Vụ án giết người, “ướp xác” dã man

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày cuối năm Đinh Hợi, công an huyện Nghị Lan, Đài Bắc, Trung Quốc nhận được một bức thư kêu cứu của 1 phụ nữ tên là Lý Cầm (tên nhân vật đã thay đổi), hy vọng được giúp đỡ trong việc tìm kiếm đứa con gái nhỏ đã mất liên lạc hơn một năm nay của mình. Không ngờ, từ đầu mối đó đã hé mở về vụ án giết người, “ướp xác” dã man.
Vụ án giết người, “ướp xác” dã man
Một phần xác Tiểu Lan trong tảng bê tông được tìm thấy

Được biết, Lý Cầm là một phạm nhân đang trong thời gian thụ án. Ngày 30-7-2006, trước khi vào trại giam, cô đã gửi con gái là Tiểu Lan vừa tròn 5 tuổi cho người sống cùng nhà với mình là Ngô Văn Hồng chăm sóc, nhưng từ bấy đến nay con gái cô chỉ được đưa vào thăm mẹ 1 lần, sau đó bặt tin.

Ngô Văn Hồng cũng lặn mất tăm, nếu có xuất hiện thì lại kiếm đủ mọi lý do thoái thác không cho hai mẹ con gặp nhau nữa. Bức thư viết “Hơn 1 năm nay mất tin con gái, tôi sợ nó đã gặp điều gì bất trắc hoặc đã bị bán đi...”.

Theo nội dung lá thư, công an huyện Nghị Lan đã tổ chức điều tra. Về nhân thân Ngô Văn Hồng, tài liệu lưu trữ trong hồ sơ cảnh sát khá chi tiết: từng phạm tội gia‌ּo cấ‌ּu với trẻ em, đánh bạc, đã kết hôn, trước tháng 7-2006 sống trong ngôi nhà thuê được ở thành phố Cơ Long, trong thời gian gần đây y liên tục thay đổi nơi ở.

Nhận thấy những nguy cơ xấu có thể xảy ra với cô bé, phía cảnh sát được chỉ thị nhanh chóng truy tìm tung tích Ngô Văn Hồng. Tình cờ, nhân một vụ bắt ổ nhóm đánh bạc, lực lượng cảnh sát phòng chống tệ nạn xã hội bắt được y.

Sau khi bị bắt, Ngô Văn Hồng một mực phủ nhận, nói mình không biết gì về con gái Lý Cầm, nhưng thông qua thiết bị kiểm tra nói dối, cho thấy hắn có phản ứng mạnh với việc cô bé “bị chôn trong đất” và “để ở nhà”. Xoáy sâu khai thác vào khía cạnh này, cuối cùng các điều tra viên đã buộc Ngô Văn Hồng nhận tội.

Tuy vậy, khi tiến hành khám xét nơi ở mà Ngô Văn Hồng đã thuê tại thành phố Cơ Long, dù đã lục tung và rà đến từng centimét căn nhà nhưng cảnh sát vẫn không phát hiện ra một dấu vết gì liên quan đến th‌i th‌ể bé gái.

Việc tìm kiếm được mở rộng ra phạm vi xung quanh, vài ngày sau, cảnh sát mới phát hiện ở rãnh nước sau nhà có 1 tảng bê tông vuông vắn, dài 60cm, rộng 40cm, cao 20cm, nặng khoảng 60kg. Dùng mũi khoan điện khoan gần 1 giờ, tảng bê tông mới vỡ ra, quả nhiên bên trong có th‌i th‌ể một bé gái chừng 5 tuổi.

th‌i th‌ể đã nặng mùi, theo kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy cháu bé chính là Tiểu Lan, con gái Lý Cầm, đã chết chừng 1 năm nay. Trên người và khắp chân tay Tiểu Lan đầy vết thương, thân thể gầy gò, ốm yếu.

Phía cảnh sát nhận định, khi còn sống cháu bé không được nuôi dưỡng và chăm sóc đầy đủ. Sau khi giết chết cháu, hung thủ đã gập xác trong tư thế ngồi, cho vào bao tải rồi đặt trong 1 thùng các tông, đổ xi măng ngập xung quanh, “ướp xác” nhằm thủ tiêu tội chứng.

Ngô Văn Hồng khai, hắn định ngày 8-10-2006 sẽ đưa cháu bé vào thăm mẹ, nhưng trước đó 3 ngày, cô bé kêu khóc ầm ỹ, hắn tức giận đánh vài cái, không ngờ cô bé sợ quá ngất đi.

Tưởng Tiểu Lan đã chết, hắn tìm cách thủ tiêu cái xác, xóa dấu vết hành vi tàn bạo của mình. Tuy vậy, phía cảnh sát vẫn cho rằng đây chỉ là lời khai nhằm thoát tội của Ngô Văn Hồng, và vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật