10 lý do không nên chơi 3Q Củ Hành

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tìm ra nguyên nhân khiến bạn chọn một game online để “cày cuốc” thì quá dễ: đồ hoạ đẹp, gameplay hấp dẫn, cộng đồng đông, có hotgirl làm đại diện…
10 lý do không nên chơi 3Q Củ Hành
Củ Hành quá dễ để làm quen

Còn đâu sẽ là những lý do để bạn tránh xa một game online nào đó? Game thủ Nguyễn Trường Sơn – người tự xưng mình là kẻ đã “ăn hành” hàng trăm ván, đã mạnh dạn chia sẻ 10 lý do không nên chơigame 3Q Củ Hành.

1. Game gì mà.. dễ chơi quá! Dung lượng “bèo nhèo” chỉ 600 MB nữa chứ!

Nếu bạn là fan của Torrent, bạn thích bỏ ra cả ngày trời “kéo” 1 game hàng GB về để chơi, thật sự game Củ Hành không hợp với bạn. Bởi vì chỉ cần 15 phút download khoảng 600 MB về là bạn đã có thể cài đặt và chơi ngay.

Nếu bạn thích phải vò đầu bứt tóc khi bắt đầu vào game để tìm hiểu cách chơi, phải mất ăn mất ngủ để cày cuốc lên cấp, phải nhớ mấy chục phím điều khiển để ra chiêu, phải đau đầu để hoàn thành nhiệm vụ, tui khuyên bạn nên dừng tại đây. Game Củ Hành thật sự quá dễ để làm quen!
Vâng, vừa vào game 3Q, bạn sẽ gặp ngay một em xinh như mộng gọi là Tiểu Kiều hướng dẫn bạn tận tình, giúp bạn tìm hiểu các thao tác trò chơi. Chỉ với 5 phút bạn đã hiểu “tuốt tuồn tuột” cách chơi. Việc cần làm duy nhất sau 5 phút là tìm phòng để cùng “ăn hành” với hàng triệu game thủ khắp Việt Nam.

2. Bực bội vì… nhận quà “ngập mặt”

Khi bạn là Tân Thủ, 3Q Củ Hành sẽ tặng bạn những túi quà ưu đãi, bên trong có chứa những vật phẩm, trang bị giúp bạn thay đổi ngoại hình nhân vật tùy theo sở thích, đồng thời giúp bạn trở nên mạnh hơn khi đi khiêu chiến boss, vượt phó bản.

Ngoài ra, 3Q còn có các hoạt động tặng quà miễn phí cuối tuần, tặng quà qua loại code nghe cái tên rất bựa là Củ Hành Lệnh. Khi lên cấp tiếp tục nhận được mấy cây hàng khủng trị giá hàng triệu đồng nữa.

Nói chung là quà tặng ngập mặt. Chơi game 3Q, đôi khi bạn cũng sẽ trở nên bực bội giống như tui, quà tặng cũ chưa dùng hết đã tặng thêm quà mới.

3. Tốn quá nhiều thời gian để chiêm ngưỡng cảnh đẹp

Thời gian là vàng bạc, vậy mà trong 3Q tui phải bỏ hàng giờ đi dạo ngoài thành vài vòng để ngắm cảnh thác nước, ngắm ba anh em Lưu Quan Trương kết nghĩa dưới vườn đào nở bên túp lều cỏ, ngắm các vị Chiến Tướng oai hùng, ngắm các mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ…

Vườn Đào – nơi ba anh em Lưu Quan Trương kết nghĩa

Hầu hết các nữ tướng đều có điểm chung là “da trắng thịt thơm”, số đo 3 vòng cực chuẩn. Nào là Tiểu Kiều, Đại Kiều, Điêu Thuyền, Chân Mật, Thái Văn Cơ… tất cả đều là m‌ỹ n‌ữ cực phẩm của Tam Quốc Chí.

m‌ỹ n‌ữ ngập tràn trong Củ Hành

Khi vào trận đấu, thay vì cắm đầu vào chiến đấu như những game khác, tui lại bị phân tâm bởi những chiến xa, những chiêu thức, những hình ảnh 3D cực kỳ độc đáo và đẹp mê người. Thử hỏi thời gian đâu để chơi nữa chứ?

4. Công bằng ở đâu?

Ở các game khác ai cũng nói “có tiền là có quyền”, đại gia bằng x3 cày cuốc. Nhưng bạn thử bước vào game 3Q xem, bỏ tiền nhiều hoặc hì hục cày cấp cũng bị “ăn hành” thôi. Trang bị không phải là yếu tố quyết định, chỉ mua trang bị để “về nhà mà thể hiện” được thôi. Ghét!

Đồ có đẹp cũng chẳng có tác dụng gì trong trận đấu

Vào trận, ai nhanh tay là có thể chọn ngay tướng mình yêu thích miễn phí mà không cần mua. Lúc đánh nhau thì đồ đạc trang bị mua bên ngoài không có tác dụng, người nào có kỹ năng thao tác tốt và đầu óc chiến thuật cao thì chiến thắng. Mà nhiều lúc phe yếu hơn còn lật ngược được thế cờ bằng cách đi đánh lén nữa chứ. Tiền nhiều chưa chắc thắng, mạnh cũng không chắc thắng. Vậy công bằng ở đâu?

5. Không thể chơi game một mình! Chán!

Lúc trước tui rất thích cảm giác “độc cô cầu bại”, một mình chống lại thế giới. Cảm giác làm “siêu nhân” thật là đã! Nếu bạn có ý nghĩ giống tui lúc trước thì không nên chơi game này.

Từ khi bước vào Củ Hành, lúc nào tui cũng phải kiếm bạn bè cùng chơi, lắm lúc phải năn nỉ tụi nó “giải cứu thế giới”. Cả đội phải ăn ý và hiểu nhau để giành chiến thắng. Chỉ cần 1 đứa “feed nhiệt tình” thì mặc dù tui “bá đạo trong từng hạt gạo” cũng phải thua. Chán!

6. Chơi game mà phải suy nghĩ nhiều mệt óc

Tui là tui rất lười suy nghĩ. Quan niệm trước đây của tui là chơi game để giải trí chứ có phải học hành đâu mà phải suy nghĩ nhiều? Vậy mà từ khi chơi 3Q tui phải suy nghĩ nhiều với lối chơi, về chiến thuật trong từng trận đấu.

Bởi vì trong 3Q có “rất rất rất” nhiều kiểu chơi. Từ các kiểu chơi đồng đội như Tam Quốc Vô Song 5 đấu 5, Quan Độ Chiến 10 đấu 10 hoặc 3 phe đánh nhau loạn xà ngầu trong Tam Quốc Chí, cho đến các kiểu chơi tự sướng như khiêu chiến Boss, vượt thử thách phó bản, đối ẩm luận anh hùng. Mỗi kiểu chơi có 1 lối đánh và chiến thuật riêng.

Chơi game phải suy nghĩ nhiều cũng mệt óc

Ngoài ra, đối thủ của bạn trong các trận chiến không phải là những “NPC” vô tri vô giác mà là hàng triệu game thủ đến từ mọi miền đất nước. Nếu chỉ đơn giản là “chạy và đánh” như các game khác thì bạn sẽ phải “ăn hành” từ đầu đến cuối. Thỉnh thoảng bạn lại gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi gặp những game thủ “biế‌ּn thá‌ּi”, thi đấu theo phong cách mới lạ như tướng sức mạnh, nhanh nhẹn nâng trí lực, tướng trí lực lại lên cơ bắp v.v. Muôn vàn kiểu chơi trong game 3Q Củ Hành. Tóm lại, chơi game này phải động não suy nghĩ rất chi là mệt óc!

7. Cộng đồng chém gió, phang bão phiền phức “nhất quả đất”

Một ngày kia tui bị.. seven love (thất tình ấy mà). Buồn buồn đăng nhập vào game, vào Quân Đoàn chat 1 câu “Tao mới bị đá, FA rồi tụi bay ơi L”, thì nhận được hàng loạt các câu chat của hảo hữu đáp lại “chúc mừng mài”, “thôi hãy về đội của tao”, “chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau”, “khi tình iu hết hạn hãy làm bạn với 3Q”, “nhậu đi mài”… người ném đá người an ủi, đứa ném trứng đứa tặng hoa làm tui quên đi nỗi buồn vào lao vào khẩu chiến với tụi nó.
Khẩu chiến trong game chưa đã, tụi nó còn bắt tui phải đi café offline nữa chứ. Cả hội kéo ra quán café chém gió, phang bão đến tận tối mới về, nói cười quên cả thời gian. Thật phiền phức!
Lực lượng chém gió hoạt động mạnh mẽ trên fanpage Củ Hành

8. Game MOBA mà nữ cũng chơi! Thật chẳng ra làm sao!

Theo tui thể loại game MOBA là phải dành cho phái mạnh, cho những đấng mày râu chơi, nữ là phải về nhà nhảy Au, chơi Khu Vườn Trên Mây. Vậy mà trong game tui lại gặp rất nhiều con gái.

Mới đầu tui nghĩ bọn nó là “cú có gai”, cũng xã giao qua loa, nhưng khi gặp mặt offline ngoài đời tui thật sự bị sốc. Người đâu mà xinh quá! Bật mí với bạn hiện tại tui đã thoát kiếp FA, có 1 gấu rất dễ thương. Tụi tui quen nhau bắt đầu từ những trận “bán hành” trên Quan Độ Chiến.
Thật chẳng ra làm sao! Game MOBA mà lại như vậy à?

9. Con buôn kiếm tiền từ game online

Tui cực lực phản đối các “con buôn” trong game online. Tại sao họ có thể kiếm tiền từ những game thủ khác cơ chứ? Vậy mà trong game 3Q Củ Hành lại có hiện tượng này xảy ra.

Nếu bạn có chút đầu óc kinh doanh và thời gian, bạn có thể đi một vòng tại Khu Giao dịch để săn tìm các vật phẩm, trang bị “lạ và độc” với giá rẻ. Nếu may mắn gặp người mua đang cần, bạn có thể bán lại những món đó với giá gấp hàng chục, hàng trăm lần giá mua, thậm chí có thể bán bằng tiền mặt.

Chỉ cần bỏ chút thời gian và công sức để đi phó bản, khiêu chiến boss hằng ngày là có thể kiếm được hàng đống Củ từ việc bán các món đồ rơi ra. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia event hàng tháng để kiếm các món đồ “độc và lạ”.

Chân dung “con buôn” kiếm 300 triệu từ Củ Hành
Như tên Kenshin.cool đáng ghét kia, chỉ nạp 02 card 20k VNĐ mà kiếm được gần 300 triệu từ việc làm “con buôn”. kinh khủng!

10. Hoạt động offline và giải đấu quá nhiều!

Lần cuối cùng bạn tham gia hoạt động offline do nhà phát hành tổ chức là khi nào? Tui dám cá là nhiều bạn không nhớ được. Nhưng mà từ ngày tui chơi cái game 3Q này, không tháng nào không có giải đấu và hoạt động. Từ “Đại Hội Lẩu Hành” đến các giải đấu “Củ Hành Bất Tận 2012”, “Quân Đoàn Tranh Bá 2013” cho đến các giải đấu siêu bựa như “Vãi Hành”, “Siêu Vãi Hành”. Thật sự làm tui choáng ngợp!
Offline và giải đấu quá nhiều cũng khổ

Nhiều hoạt động quá khiến tui phải luôn luôn đau đầu để sắp xếp thời gian tham gia. Hoạt động này chưa kết thúc lại tới hoạt động khác. Gần đây nhất là giải đấu giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng “Củ Hành Bất Tận 2013”. Tin được không? Giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng tiền mặt lận đấy! Nó làm tui thèm nhỏ dãi, tiếc là tui đánh còn gà quá.

Ngoài ra còn có các hoạt động khác như giao lưu cùng ca sĩ, giao lưu cùng các miss ảnh, cùng nghe nhạc OST Củ Hành, dự đoán trúng thưởng v.v. Quá nhiều để nhớ hết!

Sau khi trình bày 10 lý do để game thủ phải “tránh xa” game Củ Hành, game thủ Nguyễn Trường Sơn kết luận một câu chắc nịch: “Đừng nên chơi game Củ Hành, chơi game Củ Hành “cực” lắm”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật