Ca sỹ Trọng Tấn-Anh Thơ “trở lại” với Cung đàn xưa

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai ca sỹ Trọng Tấn- Anh Thơ sẽ “trở lại“ Cung đàn xưa với một đêm duy nhất tại Nhà hát Lớn nhằm tìm lại tình yêu của công chúng.
Ca sỹ Trọng Tấn-Anh Thơ “trở lại” với Cung đàn xưa
Trọng Tấn-Anh Thơ mong muốn được trở về trong niềm yêu công chúng yêu nhạc đỏ.

Cùng với sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu như Ánh Tuyết, Quang Dũng, Cung đàn xưa sẽ giúp người yêu nhạc được sống trong không gian nhạc tiền chiến và khám phá những tình khúc vượt thời gian của Phạm Duy, Ngô Thụy Miên và Từ Vũ.

Người yêu nhạc sẽ bất ngờ trước một Trọng Tấn đi tìm cho mình chút khoảnh khắc riêng khi hát nhạc Ngô Thuỵ Miên, mới mẻ với "Chiếc lá cuối cùng" (Tuấn Khanh), "Nỗi nhớ mùa đông" (Phú Quang). Còn Anh Thơ cũng “phiêu” trong những tình khúc "Ngậm ngùi" (Phạm Duy) và "Giếng quê" (Thuận Yến).

Trong số không nhiều ca sỹ hát nhạc trữ tình cách mạng, Trọng Tấn, Anh Thơ là những cái tên quen thuộc của nhiều khán giả kén nhạc và khó tính.

Với nhiều ca sỹ trẻ, cặp song ca này là cái bóng khó vượt bởi họ đã tạo nên một con đường riêng cho mình mà sau này nhiều ca sỹ muốn theo đuổi nhưng ít người tìm ra lối đi riêng.

Sau sự cố đáng tiếc ở Lào, Trọng Tấn và Anh Thơ đã đi hát trở lại trong một chương trình nhân đạo mang tiếng hát đến bệnh viện để khuyên góp giúp đỡ bệnh nhân nghèo.

Hai ca sỹ chia sẻ: “Sau sự cố ấy, chúng tôi thấy mình trưởng thành hơn và cũng nhận được sự thông cảm, lời trách móc của những công chúng đã từng yêu mến tiếng hát của hai nghệ sỹ. Để tri ân sự yêu mến ấy, chúng tôi muốn trở lại Cung đàn xưa để 'cháy' hết mình, xúc cảm hơn trong từng câu, từng nốt nhạc.”

Nghệ sỹ Nhân dân Trần Bình, người trực tiếp đạo diễn chương trình cũng tâm sự: “Tôi muốn mang đến một đêm nhạc chất lượng nghệ thuật cao, có sự lựa chọn những điểm mới mẻ trong đời sống âm nhạc hiện nay như món quà tặng đặc biệt tới công chúng yêu nhạc đỏ.”

Đêm nhạc sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 29/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật