Câu chuyện về cô bé bị bắt nạt trở thành hoa khôi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Rosie Thompson một cô bé người Anh, đã từng là đối tượng bị tẩy chay trong trường học nhưng đã vượt qua sự tự ti và trở thành hoa khôi vùng Birmingham.
Câu chuyện về cô bé bị bắt nạt trở thành hoa khôi
Rosie trong buổi chụp ảnh gây quỹ từ thiện

Rosie Thompson, một nữ sinh trung học 17 tuổi đáng yêu duyên dáng đã vượt qua 19 thiếu nữ khác và trở thành Miss Birmingham. Tuy nhiên, có một sự thật mà hiếm ai biết rằng, khi 11 tuổi, cô bé đã từng là đối tượng bắt nạt của hầu hết học sinh trong trường.

Năm 11 tuổi, khi mới bước chân vào ngôi trường mới, Rosie vô tình đẩy ngã một cô bạn khá nổi tiếng trong trường, từ đó, cô bé trở thành đối tượng bị tẩy chay và bắt nạt của tất cả mọi người.

Bước vào một môi trường mới, không có bạn bè và trở thành người bị tẩy chay đã khiến Rosie suy sụp hoàn toàn đến nỗi gia đình phải để cô bé nghỉ học một thời gian và chuyển đến một ngôi trường khác.

Khoảng thời gian sau đó, Rosie đã vượt qua được trở ngại tâm lý, hòa đồng hơn với mọi người và môi trường mới. Đến năm 17 tuổi, cô bé đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, bằng tài năng của mình, Rosie đã vượt qua hàng ngàn thí sinh khác và đạt được vương miện Miss Birmingham, trở thành niềm tự hào của gia đình và bạn bè.

Khi được hỏi về quá khứ “Means girl” của mình, Rosie kể lại một cách chân thành.“Khi cháu vào trường, các bạn khác đều đã có nhóm riêng và quen biết nhau. Còn cháu chỉ là một học sinh mới, không nổi bật, không có bạn bè lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình. Điều này làm cháu nghĩ rằng hoàn cảnh của mình rất giống với Linsay Lohan trong phim “Means girl” khi Linsay cũng bị bạn bè trong trường xa lánh.

Rồi một ngày, cháu vô tình đẩy ngã một cô bạn nổi tiếng khác trong trường và kể từ khi đó, cả trường gần như quay lưng lại hoàn toàn với cháu. Khoảng thời gian đó thật sự rất tệ, mọi người gọi cháu bằng những cái tên xấu xí, ném rác vào người cháu. Cháu đã chịu đựng vài năm và rời khỏi ngôi trường đó khi mọi thứ vượt quá giới hạn.

Bố mẹ đã đưa cháu vào một ngôi trường khác. Ở đây, cháu cảm thấy bản thân mình thoải mái hơn và cháu dần hòa nhập với bạn bè, bỏ đi mặc cảm ở trường cũ. Ngôi trường mới dạy cháu nhiều thứ, khiến cháu tự tin hơn. Cháu đã đủ dũng khí bỏ lại quá khứ phía sau và trở thành Rosie của bây giờ.

Cháu hi vọng rằng các bạn đã và đang trong hoàn cảnh như cháu ngày đó cũng sẽ vượt qua được những mặc cảm đó và sống hết mình với niềm đam mê và ước mơ của bản thân.”

Chia sẻ với Dailymail, Rosie cho biết, cô bé rất thích được làm người mẫu và đây là công việc mơ ước của cô từ khi còn rất bé. Bên cạnh đó, Rosie cũng thích rất thích việc được góp sức gây quỹ cho các quỹ từ thiện. Và bằng việc làm người mẫu, cô bé tin là mình sẽ giúp được xây dựng hình ảnh của các quỹ từ thiện này.

Khi tham gia cuộc thi hoa khôi, Rosie đã kêu gọi được rất nhiều sự ủng hộ cho quỹ the Variety club, một quỹ dành cho trẻ khuyết tật ở nơi Rosie sinh sống.

Khi Rosie trở thành hoa khôi của Birmingham, mẹ cô bé rất tự hào, bà kể lại : “Rosie là một đứa trẻ ngoan và luôn cố gắng hết mình để hoàn thành mọi thứ. Và điều tuyệt vời nhất là con bé đã gây dựng được quỹ Variety. Rosie rất thích làm người mẫu nhưng con bé cũng rất tự lập, hoàn toàn tự mình tham gia ứng tuyển vào các công ty người mẫu hay những cuộc thi như vậy.

Chúng tôi đã từng nghĩ rằng Rosie biết đâu sẽ  trở thành hoa khôi và không ngờ rằng con bé đã trở thành hoa khôi thật.”

Sau khi trở thành hoa khôi Birmingham, tháng 11 này, Rosie sẽ lên đường tham dự cuộc thi hoa khôi nước Anh với 19 cô bé đến từ các vùng khác của vương quốc Anh. Hi vọng rằng cô bé giàu nghị lực này sẽ hoàn thành thật tốt phần thi của mình.

Rosie và mẹ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật