Cụ già “sống trong sợ hãi“ vì bị cháu họ cuồng dâ‌m

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù nạn nhân đã bước qua cái tuổi 74 và là bà con trong dòng họ nhưng “yê‌u râ‌u xan‌h” Lê Văn Mối (43 tuổi, ngụ tại ấp 7, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) vẫn trỗi lòng tà dâ‌m, giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi.
Cụ già “sống trong sợ hãi“ vì bị cháu họ cuồng dâ‌m
hiện trường xảy ra vụ cưỡng bức

lợi dụng chồng bà cụ đi Sài Gòn khám bệnh, hắn xông vào khống chế và lôi nạn nhân vào phòng. Khi bà cụ vớ được cây búa và đập vào hắn dẫn đến chảy máu, hắn mới hoảng sợ chạy đi, bỏ lại nạn nhân trong tình trạng không mảnh vải che thân đầy tủi phận.

“yê‌u râ‌u xan‌h” 3 đời vợ

Từ trước đến nay, Tân Lợi Thạnh vốn dĩ là một xã văn hóa, lành mạnh nên khi sự việc xảy ra đã gây chấn động cả cái xã nhỏ này. Đâu đâu người ta cũng bàn tán xôn xao và đầy căm phẫn trước hành vi mất tính người của “yê‌u râ‌u xan‌h” Lê Văn Mối. Một người dân bức xúc: “Trước giờ trong xóm thấy nó hiền lắm, gặp ai cũng hiền hòa cười nói, ai dè nó lại làm cái chuyện đồ‌ּi bạ‌ּi này với mợ của mình. Thiệt là thất đức”.

Tìm về với gia đình nạn nhân vụ án, bà Nguyễn Thị Hương (74 tuổi, ngụ cùng xóm với Mối) sống trong ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong ấp, tứ phía được rào lại bằng những tấm lưới thô sơ. Bà Hương nghẹn ngào cho biết: “Từ bữa xảy ra vụ đó, sợ quá nên vợ chồng tôi trồng mấy cây xương rồng, mấy cây có gai chặn kín cả lối đi rồi giăng lưới rào lại đơn giản như vậy thôi để phòng ngừa. Chứ vợ chồng tôi già yếu hết rồi, không đủ sức mà làm nặng nữa. Tôi cũng mới đi lấy thuốc về uống vì sau vụ đó tôi bị mệt suốt”.

Năm 1‌8 tuổ‌i, bà Hương bắt đầu kết tóc se duyên với chồng. Do chồng bà thường xuyên đi công tác xa nên một mình bà phải gồng gánh cả gia đình, tần tảo suốt ngày kiếm tiền lo cho tám mặt con nheo nhóc. Cũng nhờ sự giỏi giang, đảm đương của bà Hương mà 8 người con của bà đều khôn lớn, thành tài. Song do phải thành gia lập thất và làm ăn xa nên các con của bà đều lần lượt xa quê, bỏ lại vợ chồng bà ở quê cùng với mảnh vườn nhỏ, trồng dừa và nuôi gà vui thú qua ngày.

Lê Văn Mối là bà con xa của bà Hương và gọi vợ chồng bà bằng cậu, mợ. Từng là một dân quân có tiếng hiền lành của xã, Mối thường luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn nên hắn được rất nhiều người yêu mến. Ít lâu sau hắn xin nghỉ việc và trở về vườn canh tác để có thu nhập khá hơn, nuôi nấng vợ con. Song do đời sống vợ chồng không được thuận hòa nên hắn xin li dị và mau chóng cưới người vợ thứ hai. Sau khi hai con gái có chung với người vợ sau lần lượt ra đời, hắn tiếp tục gửi đơn li dị, cưới tiếp người vợ thứ 3 và lần này hắn hắn về ở cùng với gia đình vợ.

Sau vài năm chung sống và xảy ra xích mích với người vợ 3, Mối bị đuổi trở về. Tại đây, hắn cất một căn chòi nhỏ gần nhà bà Hương và bắt đầu chăn nuôi kiếm sống qua ngày. Thời gian này, hắn ghé vào nhà bà Hương chơi ngày một nhiều hơn. Thương tình cho đứa cháu lận đận tình duyên nên vợ chồng bà Hương cũng tiếp đón ân cần, luôn giúp đỡ và lo lắng cho hắn mỗi khi thiếu thốn.

Cây búa cứu tinh

Dù bà Hương đã bước qua cái tuổi thất tuần nhưng điều đó vẫn không ngăn nổi lòng tà dâ‌m trong đối tượng Lê Văn Mỗi. Mối thường xuyên đưa mắt dõi theo từng hành động của bà lão và thầm ganh tỵ với hạnh phúc của cậu mợ mình.

Ngày 15/3/2012, hay tin chồng bà Hương lên Sài Gòn chữa bệnh do di chứng của chiến tranh để lại, Mối biết đây là một cơ hội tốt và đã lập một kế hoạch qua cưỡng bức bà mợ. 14 giờ hôm sau, khi đang nhậu với thằng em, hắn bỏ đi giữa chừng và chèo xuồng qua nhà bà Hương. Vừa mới bước vào nhà, thấy bà lão đang nằm trên võng một mình, hắn dò hỏi xem chồng bà đi Sài Gòn về chưa. Khi biết cậu mình chưa về, gã mừng thầm trong bụng, tức tốc lao tới bà lão.

Quá hoảng sợ trước hành động của cháu mình, dùng hết sức bình sinh, bà lão vùng vẫy và bỏ chạy ra vườn. máu cuồng dâ‌m nổi lên, không buông tha, Mối đuổi theo sát bà cụ rồi tóm lấy, lôi vào trong phòng. nạn nhân chống cự, la lên thì nhận được những cái tát không thường tiếc của Mối. Hắn bó‌p c‌ổ thật mạnh tay để bà đuối sức, sau đó xé hết quần áo của bà.

Nhân lúc hắn chuẩn bị cởi đồ, nhìn thấy dưới gầm giường có đồ nghề làm mộc của chồng, nạn nhân vớ lấy cây búa đóng đinh đập thẳng vào đầu tên “yê‌u râ‌u xan‌h” một cái làm máu chảy ra lên láng. Đầu óc choáng váng, quay cuồng, hắn sợ hãi bỏ chạy, bỏ lại một mình nạn nhân không mảnh vải che thân nằm tủi nhục trên sàn nhà, nước mắt chảy không ngừng. Sau đó bà điện thoại cho chồng mình và báo lên công an trình bày sự việc.

Ám ảnh tuổi già

Sau khi sự việc xảy ra, bốn ngày sau Lê Văn Mối bị bắt giữ điều tra xử lý hành vi “hiế‌ּp dâ‌ּm”. Còn bà lão phải nằm viện suốt một tuần liền vì lên cơn đau tim và cao huyết áp.

Bà lão tâm sự: “Bữa đó tôi mà không vớ được cây búa mà để nó vật một hồi, tôi cũng lên cơn đau tim mà chết. Cũng may trời còn thương. Bình thường tôi khỏe lắm nhưng giờ yếu hơn nhiều rồi, làm nặng chút xíu là mệt thở không nỗi. Gần tháng nay tôi cứ uống thuốc suốt để cầm chừng. Giờ tôi ở trong nhà tối ngày, có dám đi đâu nhiều đâu. Có nhiều người không hiểu còn đổ lỗi tôi dụ dỗ nó nữa, chứ làm gì có chuyện một thằng trai tráng như vậy mà đi cưỡ‌ּng hiế‌ּp bà già như tôi”.

Chồng bà lão cũng tự trách mình: “Bình thường tôi lên khám bệnh là về liền, cũng trời xui đất khiến thế nào mà con gái kêu ở lại chơi nên tôi mới không về. Nếu có tôi ở nhà chắc cũng không đến nỗi như bây giờ. Sau bữa đó một ngày, cha mẹ thằng Mối có qua xin lỗi và kêu vợ chồng tôi đừng truy tố tội nó. Nghĩ là nó cũng nhậu xỉn, không làm chủ được bản thân nên tôi kêu nó qua nói cho ra lẽ rồi sẽ bỏ qua. Vậy mà nó cứ dửng dưng, không thèm qua nói lấy một tiếng.

“Sau vụ của vợ tôi, mấy người trong xóm gần nhà vợ thứ 3 của nó bàn tán xôn xao hơn. Họ nói nó đã từng cưỡng bức chị dâu bị tâm thần nên vợ nó mới tức giận đuổi nó đi. Nếu thật là vậy thì thằng này thiệt hết thuốc chữa. Thôi thì cứ để luật pháp và nhà nước giáo dục nhân cách cho nó lại”, chồng bà lão chia sẻ thêm.

Nhớ lại thời điểm trong ngày kinh hoàng đó, nạn nhân vẫn còn rùng mình chia sẻ: “Bữa trước nó qua xin tôi bán rẻ lại mấy con gà mới ấp cho nó để nó đem về nuôi lớn kiếm tiền xài. Nghe tội nghiệp nên tôi đồng ý. Hôm đó, tôi tưởng nó qua lấy gà đem về nên mới cho nó vào, chứ ai đời nghĩ nó làm mấy chuyện này. Chồng đi vắng, lớn tuổi rồi ở nhà một mình tôi chỉ sợ trộm cướp hay bệnh chết đột tử thôi chứ có bao giờ nghĩ bị như vầy”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật