Candy Crush “làm mưa làm gió”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Miễn phí, cách chơi đơn giản nhưng biến tấu đa dạng, lan nhanh nhờ mạng xã hội, hỗ trợ chơi trên nhiều thiết bị khác nhau, đáp ứng tâm lý thích “dọn dẹp“ của người chơi.
Candy Crush “làm mưa làm gió”
Candy Crush

Gần đây, lan truyền một bức ảnh nam diễn viên nổi tiếng Liam Neeson đang nói chuyện điện thoại, gương mặt hốc hác và căng thẳng. Bên cạnh là dòng chữ tiếng Việt dịch thông điệp gửi đến "bọn xấu": "Ta không biết mi là ai nhưng nếu mi cứ tiếp tục… gởi Candy Crush invite, ta sẽ tìm ra và làm thịt mi!".

Một ảnh chế khác có hình một phụ nữ trẻ đang khóc, đau khổ vì: "Không chơi Candy Crush nên mất hết bạn bè trên Facebook". Có thể thấy, ứng dụng game Candy Crush trên Facebook đang thực sự "làm mưa làm gió" trong giới trẻ.

Chơi vì… "oách xà lách"

Người dùng Facebook, dù có chơi hoặc không, chắc chắn đã nhiều lần thấy bóng dáng của Candy Crush qua các lời mời tham gia của bạn bè, các "status" khoe thành tích mới hay thậm chí là những ảnh chế thể hiện sự bực bội vì "cơn nghiện kẹo ngọt" của những người xung quanh. Tương tự game xếp kim cương nhưng Candy Crush không chỉ chơi trực tiếp miễn phí trên Facebook máy tính mà còn trên điện thoại, máy tính bảng, từ iOS cho tới Android...

Dạo quanh các sảnh trường đại học mùa thi vẫn dễ dàng thấy những chiếc smart-phone và những nhóm bạn sinh viên chụm đầu khoe chiến tích "qua vòng" hay "phá" được những khối kẹo. Thu Hà (ngành Kế toán, trường ĐH Công nghiệp TP. HCM) chia sẻ: "Ban đầu, nghe nói đến trò Candy Crush, mình chẳng biết nó là cái gì mà bạn bè chơi nhiều vậy. Cô bạn cùng lớp cầm điện thoại vào mạng và trực tiếp tải cho mình trò chơi này. Mình chơi thấy vui, nhất là chơi được mọi lúc mọi nơi. Đến lớp, bạn bè í ới hỏi nhau chơi đến vòng mấy. Qua được vòng thì nó hiển thị ngay trên Facebook luôn. Oách xà lách lắm! Về khu trọ, mọi người cũng có chơi trò này. Gặp vòng khó, không phá được kẹo còn "mất mạng", mình nhờ anh bạn phòng bên… giải cứu".

Ngọc Tấn (nhân viên văn phòng tại quận 1) kể: "Mình nhận được nhiều lời mời của bạn bè chơi Candy Crush trên Facebook. Ban đầu, thấy phiền quá nhưng cũng tò mò vào chơi thử, xong rồi ghiền luôn. Ở chỗ mình, các nhân viên trẻ đều đang chơi trò này. Mình thích âm thanh, màu sắc phong phú của nó. Đặc biệt có mấy vòng khó, ai cũng phải tìm cách "phá" hết mấy ngày. Đó là những thử thách thú vị. Đồng nghiệp mê Candy Crush gặp nhau không còn chào "Khỏe không?" nữa mà chỉ hỏi chơi tới vòng mấy rồi?".

"Rần rần" trên mạng

Trên mạng Internet, không chỉ có bạn bè trong "friend list" với nhau mà có hẳn những hội kiểu "Hội Những người chơi Candy Crush Saga" thu hút đông đảo người trẻ tham gia. Một thành viên của hội này chia sẻ: "Candy là một game hay. Mỗi lần chơi đều bị cuốn vô không muốn tắt đi. Mỗi màn đều có cái hay riêng. Có màn dễ, có màn khó. Cũng tùy thuộc vào hên xui nữa. Ví dụ màn 147, mình chơi gần một tháng mới qua được. Cũng có vài lần không qua, mình đã nản nhưng mỗi lần rảnh, vô Facebook thì lại thấy ham. Cho tới lúc phá được thì cảm giác sung sướng vô cùng. Mình muốn gửi tới những bạn chơi Candy giống mình một điều là: Hãy kiên trì rồi sẽ vượt qua! Và cũng không nên xài "hack qua vòng", vì sẽ làm mất đi cái hay của game".

Trúc Nguyễn (thành viên Hội Những người chơi Candy Crush Saga) miêu tả cảm xúc: "Khi qua được màn bị kẹt một tháng, mình la lên như trúng số, người cảm thấy nhẹ nhõm như lên tiên!". Njnja Ròm than: "Tui bị mất ngủ cũng vì... kẹo. Có lẽ phải mua thêm một cái iPhone xài. Không thì có ngày vỡ máy vì không qua vòng được!". Admin "Hội Những người chơi Candy Crush Saga" thì "triết lý": "Chơi khó mới thú vị chứ! Game cũng như cuộc đời, càng khó càng thấy hay. Nếu thấy mọi thứ dễ dàng quá lại sinh ra thói ỷ lại!".

Có thời gian Facebook bị lỗi, không vào được, những người chơi Candy Crush lo đến mất ăn mất ngủ. Các bạn chỉ nhau cách đổi DNS máy tính hay chép file host để vào được Facebook, chơi Candy Crush.

Có fan hâm mộ rầm rộ thì cũng có không ít lực lượng "anti" trò này vì bị làm phiền. Trên Facebook cũng xuất hiện "Hội Anti Candy Crush". Một thành viên Hội Anti nói: "Cực kỳ khó chịu khi trên Facebook toàn các thím la bai bải về Candy Crush. Từ ca sĩ, hot girl đến mấy bợ trẻ trâu ăn theo cứ đụng vào là thao thao Candy Crush theo phong trào phát mệt!".

Coi chừng "dính chưởng"

Dù rất hào hứng với Candy Crush nhưng gần đây, Ngọc Tấn đã hoảng hồn hãm bớt thú vui vì sếp trong công ty nhắc nhở những nhân viên đang ghiền Candy Crush gây ảnh hưởng giờ giấc cũng như chất lượng công việc. "Sếp cảnh cáo, nếu lần thứ hai bị bắt gặp chơi trong giờ sẽ đuổi việc", Tấn nói.

Hội chơi Candy Crush của Thu Hà (trường ĐH Công nghiệp TP. HCM) cũng đã tỉnh ngộ ra khi kỳ thi mới đây, nhiều bạn ra khỏi phòng thi mặt như mếu vì bài làm không tốt. Gương mặt nhiều bạn còn nét hốc hác sau những đêm "đấu trí" cùng những viên kẹo ngọt. Riêng Hà, may tự chấn chỉnh kịp thời "nếu không giờ này phải lo chuẩn bị tiền ngu", cô bạn chia sẻ.

Thảo Phương (ngành Kế toán, ĐH Giao thông Vận tải Cơ sở 2) tá hỏa khi bị người yêu dọa bỏ khi chàng đến nhà chơi mà nàng vẫn cầm smart-phone chăm chú vào Candy Crush. Ngay cả khi hai người đi chơi cùng nhau, Phương cũng "chúi mặt" vào game này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật