Cô gái bị em chồng cưỡng đoạt trước đêm tân hôn

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chuyện của Nguyễn Thị Hà (SN 1993, trú tại Đông Anh, Hà Nội) khiến nhiều rơi nước mắt thương cảm. Vì một phút không làm chủ được bản thân, cô đã bị chính người em chồng tương lai cướp đi đời con gái trước ngày cưới 3 hôm.
Cô gái bị em chồng cưỡng đoạt trước đêm tân hôn
Chị Nguyễn Thị Hà kể về bất hạnh của mình

Gã em chồng đồ‌ּi bạ‌ּi

Được một bác sĩ sản khoa giới thiệu về hoàn cảnh của Hà quê Bắc Giang. Chúng tôi tìm đến căn nhà trọ sập xệ của cô ở thị trấn Đông Anh. Hà làm công nhân ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Vốn tính hiền lành và dáng người xinh xắn nên Hà luôn được nhiều chàng trai để mắt. Trong hàng chục người theo đuổi, Hà đem lòng yêu Nguyễn Tiến Hiếu quê Tam Dương, Vĩnh Phúc. Hiếu cũng làm cùng xưởng với Hà.

Ngày Hiếu đưa người yêu về ra mắt, Diễn là em trai của Hiếu tỏ vẻ rất quý chị dâu tương lai. Diễn ra sức nói tốt chị dâu cùng gia đình. Nhờ có thêm ủng hộ của Diễn, Hà nhanh chóng đạt được điểm 10 với gia đình chồng tương lai.

Nhưng khi hai người chuẩn bị cho đám cưới, Hà liên tục nhận được tin nhắn tỏ tình từ Diễn. Ngày Hiếu về quê trước để đi mời bạn bè, họ hàng, Hà chưa xin nghỉ nên cố ở lại làm ngày cuối. Thấy chị dâu tương lai một mình ở trên Hà Nội. Diễn đã phi xe từ Tam Dương lên thăm và mời Hà đi uống nước.

Biết Diễn thích mình, Hà từ chối vì e ngại tình cảm chị em bị sứt mẻ. Bị từ chối, Diễn đã xin chị dâu đi chơi cùng mình buổi cuối cùng và hứa từ nay sẽ quên Hà và chăm chỉ an phận làm em chồng.

Không nỡ từ chối, Hà lên xe để Diễn chở ra thị trấn Đông Anh uống café mà không hề hay biết âm mưu đen tối của gã em chồng tương lai. Sau buổi café, Diễn mời Hà đi hát cùng bạn bè nhưng cô kêu mệt nên xin phép về trước.

Nghe thế, Diễn van xin và dỗ dành Hà ở lại nói chuyện thêm một chút nữa. Một lần nữa, Hà miễn cưỡng ở lại dù lòng không vui. Diễn gọi thêm một cốc nước cam cho Hà, gã bảo, chỉ cần Hà uống hết nước rồi gã sẽ đưa về.

Nể Diễn, Hà uống cạn một hơi mà không hề hay biết, trong cốc nước có thuốc kích dục, Diễn đã bỏ vào cốc lúc cô không để ý.

Nửa tiếng sau, cô thấy buồn ngủ và nhờ Diễn chở về nhà trọ. Biết chị dâu tương lai đã ngấm thuốc, Diễn bắt đầu giở trò đưa cô vào một nhà nghỉ. Hà mềm dần trên đôi vai của người em chồng.

Vừa thuê được phòng, Diễn ngay lập tức giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi. Trước sự cưỡng ép của em chồng và những viên thuốc mê mị, Hà không thể chống cự.

“Em đã khóc xót thương cho phận của mình, 4 tháng yêu anh Hiếu em cố gắng giữ mình vì sợ mang tiếng ăn cơm trước kẻng nhưng nào ngờ, sự giữ gìn đó lại bị chính người em chồng cướp đi mất” – Hà khóc nói không ra tiếng khi nhớ lại đêm đó.

Chồng hắt hủi

Ngày hôm sau, tỉnh giấc không mảnh vải che thân, Hà đã khóc, và bỏ chạy. Từ một cô gái quê mùa ngoan ngõan, chưa từng biết đến đến đàn ông, cô mơ về một hạnh phúc giản dị, nào ngờ, mọi thứ như một giấc mộng kinh hoàng đổ ập lên đầu cô.

Đám cưới tổ chức trong sự vui mừng và chúc phúc của hai bên bốn họ nhưng cô dâu thì đau khổ và ám ảnh, lo sợ về hạnh phúc sau hôn nhân. Đêm tân hôn, Hiếu hồ hởi bao nhiêu thì Hà lại lo sợ bấy nhiêu. Hà không dám nhìn thẳng vào anh em Hiếu.

Cô thấy sợ Diễn và sợ luôn cả chồng mình. Kiệt sức nên Hà bị ốm phải đi bệnh viện truyền nước. Cả tuần, cô không ăn uống, chồng cô vẫn chờ vợ về để tận hưởng đêm tân hôn. Ngày trao thân mình cho chồng, Hà đau đớn và cố không khóc thành tiếng.

Biết vợ không còn là con gái, Hiếu đã nổi giận: “Em luôn thề thốt mình chưa biết gì, không có bạn trai trước đó thì sự trong trắng em dành cho ai?” .

Trước câu hỏi của chồng, Hà hoảng hốt. Cô không dám nói ra vì nói ra chồng cô sẽ giận, hơn nữa chắc gì Diễn đã nhận trách nhiệm. Từ đó, Hiếu dần chán vợ.

Hai tháng làm vợ chồng, Hiếu và Hà vẫn không chuyển nhà trọ về sống chung mà phòng ai người đó ở. Cố gắng níu kéo chồng về bên mình cũng là lúc Hà phát hiện ra mình có thai. Cô hoang mang lo lắng vì không biết đó là con của ai.

Nhiều đêm nằm mất ngủ, Hà đành kể hết sự thật với chồng để mong chồng tha thứ. Khi nghe câu chuyện Hà kể, Hiếu đã không tin và càng cay cú nên đã đánh Hà không tiếc tay.

Trong cơn phẫn nộ vì bị em trai và vợ cắm sừng, Hiếu trả thù bằng cách hãm hiếp chính vợ mình trong tức giận mà không biết rằng Hà bị cảnh báo bánh nhau thấp nên phải kiêng vận động và quan hệ tình dục.

Ngay sau đó, Hà được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cái thai đã bị sảy. Ngày hôm sau, Hà âm thầm nói lời chia tay với Hiếu.

“Em thà đau một lần rồi thôi. Em không dám đối diện với chồng và gia đình nhà chồng. Đời người còn dài lắm, chuyện em bị Diễn cưỡng đoạt sẽ nhiều người biết, hạnh phúc gia đình khó mà làm lại được” – Hà đau khổ chia sẻ.

Chưa đầy 20 tuổi nhưng cô đã nhận quá nhiều bất hạnh của đời mình. Nghĩ lại 3 tháng đã qua, cô gái chỉ lắc đầu: “Em mong thời gian trôi thật nhanh hơn nữa”. Hy vọng, thời gian sẽ nguôi ngoai nỗi đau mà cô gái bất hạnh phải chịu đựng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật