Chân dung kẻ “ép người yêu uống bả chó”

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 31/3, trong tiết trời mưa phùn, chúng tôi đã đến Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tây gặp đối tượng Đào Văn Tiến - kẻ sát hại người tình để chạy trốn cuộc hôn nhân.
Chân dung kẻ “ép người yêu uống bả chó”
Đào Văn Tiến

Không thể ngờ người thanh niên ngồi trước mặt chúng tôi mới 23 tuổi đầu lại có thể đang tâm ép người tình đã từng đầu gối tay ấp, đang mang trong mình thai nhi đã được 5 tháng tuổi phải uống bả chó.

Lời tường trình của kẻ sát nhân máu lạnh

Họ và tên: Đào Văn Tiến, 23 tuổi; trú tại thôn An Thắng, xã Biên Giang, TP Hà Đông (Hà Tây); chưa tiền án, tiền sự; không nghề, khoảng 3 tháng nay sinh sống bằng cách đi câu trộm chó bán cho các nhà hàng…

Bằng giọng đều đều, Đào Văn Tiến đã "khai" những điều cơ bản về bản thân với chúng tôi như thế. Tiến kể rằng, hắn sinh ra trong một gia đình thuần nông, học hết lớp 5 thì bỏ học.

Cách đây khoảng 2 năm, trong một lần đi chơi cùng bạn bè, Tiến đã gặp Nguyễn Thị Hà, 23 tuổi, trú tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ. Vẻ đẹp mới lớn của cô gái đã khiến Tiến say đắm, quyết tâm "cưa đổ" Hà. Tiến cảm thấy rất vui khi Hà cũng đáp lại tình cảm của mình. Tiến và Hà thường tranh thủ gặp nhau những buổi Hà đi chăn trâu.

Sau một thời gian gắn bó khăng khít, Tiến đã rủ Hà đến chòi cá, nơi Tiến thường trông cá, để tâm sự. Rồi trong một lần không làm chủ được mình, cả hai đã đi quá giới hạn của tình yêu.

Chuyện rắc rối chỉ bắt đầu từ khi Hà thông báo đã có thai được hơn 1 tháng. Trong khi Hà đang rất vui vì sắp được làm mẹ thì Tiến lại rất thờ ơ. Tiến đã nhiều lần bảo Hà đi phá thai. Thế nhưng, Hà kiên quyết muốn giữ lại đứa con và khẳng định đó là con chung của hai người.

Cho đến cuối tháng 3, khi không thể giấu được cái bụng đã lùm lùm, Hà quyết định kể cho người thân và đi khám thai tại bệnh viện. Thấy Hà thông báo, cái thai trong bụng đã được 5 tháng, là con trai và giục cưới nhưng Tiến chẳng thấy vui vẻ gì.

Nhân chuyện Tiến chở Hà và một người bạn khác đi ăn kem, bị Công an tạm giữ xe, không có tiền nộp phạt, Tiến đã đến gặp Hà, viện lý do đi làm ăn xa hòng thoát khỏi cuộc hôn nhân mà hắn không hề mong muốn. Rồi tại phòng khách nhà Hà, tên Tiến đã ép cô uống thuốc bả chuột.

Nước mắt không rơi trên khuôn mặt kẻ phạm tội

Các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Tây đang điều tra, thụ lý vụ án này kể rằng, cho đến bây giờ, các anh vẫn chưa thể tiếp cận được gia đình Hà để thu thập thông tin liên quan phục vụ công tác điều tra vụ án. Lý do rất đơn giản bởi cả gia đình đều đang rất xót thương cho số phận bạc mệnh của Hà, lúc nào họ cũng khóc lóc, vật vã.

Trong khi đó, đã 3 ngày trôi qua, trên khuôn mặt kẻ sát nhân vẫn không hề có giọt nước mắt. Tiến bảo rất ân hận về hành động của mình nhưng từ giọng nói đến khuôn mặt của hắn chỉ thể hiện một sự trơ lỳ.

Chiều 28/3, sau khi cùng Hoàng Trọng Hồng Hải, 23 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ đi câu trộm được một con chó và bán được 300 nghìn đồng, 2 tên định vào quán bia để nhậu. Trên đường đi, gặp Hà đang chăn trâu, Tiến đã rủ Hà vào quán bia.

Tại đây, lấy lý do không có tiền chuộc xe máy, không dám về nhà, Tiến thông báo với Hà sẽ vào Nam làm ăn xa. Thấy vậy, Hà chỉ biết tấm tức khóc.

Nói chuyện ở quán bia không tiện, Tiến đã rủ Hà về nhà cô để tâm sự. Khi Hà nói đến đứa con trong bụng và chuyện cưới, Tiến lại gạt phăng đi, bảo sẽ hoãn cưới đến sau 100 ngày bố mất.

Trước đó, Tiến đã từng hứa hẹn sau 49 ngày bố mất, gia đình sẽ đến dạm ngõ, sau đó lại trì hoãn nên Hà không tin. Thấy Tiến khăng khăng bỏ nhà đi làm ăn xa, Hà quyết tâm đi theo.

Trong lúc bí bách, chưa nghĩ ra cách giải quyết, chợt nhớ đến cục bả chó đang để trong túi áo, Tiến đã nghĩ ra một âm mưu thâm độc.

Tiến lạnh lùng bảo Hà nếu cứ đòi đi theo thì sẽ phải chết. Hà khóc lóc nói rằng không muốn chết nhưng Tiến bây giờ như con thú hoang, cố tình pha bả chó vào cốc nước trên bàn, ép người tình phải uống.

Chỉ cho đến khi thấy Hà ngã vật ra giường, sùi bọt mép, Tiến mới hoảng hồn móc họng cho Hà nôn bả chó ra, gọi em gái Hà đang chơi trên gác xép pha nước đường cho Hà uống nhưng không có hiệu quả.

Khi ấy, chờ lâu quá, Hải đã tìm đến nhà Hà, bắt gặp cảnh Hà đang xỉu dần đã cùng Tiến đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng chỉ ít phút sau, Hà cùng đứa con trong bụng đã t‌ử von‌g.

Ngay sau đó, Công an huyện Chương Mỹ đã kịp thời có mặt, bắt khẩn cấp đối tượng Đào Văn Tiến về hành vi giết người. Vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ. Cho dù Tiến có biện hộ thế nào, hành động mất hết nhân tính của hắn cũng thật đáng lên án.

Và một bài học xót xa rút ra từ vụ án này chính là các bạn trẻ trước khi bước qua ngưỡng cửa hôn nhân, đừng đi quá giới hạn để có ngày nếm trái đắng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật