Rạch mặt kẻ thù để thỏa cơn giận dỗi

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đang chạy xe giữa đường, chị Hân bị Phượng chặn lại. Sau đó, Phượng dùng dao rạch mặt chị Hân để thỏa cơn giận.
Rạch mặt kẻ thù để thỏa cơn giận dỗi
Phượng buồn rầu ngồi trước tòa
Sáng 9.5.2012, TAND TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm và quyết định chấp nhận kháng cáo đối với Nguyễn Thị Bạch Phượng (sinh năm 1981, ngụ tại Củ Chi, TP HCM) từ 2 năm tù giam xuống còn 1 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Khoảng 9 giờ ngày 21.5.2011, Nguyễn Thị Bạch Phượng chuẩn bị một lưỡi dao lam bằng kim loại bỏ vào túi áo khoác và điều khiển xe mô tô đi tìm Nguyễn Thị Thu Hân, nhằm giải quyết mâu thuẫn đã xảy ra trước đó.

Trên đường đi, Phượng gặp Hân. Phượng liền chặn xe Hân lại. Hân rồ ga định chạy thì Phượng dùng tay kéo Hân, làm xe của Hân ngã xuống đường. Hai bên giằng co nhau.

Lúc này, Phượng lấy dao lam trong túi áo khoác rạch vào má trái của Hân gây thương tật vĩnh viễn 12%.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy, bị cáo Phượng đã phạm tội “Cố ý gây thương tích”, phạm vào khoản 2 điều 104 bộ luật Hình Sự. hành vi của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâ‌ּm hạ‌ּi đến sức khỏe của người khác. Tuy nhiên, do bị cáo thành khẩn khai báo, bồi thường một phần thiệt hại nên cần được xem xét giảm án. Do đó, HĐXX chấp nhận kháng cáo, quyết định giảm án từ 2 năm tù xuống còn 1 năm 6 tháng tù.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật