Ông xã Trịnh Kim Chi tin vào sự chừng mực của vợ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trịnh Kim Chi là 1 quý bà đẹp và thành công không chỉ trong làng giải trí, trong công việc kinh doanh mà chị còn là người đàn bà tràn trề hạnh phúc bên ông xã Võ Trấn Phương và cô con gái Võ Trịnh Khánh Ngân xinh xắn, đáng yêu. Không chỉ có vậy, ông Trời dường như cũng khá ưu ái khi đã cho chị về làm dâu 1 gia đình rất thương con cái và tôn trọng công việc của con dâu.
Ông xã Trịnh Kim Chi tin vào sự chừng mực của vợ
Gia đình á hậu Trịnh Kim Chi

Đi thi Hoa hậu vì… tiền

Từ nhỏ, cô học trò trường Lê Quý Đôn Trịnh Kim Chi từng ấp ủ ước mơ trở thành 1 bác sĩ và cô trò nhỏ luôn cố gắng vươn lên trong học tập để thực hiện mơ ước của mình. Nhưng trong một lần tình cờ đi mượn đồ diễn ở Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh về cho lớp tham gia hội diễn văn nghệ của trường, “cục nam châm” nghệ thuật vô tình đã hút hồn cô trò nhỏ.

Hoài bão trở thành bác sĩ bị gạt sang một bên khi mà năm 1990, vừa tốt nghiệp PTTH xong, cô tú tài Kim Chi đã “liều mạng” giấu gia đình ghi tên dự thi vào ngôi trường mà năm xưa cô từng đến mượn đồ diễn cho lớp.

Bốn năm sau, diễn viên Trịnh Kim Chi đã trở thành 1 diễn viên triển vọng và đã nhận được vai diễn lớn trong phim truyện Khát vọng sống và cũng vào thời điểm này, chị nhận được lời mời tha thiết tham dự cuộc thi Hoa hậu của báo Tiền Phong.


Ái ngại vì được mời đến lần thứ hai, cộng với thông tin về giải thưởng 15 triệu đồng cho người giành vương miện đọc được trên báo, thế là Kim Chi nhận lời dự thi.

Chị vốn không ham hố chuyện tiếng tăm mà lý do chỉ đơn giản là lúc đó, gia đình chị đang khó khăn và nếu đoạt giải thì khoản tiền thưởng sẽ giúp gia đình chị trang trải được nhiều việc. Vậy là Trịnh Kim Chi thản nhiên tham dự cuộc thi và đoạt giải Á hậu. Danh hiệu này ngoài việc đem đến cho chị giải thưởng, nó còn mang tới cho chị nhiều cơ hội làm việc để có thu nhập tốt hơn.

Kim Chi hài lòng vì mình đã nắm bắt được một cơ hội tốt – cách suy nghĩ rất thực tế ấy đã trở thành lý do để sau này, người ta thấy Trịnh Kim Chi thành công trên khá nhiều lĩnh vực.

Công việc và các mối quan hệ rộng mở còn mang đến cho cô Á hậu họ Trịnh cơ hội lớn trong đời – đó là gặp gỡ, làm quen và trở thành người bạn đời của doanh nhân Việt kiều Võ Trấn Phương – một người đàn ông tốt bụng, hiền lành, chu đáo và hài hước.

Đám cưới trang trọng được diễn ra trong sự khát khao mái ấm gia đình của cả hai bên và trong cả những tin đồn ác ý quanh chuyện “chân dài lấy đại gia”, “người đẹp chạy theo Việt kiều”, rồi chuyện “tham vàng bỏ ngãi” khi mà trước khi Trấn Phương xuất hiện, Á hậu từng có cuộc tình thập kỷ đẹp như mơ với chàng diễn viên nổi tiếng điển trai Quyền Linh… Nhưng thật may mắn với Kim Chi lúc đó, bờ vai của người chồng trở thành chỗ dựa vững chắc để chị vững vàng vượt qua tất cả.

Lấy chồng rồi sinh con gái đầu lòng Khánh Ngân trong niềm hạnh phúc vô bờ nhưng vì công việc kinh doanh của ông xã đang phát triển ở Mỹ nên vợ chồng chị sống cảnh Chức Nữ - Ngưu Lang tới khi bé Ngò – tên gọi ở nhà của Khánh Ngân – lên ba tuổi thì chị quyết định đưa con sang Mỹ đoàn tụ gia đình.

Thời gian đầu qua Mỹ, Kim Chi nhận được khá nhiều lời mời biểu diễn, làm MC… và vốn là con người của công việc, chị hăng hái nhận lời. Chiều vợ, không muốn vợ quanh quẩn ở nhà với việc nội trợ, dễ stress, Trấn Phương để vợ thoải mái cân đối công việc của mình.

Nhưng sau khi bươn chải với nghề được khoảng nửa năm thì Kim Chi nhận ra mình cần dành nhiều thời gian cho con hơn nữa. Chị quyết định tạm ngưng toàn bộ các hoạt động nghệ thuật để toàn tâm, toàn ý dành thời gian cho gia đình.

Thời gian này, chị có cơ hội biết thêm nhiều thứ, như nấu ăn, thêu thùa, làm được những việc rất… phụ nữ mà từ xưa đến giờ chị ít quan tâm và chưa bao giờ làm. Nhiều khi làm hết việc nhà, không biết làm gì, chị lại ẵm con, lái xe đi lòng vòng chơi.

Chị mang qua Mỹ 1 cuốn sách dạy nấu ăn nên cứ loay hoay với cuốn sách, đâm ra lại giỏi… nữ công gia chánh. Nhưng,… Kim Chi là con người của công việc, đặc biệt hơn, là công việc nghệ thuật, nên một cuộc sống đều đều hằng ngày nấu những bữa cơm ngon và mong ngóng chồng trở về khiến chị trở nên mòn mỏi.

Hơn nữa, cả 2 vợ chồng chị đều có phong cách sống và cách nghĩ khá thuần Việt, thương con và sợ con phát triển Tây quá, quên tiếng Việt, nên cả 2 vợ chồng cùng quyết định cho con trở về học tại Việt Nam. Khi chị trở về cùng con gái nhỏ, dư luận lại ồn lên: “Chắc chia tay nhau với Việt kiều nên tìm đường về nước”.

Chị bảo: “Đó chính là cái giá của sự nổi tiếng mà Trịnh Kim Chi phải chấp nhận”. Chồng chị mỗi tháng lại đi đi về về thăm 2 mẹ con.

“Tuy sống cách xa nửa vòng trái đất nhưng đó chỉ là xa nhau về khoảng cách, chứ tâm hồn tình cảm vợ chồng luôn hướng về nhau. Chúng tôi luôn tạo điều kiện gần gũi nhau, thay phiên nhau khi thì anh về, lúc thì tôi và con bay sang. Điện thoại trò chuyện, tâm sự và báo cáo tình hình của con gái mỗi ngày” – Kim Chi tâm sự.

Làm nghệ thuật đã khá bận rộn, Á hậu còn nảy sinh ý tưởng kinh doanh và được 2 bên nội ngoại ủng hộ nhiệt tình. Đặc biệt là chồng chị luôn ủng hộ các ý tưởng của vợ, anh muốn chị vui – dù trong thâm tâm, anh luôn phàn nàn rằng: Em làm gì mà làm nhiều thế, phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ?!..

Vốn tính cách có chút gia trưởng, hồi mới lấy nhau, Trấn Phương cũng khá lo lắng và phản ứng dữ dội với chuyện nghệ sĩ nắm tay hay bá vai, bá cổ thân thiết, đi quá nhiều và về nhà quá khuya.

Để thay đổi quan điểm này của chồng, Á hậu đã đưa anh đi gặp gỡ, tiếp xúc với giới nghệ sĩ nhiều hơn. Dần dần, Trấn Phương hiểu và tin tưởng hoàn toàn vào sự chừng mực của vợ.

Thậm chí, khi biết vợ sẽ cùng “người cũ” Quyền Linh tham gia đóng chung bộ phim “Một ngày không có em”, Trấn Phương cũng không hề tỏ ra lo ngại. Anh hoàn toàn tôn trọng công việc, quyết định và những người bạn của vợ. Á hậu tâm sự: “Được ông xã ủng hộ và hỗ trợ hết mình, tôi vững lòng tiếp tục đi trên con đường nghệ thuật với nhiệt huyết tràn đầy”.

Hạnh phúc nhờ mẹ chồng

Trở về Việt Nam, Á hậu thậm chí còn nhận được nhiều lời mời làm việc hơn cả trước đó. Nhà nội ở quận 8 nhưng để thuận lợi cho việc học của bé Ngò, chị dọn về sống với nhà ngoại ở Gò Vấp. Thỉnh thoảng, dù Trấn Phương vắng nhà, chị cũng vẫn chủ động đưa con về thăm nhà nội.

Dù không chung sống, nhưng nhờ sự thường xuyên quan tâm của Kim Chi mà mối quan hệ của chị với nhà chồng vẫn rất gần gũi và thân tình – không hề có sự xa cách, phân biệt nhà nội, nhà ngoại. Trở về Việt Nam, Kim Chi như cá về với nước khi có bà ngoại trực tiếp chăm sóc cho con gái, có bà nội luôn sẵn sàng hỗ trợ nhiệt tình để con dâu yên tâm làm việc.

Mẹ chồng chị thích xem phim tình cảm Hàn Quốc, Hồng Kông nên rất hợp với “tủ” của cô con dâu. Mỗi lần chị về nhà, hai mẹ con lại cùng xem và bình luận rôm rả.

Mỗi lần chị về là hai mẹ con lại tíu tít, không chỉ riêng chuyện bình luận phim mà cả những câu chuyện cuộc sống khác. Bà tâm sự với con dâu tất cả mọi chuyện, từ chuyện ăn uống, sức khỏe tới chuyện người giúp việc, chuyện bên hàng xóm… Kim Chi bảo: “Lúc đó, trông mẹ rất vui vì có người lắng nghe và chia sẻ”.

Chị chia sẻ: “Tôi may mắn có được 2 bà mẹ rất lý tưởng: mẹ ruột và mẹ chồng. Hai mẹ có cùng điểm chung: hiền lành, là mẫu phụ nữ của gia đình: quan tâm, chăm lo cho chồng con và các cháu từng miếng ăn, giấc ngủ".

Á hậu Trịnh Kim Chi

Người ta thường nhắc “mẹ chồng nàng dâu” với hàm ý chỉ mối quan hệ không tốt nhưng với riêng Kim Chi thì ngược lại, chị xây dựng được mối quan hệ tình cảm với mẹ chồng rất tốt đẹp.

Chị tâm sự: “Sau ngày cưới, tôi cũng như nhiều phụ nữ Việt Nam khác: sống ở nhà chồng nhưng tôi chẳng bao giờ bị áp lực làm dâu - dù mẹ chồng cực kì đảm đang, giỏi nội trợ. Tôi có được may mắn này chỉ vì một điều đơn giản: mẹ rất thương con trai nên thương luôn cả con dâu và hai bên sống rất chân thành với nhau.

Tuy đã 70 tuổi và có người giúp việc, nhưng tự tay mẹ vẫn đi chợ để chuẩn bị những món con cháu thích. Tôi nhớ lần tôi theo chồng sang Mỹ, mẹ biết tôi thích ăn cá chà bông nên mẹ hì hục làm đến 12g khuya. Mẹ làm ngay trước ngày tôi bay, vì sợ làm sớm tôi sẽ không giữ được lâu. Tôi rất cảm động vì tình cảm của mẹ chồng dành cho mình”.

Kim Chi sống thẳng thắn, giản dị và luôn ý thức được mình là ai và ở dâu. Ở phim trường hay trên sàn diễn, khi tham gia các chương trình truyền hình… chị là người làm việc tận tâm và nghiêm túc, không có cái tư thế của 1 Á hậu hay 1 người đẹp đóng phim.

Trở về nhà, chị trở thành người phụ nữ của gia đình như bao người phụ nữ bình thường khác. Kim Chi thích nấu ăn cho gia đình nhưng quĩ thời gian eo hẹp khiến tay nghề chị ít được thực hành. Những khi rảnh chị thường nấu bún bò, phở cho 2 bố con. Riêng món rau câu ngày nào Kim Chi cũng làm để tráng miệng.

Với nhà chồng, chị luôn cố gắng để mọi người coi 1 nàng dâu bình thường – tức là cũng chu đáo, xốc vác công việc như bất kỳ cô con dâu nào khác. Khi gia đình có việc hiếu, hỷ, lễ Tết, tiệc tùng… Á hậu cũng lăn xả vào bếp cùng làm việc với mọi người. Chị chia sẻ mọi việc với gia đình chồng.

“Tôi cũng có may mắn là mẹ chồng thoải mái nên làm dâu đơn giản. Mọi người trong gia đình chồng cũng tôn trọng công việc của tôi. Nên lâu lâu có show nào hay thì tôi lại kéo cả nhà cùng đi coi” – Trịnh Kim Chi tâm sự.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật