Người yêu tuần đòi đi nhà nghỉ 1 lần

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi bắt đầu thấy sợ và nghi ngờ về sự trong trắng của em.
Người yêu tuần đòi đi nhà nghỉ 1 lần
Tôi sợ hãi vì sự chủ động của em (ảnh minh họa)

Câu chuyện của tôi nói ra thật không hay nhưng đó là những tâm sự tôi muốn chia sẻ với bạn đọc. Không hiểu sao, từ khi em chủ động trong chuyện chăn gối, tôi bắt đầu muốn xa rời em vì sợ cảm giác tình yêu chỉ là tìn‌ּh dụ‌ּc.

Lẽ ra, chuyện ham muốn tìn‌ּh dụ‌ּc phải tại đàn ông. Vậy mà cuối cùng, chính người con gái tôi yêu lại chủ động chu‌yện ấ‌y.

Sau 3 tháng yêu nhau, em liên tục rủ tôi đi chơi khuya cùng em. Và một lần đi cùng bạn bè em, tôi đã đi về muộn. Dù vậy tôi vẫn muốn đưa em về nhà nhưng em không chịu. Em nói muốn được ở bên tôi vì lúc ấy quá muộn, về nhà không tiện gọi cửa. Thế là vì thương em, tôi đồng ý ở bên em và đưa em vào nhà nghỉ. Trong lần ấy, tôi và em đã quấn lấy nhau. Trai gái vào nhà nghỉ tất nhiên chỉ có ‘chu‌yện ấ‌y’, có thể không làm gì được sao. Dù lòng tôi muốn giữ gìn cho em nhưng em cứ chủ động vả lại có không gian riêng như vậy tôi cũng không kìm chế được. Hôm ấy chúng tôi đã là của nhau. Điều khiến tôi rất vui là em đúng là một cô gái còn trong trắng, chưa từng quan hệ với người đàn ông nào. Tôi thích thú với cảm giác ấy, và càng thấy yêu em hơn.


Điều khiến tôi rất vui là em đúng là một cô gái còn trong trắng, chưa từng quan hệ với người đàn ông nào. (ảnh minh họa)

Nhưng rồi, sau lần đầu tiên, em liên tục gọi điện cho tôi nói nhớ tôi, không chịu được cảm giác khi xa tôi và nhớ nhung lúc nằm bên tôi. Em luôn nói cảm thấy trống trải khi phải ngủ một mình và thấy buồn vì không có tôi bên cạnh. Em chủ động đề nghị tôi một tuần cho em đi nhà nghỉ một lần để thỏ‌a mã‌n nỗi nhớ nhung.

Tôi cũng phải thú nhận rằng, khi gần gũi em tôi rất hạnh phúc. Tôi cũng muốn được ở bên cạnh em nhưng chỉ sợ tình yêu biến thành thứ dụ‌ּc vọn‌ּg khác. Nhưng vì em luôn đòi hỏi nên tôi cũng gật đầu và định kì mỗi tuần chúng tôi đi cùng nhau một đêm như thế.

Sau, em thấy chưa thỏ‌a mã‌n nên yêu cầu 2 lần một tuần. Em bảo: “Bây giờ chúng ta đã gần nhau rồi, hiểu hết nhau rồi thì có gì mà ngần ngại. Em muốn được ở bên anh nhiều hơn thế”. Thế rồi, em thuê một nhà riêng để chúng tôi không tốn tiền đi nhà nghỉ và tôi thường xuyên qua lại nhà em cho tiện. Tôi biết dụng ý của em khi làm điều đó. Nhưng thứ tình yêu quá nhiều ham muốn của em khiến ngay cả một gã đàn ông như tôi cũng sợ. Tại sao em lại chủ động như thế, hay chính tôi đã biến em thành kẻ nghiện se‌ּx?

Một người con gái còn trong trắng lại dễ dàng và nhanh chóng ham muốn 'chu‌yện ấ‌y' một cách thái quá như vậy sao? Thời gian chúng tôi yêu nhau chưa nhiều mà. Tôi bắt đầu thấy sợ và nghi ngờ về sự trong trắng của em. Lại nghĩ, thời nay con gái nhiều thủ đoạn, người ta có thể dụng mọi cách để chiếm đoạt đàn ông của họ thậm chí là vá màng trinh để lừa dối nhau. Liệu em có thế hay không? Cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng, lúc này tôi vui vẻ với em giống như nghĩa vụ và trách nhiệm còn cảm hứng đã theo những hoài nghi mà tan biến hết rồi. Tôi phải làm sao bây giờ, có nên nói cho em tất cả hay không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật