Thiếu gia Mustassim Gaddafi

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một trong những khách hàng thân thiết của “tú ông” Elie Nahas là Mustassim Gaddafi, con trai thứ 4 của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.
Thiếu gia Mustassim Gaddafi
Mutassim Gaddafi trong một buổi tiệc. Ảnh: WORDPRESS

Tháng 5-2007, Liên hoan Phim Cannes diễn ra tưng bừng. Trên thảm đỏ, các ngôi sao Hollywood, châu Âu, châu Á khoe sắc trước ánh đèn flash chớp liên hồi. Trong lúc đó, tại khách sạn 5 sao Carlton, một trong những tòa lâu đài tráng lệ của thành phố nghỉ dưỡng lừng danh này, không ai chú ý đến 2 cô gái Bắc Âu bị nhân viên bảo vệ khách sạn tống cổ ra đường.

Thử máu trước khi phục vụ

Đó là Berglind O., cựu người mẫu gái bao Phần Lan và Antoinette C., người Đan Mạch, bạn của O. Không ai giải thích tại sao đại tá Mustassim Gaddafi, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Libya, cư xử thô lỗ như thế. Cô O. kể lại: “Ông ta hăm dọa và hạ nhục chúng tôi trước khi ra lệnh đuổi ra đường”. Hạ nhục như thế nào thì cô O. không nói ra. Nguyên nhân chính cho vụ lật kèo hợp đồng này có thể là trước khi vui vẻ, Mutassim yêu cầu lấy máu xét nghiệm trước mặt ông ta để xem có mắc bệnh truyền nhiễm hay không.

Alexia N., gái bao trong đường dây của Elie Nahas, từng bị thiếu gia Mustassim chê vì mắc bệnh viêm gan siêu vi C. Hannibal Gaddafi, con trai thứ 5 của Gaddafi, cũng thường yêu cầu những người đẹp phải lấy máu xét nghiệm trước khi phục vụ. Cả hai đều là bác sĩ trước khi trở thành quân nhân cho nên điều này cũng không quá lạ lẫm.

Người đẹp Tiffany Taylor được trả 33.000 USD cho một lần phục vụ Mutassim. Ảnh: PEOPLE

Hannibal cũng là một tay chơi khét tiếng trong giới thiếu giaBắc Phiquậy khắp châu Âu, trong đó Cannes là điểm đến lý tưởng bởi ở đó có “tú ông” Nahas sẵn sàng cung cấp theo yêu cầu những người mẫu và cựu hoa hậuđẹp nhất châu Mỹ Latin, châu Âu. Đến Cannes, Hannibal thường tổ chức tiệc tùng hoành tráng trên du thuyền Che Guevara, một lâu đài nổi dài 27 m, hoặc tại một ngôi biệt thư sang trọng.

So với ông anh Mutassim, mức độ ăn chơi của Hannibal tuy vậy chưa nổi bằng. Năm 2004, Mutassim tổ chức mừng sinh nhật với một buổi tiệc nói ra các thiếu gia khác cảm thấy nóng mặt. Tuần báo Pháp Le Nouvel Observateur cho biết riêng “tú ông” Nahas đã đượcMutassim trả 1,5 triệu USD, chuyển từ một ngân hàng của y ở Malta, tiền công tổ chức một bữa tiệc cá nhân có “20 siêu mẫu quốc tế” hầu hạ thiếu gia.

Một tháng tiêuxài 2 triệu USD

Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là cuộc chơi phù phiếm nhất. Hài lòng với dịch vụ hoàn hảo của Nahas, mùa hè năm 2005 Mutassim trở lại Côte d’Azur, khu nghỉ dưỡng của những người siêu giàu ở phía Nam nước Pháp.
Tại đây, sau khi ngó qua bìa một tờ pla‌ּyboy, tạp chí dành cho đàn ông, Mutassim sững sờ trước vẻ đẹp chết người của Tifanay Taylor, 30 tuổi. Lập tức Mutassim yêu cầu Nahas gọi người đẹp đến chơi. Vốn có quan hệ rộng và chân rết cùng khắp, Nahas thỏ‌a mã‌n ngay sở thích của “thượng đế” với giá 33.000 USD.
Ngoài mối Nahas, Mutassim còn có một mối khác là Talitha Van Zon, cựu người mẫu Hà Lan 39 tuổi, cũng từng khoe thân xác trên tờ pla‌ּyboy. Cô này trước là gái bao sau trở thành bạn gái rồi “tú bà” của Mutassim. Mối của cô gái Hà Lan này bao gồm cả một số người không phải là gái bao nhưng thích tò mò muốn gặp “người hùng” Libya để rồi bị sập bẫy và bị cưỡng hiế‌p không thương tiếc.

Cũng chính Talitha tiết lộ mức độ tiêu xài hoang phí của Mutassim: “Một hôm, tôi hỏi anh ấy tiêu xài như thế nào. Anh ta nhẩm tính một lúc rồi trả lời “khoảng 2 triệu USD”. Tôi hỏi: “Một năm?”. Anh ta trả lời: “Không, một tháng”.

Mutassim Gaddafi đã bị quân nổi dậy Libya giết chết một lượt với cha mình là ông Muammar Gaddafi ngày 20-11-2011 tại Misrata, hưởng dương 36 tuổi.

Bom ngoại giao

Rất nhiều người Ả Rập là khách hàng lớn của “tú ông” Elie Nahas. Hầu hết là hoàng thân quốc thích các vương triều Ả Rập. Tờ La Provernce cho biết trong sổ tay của Nahas có tên của nhiều vị tổng thống, vua, con vua, các ông hoàng Trung Đông và Vùng vịnh Ba Tư. Dĩ nhiên, danh sách này được cơ quan điều tra Pháp giữ kín nếu quả “bom ngoại giao”này nổ tung, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Angelika H., cựu người mẫu Pháp, từng là “khách mời” của một vị hoàng thân Ả Rập thuê du thuyền Savarona 2 tháng với giá 34.000 euro/ngày nhân mùa Liên hoan Phim Cannes 2007. Chiếc Savarona thường xê dịch từ Cannes đến Saint-Tropez. Angelika kể: “Trên tàu có khoảng 10 cô gái Pháp. Chúng tôi chỉ phục vụ vị hoàng thân đó. Không ai khác được quyền phép rớ đến chúng tôi. Cuối tiệc, tay thư ký của hoàng thân tặng tôi 2.000 euro”.

Theo tuần báo Le Nouvel Observateur, trong danh sách khách hàng thân thiết của Nahas còn có ông hoàng Ả Rập Saudi tên Abdulrahman thường ngao du bằng du thuyền cá nhân trên biển Địa Trung Hải. Tại Cannes, “tổng hành dinh” ăn chơi trên mặt đất của ông là khách sạn 5 sao Carlton. Ông cần gì sẽ được Nahas đáp ứng ngay.

Tòa án Marseille chưa xác định ngày nào trong tháng này sẽ đem ra xét xử những người đồng phạm của Elie Nahas nhưng bản án thì đã có khung.

Hãng tin AP cho biết tay giám đốc công ty người mẫu ở Venezuela 45 tuổi với tội danh môi giới gái mạ‌ּi dâ‌ּm trong đường dây của Elie Nahas nếu xét thấy có tội có thể lãnh 7 năm tù ở - thậm chí đến 10 năm - và bị phạt đến 150.000 euro.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật