thường xuyên bày tỏ sự tự hào về phim và các diễn viên của mình trên trang cá nhân. Tuy nhiên, anh lại hiếm khi nhắc về Nhã Phương.

Nhã Phương luôn biết ơn đạo diễn Vũ Ngọc Đãng vì đã chỉ dạy cô nhiều điều.

Khi được hỏi về điều này, Nhã Phương rất trầm tư. Cô tâm sự, đúng là trong quá trình làm phim, giữa cô và ê kíp có xảy ra một vài chuyện. Song, Nhã Phương xin phép không chia sẻ sâu về chuyện này. Cô chỉ nói, những gì đã xảy ra sẽ là bài học lớn cho cô trong hiện tại và cả về sau. Nhã Phương biết mình còn nhiều thiếu sót nên sẽ không ngừng học hỏi và thay đổi theo chiều hướng tích cực để hoàn thiện mình.

Trong mắt Nhã Phương, chưa từng có đạo diễn nào tốt và thương diễn viên như Vũ Ngọc Đãng. Anh lo lắng cho mọi người trong đoàn phim từng chút một, lúc nào cũng sợ ê kíp phải chịu thiệt thòi. Thậm chí, có hôm quay khuya, anh cũng cố gắng đòi thêm quyền lợi từ nhà sản xuất cho diễn viên, dù chỉ là chút bồi dưỡng để mọi người được vui. Từ trong thâm tâm, Nhã Phương luôn biết ơn Vũ Ngọc Đãng và sẽ nhớ những điều anh đã chỉ dạy.

Nhắc về vai Thêu, Nhã Phương tủm tỉm cười vì ai cũng nghĩ cô "bê nguyên si" bản thân ngoài đời vào vai diễn. Trong phim, Thêu cực kỳ lém lỉnh, dữ dằn và rất mê trai. Thế nhưng, ngoài đời Nhã Phương lại trái ngược hoàn toàn. Hầu hết những ai gặp Nhã Phương lần đầu đều ngỡ ngàng vì trông cô rụt rè, nhút nhát. Theo Nhã Phương, đó là tính cách thật của cô từ nhỏ đến giờ không sửa được.

Nhã Phương sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, trong một gia đình có 3 chị em gái và một em trai. Thời đi học, Nhã Phương ít nói và khép kín đến mức chẳng dám nói chuyện với ai. Mỗi ngày đến trường cô chỉ ngồi lỳ một chỗ, đến giờ giải lao cũng chẳng buồn ra ngoài. May sao trong lớp có một cô bạn tính cách y chang nên Nhã Phương mới có người để bầu bạn. Thời đó, Nhã Phương và cô bạn còn bị đồn là les vì lúc nào cũng như hình với bóng. Chưa kể, có nguời còn cất công theo dõi họ để xem có gì "bất thường" hay không. Nhớ lại khoảng thời gian đó Nhã Phương thấy mình cũng hơi kỳ cục. Chính vì cá tính như vậy nên Nhã Phương chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cuộc đời mình lại gắn với điện ảnh.

Nhã Phương thấy sự nhút nhát là trở ngại lớn nhất đối với mình. Cô luôn cảm thấy e thẹn, ngại ngần tiếp xúc với người lạ nên để vuột mất nhiều cơ hội. Cũng may, mọi thứ đến với Nhã Phương khá thuận lợi nên cô mới có dịp để làm nghề, được thể hiện khả năng của mình và được khán giả yêu mến. Từ đó, Nhã Phương mới có thể phần nào đỡ đần bố mẹ trong việc nuôi các em ăn học ở Sài Gòn.

Nhã Phương xinh đẹp, nữ tính nhưng lại quá nhút nhát nên từng bị đồn là les.

Sự thành công của Thêu trong Vừa đi vừa khóc thực sự như một giấc mơ của Nhã Phương. Bố mẹ và người thân rất tự hào khi đi đến đâu cũng nghe bà con, hàng xóm dành cho con gái những lời khen ngợi. Cũng từ sau vai diễn này, con đường nghệ thuật của Nhã Phương càng rộng mở hơn. Mới đây, cô sang Hàn Quốc casting phim, được một cặp vợ chồng Hàn Quốc làm trong lĩnh vực này nhận làm con nuôi. Báo chí xứ kim chi cũng dành cho Nhã Phương nhiều đánh giá tích cực.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật