Vợ ngoại tình rồi đổ lỗi do chán tôi

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ tôi vẫn nhất định đòi chia tay vì cảm thấy mệt mỏi. Tôi suy nghĩ nhiều nên quyết định viết đơn và cô ấy đã ký.
Vợ ngoại tình rồi đổ lỗi do chán tôi
Vợ ngoại tình

Chúng tôi lấy nhau được 3 năm, có một đứa con xinh xắn, ai nhìn cũng mong muốn có một gia đình như vậy vì nghĩ vợ chồng tôi đẹp đôi, con xinh, kinh tế khá giả. Nhưng thực tế, chuyện kinh tế không được như vậy.

Tôi và vợ yêu nhau lúc còn quá trẻ, bồng bột, vợ có thai, chúng tôi quyết định lấy nhau. Trước ngày cưới, tôi thực sự sốc khi vợ nói "Em không yêu anh đâu, anh có chấp nhận thì cưới". Trong quãng thời gian đấy tôi cũng có một số nghi ngờ chu‌yện tìn‌h cảm của vợ nhưng bỏ qua vì biết tính vợ vẫn trẻ con. Tôi chấp nhận cưới vì nghĩ cho đứa bé, cho vợ và gia đình 2 bên.

Sau khi cưới một thời gian, tôi nghi ngờ một người hay đến chơi với nhóm bạn của vợ. Tôi hỏi thì vợ bảo đấy chỉ là bạn bè bình thường. Rồi tôi phát hiện ra đấy là người yêu cũ của vợ, nhiều lần nhóm đi chơi với nhau (lúc bọn tôi chưa cưới) không có mặt tôi. Tôi đã sốc vì nghĩ tình cũ không rủ cũng đến, liệu vợ mình có làm gì có lỗi trong quãng thời gian yêu nhau không?

Vợ tôi giải thích là không có chuyện gì, không muốn cho tôi biết vì sợ ảnh hưởng đến chu‌yện tìn‌h cảm. Tôi hỏi vợ những câu nói trước hôm cưới là như thế nào, vợ giải thích muốn thử xem tôi có thật lòng yêu vợ không hay chỉ vì đứa bé. Tôi tạm thời tin và bỏ qua. Tôi kiếm tiền bằng cờ bạc do suy nghĩ bồng bột, tham vọng lớn, được cũng nhiều và mất cũng nhiều. Nhiều đêm đi bar, gái đẹp nhưng chưa bao giờ tôi làm gì có lỗi với vợ.

Vợ cũng hiểu tôi là người chung thủy, rất chiều vợ, dù nợ nhiều nhưng lúc nào cũng muốn vợ hơn bạn bè, đi đâu làm gì 2 vợ chồng cũng có nhau. Tôi vẫn luôn có trách nhiệm với vợ con, 2 vợ chồng đã trải qua rất nhiều sóng gió, càng ngày tôi càng yêu vợ hơn. Khi trả được hết nợ, tôi đã xác định mở cửa hàng để làm lại từ đầu thì cũng là lúc tai họa ập đến.

Tôi đọc được tin nhắn của vợ với một người gần chỗ làm của em. Tim tôi nhói đau vì họ gọi nhau là "chồng yêu, vợ yêu", người kia còn khuyên vợ tôi ly hôn để về ở với nhau. Tôi biết vợ đang bị say nắng, đang bị lợi dụng vì người kia là trai tân, gia đình điều kiện. Tôi không kiềm chế được nên đã đánh vợ, đuổi vợ về ngoại.

Sau khi nguôi cơn giận, tôi biết mình cũng sai, đã xin lỗi về chuyện đánh vợ. Nhiều đêm nằm ôm con mà rơi nước mắt vì thương con lắm. Nó bé quá chưa hiểu chuyện gì, lúc đó tôi chỉ thấy hận vợ vì đã mù quáng tin vào cám dỗ để từ bỏ gia đình. Mẹ vợ và vợ sau đấy cũng giải thích là trêu đùa chứ không có gì, rồi đổ lỗi do chán tôi.

Vợ tôi vẫn khăng khăng là không có gì và chưa đi chơi riêng lần nào nhưng tôi biết sự thật không phải như vậy. Trước đấy vợ cũng nói nửa đùa nửa thật là phải kiếm được ai hơn tôi mới yêu. Khi đấy tôi mới nghĩ ra đợt vừa rồi vợ mình đi làm tăng ca nhiều thế, bạn gái làm cùng vợ sau này cũng nói là giấu tôi chuyện họ đi chơi riêng, mặc dù chưa bắt gặp họ đi nhà nghỉ và cũng may tôi không phải chứng kiến cảnh đấy. Nhiều chuyện vợ nói dối cũng bị tôi phanh phui ra hết.

Tôi nghĩ cho con, cho gia đình 2 bên và trong chuyện này lỗi do tôi cũng nhiều nên đã sang khuyên bảo để 2 vợ chồng làm lại vì con, đừng ích kỷ vì bản thân. Chuyện kinh tế 2 vợ chồng cũng không phải khó khăn gì, đủ ăn đủ tiêu, không thiếu thốn gì hết. Bây giờ chuyện vợ tôi ngoại tình đã rõ thì cả nhà vợ đổ lỗi là do chán chồng.

Tôi cũng nói thẳng luôn với họ là chuyện làm giàu ai cũng muốn nhưng không được thì thôi và đã xác định mở cửa hàng rồi. Tại sao ngày xưa khó khăn hơn thì không kêu chán, để bây giờ gặp người khác hơn chồng và bị phát hiện thì kêu chán. Vợ tôi sống thực dụng quá, đã xác định lấy nhau phải cùng nhau vượt qua và nghĩ cho con.

Vợ tôi vẫn nhất định đòi chia tay vì cảm thấy mệt mỏi. Tôi thử xem vợ thế nào và bảo nếu không muốn tiếp tục thì viết đơn nhưng cô ấy không viết. Tôi suy nghĩ nhiều nên quyết định viết đơn và cô ấy đã ký. Mẹ vợ khuyên 2 đứa đang căng thẳng nên tạm thời không liên lạc gì nữa, nếu ông trời cho ở được thì sẽ về với nhau. Nhưng tôi suy nghĩ khác, trong quãng thời gian đấy, nếu người kia không lấy vợ tôi thì vợ tôi sẽ quay về à? Tôi không chấp nhận, nhưng trong chuyện này lỗi do tôi cũng nhiều và thương con lắm. Tôi cũng chưa bắt gặp họ đi nhà nghỉ. Tôi phải làm sao bây giờ, xin các bạn cho tôi lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật