Những nụ hôn quyến luyến và điên cuồng nhất thế giới

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một nụ hôn vào buổi sáng giúp trái tim khỏe mạnh, huyết áp ổn định, tăng cường hệ miễn dịch. Chưa hết, khi hôn chúng ta sẽ phải vận động đến 30 cơ trên mặt, kết quả là da mặt săn chắc, hồng hào, trẻ trung hơn. Thêm vào đó, nụ hôn đến từ người mình yêu đặc biệt có tác dụng giảm stress, khiến bạn vui vẻ, lạc quan và tràn đầy năng lượng suốt cả ngày. Và còn rất rất nhiều những chuyện thú vị khác về nụ hôn trên khắp thế giới. Còn món quà Valentine nào ngọt ngào hơn là những nụ hôn mà các cặp đôi dành cho nhau trong ngày lễ tình nhân này?
Những nụ hôn quyến luyến và điên cuồng nhất thế giới
Với thành tích nụ hôn kéo dài 46 giờ, 24 phút và 9 giây, đôi vợ chồng này đã phá luôn kỉ lục Guinness do cặp đôi người Đức lập được vào năm 2009.

Nụ hôn dài nhất thế giới

Cuộc thi hôn có tên là Love Kiss Marathon được tổ chức tại khu nghỉ mát ở Pattaya, Thái Lan. Luật lệ của cuộc thi khá khắt khe: các cặp đôi không được ngồi hay nằm, ngủ.

Họ có thể ăn và uống nước qua ống hút, nhưng 2 đôi môi thì nhất quyết không được rời nhau ra kể cả khi... đi vệ sinh. Mục đích của nhà tổ chức là muốn chứng minh: “Tình yêu có thể cho chúng ta sức mạnh để làm nên điều kì diệu”.

Anh Ekkachai 42 tuổi và chị Laksana Tiranarat 31 tuổi đã vượt qua 14 cặp đối thủ để giành được giải nhất là 1 chiếc nhẫn kim cương và số tiền thưởng 100 ngàn Baht, tương đương 68 triệu đồng tiền Việt.

Với thành tích nụ hôn kéo dài 46 giờ, 24 phút và 9 giây, đôi vợ chồng này đã phá luôn kỉ lục Guinness do cặp đôi người Đức lập được vào năm 2009.

Nụ hôn của thiếu nữ xinh đẹp cứu sống chàng trai trẻ

Câu chuyện cổ tích thời hiện đại này xảy ra ở thành phố Thẩm Quyến, Trung Quốc. Hôm ấy, trong khi đang đi trên cây cầu sang đường dành cho người đi bộ, cô hầu bàn Liu Wenxiu, 19 tuổi bỗng thấy đám đông hàng trăm người đang xúm đen xúm đỏ quanh thứ gì đó.

Có những cặp táo bạo đến mức chàng trai trèo lên cây, lộn ngược đầu xuống đất để hôn nhau.

Khi tiến lại gần, Liu mới thấy đó là một cậu thanh niên khoảng 16 -17 tuổi đang đứng cheo leo trên thành cầu với ý định nhảy xuống. Không một ai có ý định bước tới giúp cậu cả. Đã từng thử t‌ּự t‌ּử vài lần trong quá khứ, Liu hiểu hơn ai hết cái cảm giác tuyệt vọng đến mức tận cùng đó.

Cậu bé đã leo qua thành ngăn cách của cây cầu mà các cảnh sát có mặt ở hiện trường vẫn không thể nào tiếp cận và thuyết phục được cậu.

Liu nói dối với cảnh sát rằng cô là bạn gái của cậu thanh niên, và cũng là lí do khiến cậu làm điều dại dột. Nhờ thế mà cô được phép tiếp cận và trò chuyện cùng cậu. “Thực sự tôi chưa bao giờ gặp cậu ấy trước đây, nhưng đó là cách duy nhất tôi nghĩ ra”, cô gái trẻ nhớ lại.

Cậu bé có hoàn cảnh rất đáng thương. Mẹ mất sớm và dì ghẻ đối xử tệ bạc với cậu. Mới đây bà ta lại còn cuỗm hết toàn bộ số tiền dành dụm của cha cậu rồi bỏ trốn. Hai cha con phải làm việc quần quật để gây dựng lại mọi thứ từ đầu.

Cậu bé kể với cô rằng cậu không còn nhà để ở, chẳng ai quan tâm và tin tưởng cậu nữa cả. Khi nghe câu chuyện này, Liu đã bật khóc. Cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ chìa cho cậu xem những vết sẹo nơi cổ tay.

Cô đã từng thử cắt mạch máu tay, nhảy lầu và nhiều việc dại dột khác nữa. Cuộc sống quá vất vả khiến cô phải bỏ học và lên thành phố làm việc từ khi còn nhỏ.

Sau đó, Liu bất ngờ ôm cậu thanh niên và hôn lên môi cậu. Cảnh sát chớp ngay thời cơ, giật lấy con dao trong tay rồi kéo cậu vào bên trong và nhanh chóng đưa đến nơi an toàn. Liu tâm sự: “Khi tôi hôn cậu ấy và cậu ấy vòng tay ôm lấy tôi, cả hai chúng tôi cùng khóc nức nở”.

“Bỏng mắt” với lễ hội hôn ở Hàn Quốc

Có một ngày lễ vô cùng đặc biệt với các cặp tình nhân ở Hàn Quốc đó là ngày 14/6, ngày Kiss Day hay còn gọi là ngày hội hôn. Vào ngày này, các cặp tình nhân được dịp chứng tỏ tình cảm của mình bằng cách trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt ngay cả ở nơi công cộng.

Tất nhiên các bậc phụ huynh cao tuổi không khỏi “nóng mắt” khi chứng kiến giới trẻ bày tỏ tình cảm tự nhiên quá mức như thế. Nhưng các cặp đôi thì lại cho rằng tình yêu là điều đẹp đẽ nhất trên đời cho nên không việc gì phải xấu hổ khi bạn đang yêu và được yêu.

Robot truyền nụ hôn

Loại robot có tên gọi Kissenger (do Hooman Samani người Singapore thiết kế) được thiết kế nhỏ gọn, nằm vừa trong lòng bàn tay để bạn có thể dễ dàng sử dụng và lại còn có hình dáng dễ thương, rất thích hợp với đối tượng khách hàng trẻ mà nó hướng đến.

Trên mỗi chú Robot này có gắn 1 đôi môi làm bằng silicon có bộ phận cảm ứng nhạy bén. Trong trường hợp không thể ở kề bên và trực tiếp trao yêu thương thì hai bạn vào Internet để có thể nhìn thấy nhau qua hình ảnh từ webcam.

Sau đó, bạn kết nối Kissenger vào máy tính của mình qua cổng usb. Bây giờ, khi 2 bạn cùng hôn lên đôi môi silicon của con robot trong tay mình, nó sẽ nhanh chóng truyền tải đến người kia từng hành động, thậm chí là từng âm thanh mà bạn tạo ra.

Nhờ thế mà dù có cách xa cả trăm km, hai người vẫn có thể dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Thi hôn tại Trung Quốc

Một trung tâm thương mại tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã tìm ra cách mới để thu hút sự chú ý của khách hàng, đó là tổ chức một cuộc thi hôn.

Thử thách dành cho các cặp đôi tham gia là phải hôn nhau trong tư thế kì quặc nhất. 12 cặp đôi đã quyết liệt thi đấu với nhau để tranh giải nhất là 888 Nhân Dân Tệ, khoảng gần 3 triệu đồng tiền Việt.

Trong đó có cả những cặp táo bạo đến mức cô gái leo lên lưng chàng trai, hoặc lộn ngược đầu xuống đất để hôn nhau. Điều thú vị là hai người chiến thắng hóa ra lại chẳng hề quen biết.

Chàng trai và cô gái cùng tình cờ đi ngang qua đây, thấy cuộc thi thì tham gia cho vui, và vì chẳng có “đối tác” nên vô tình bị ghép thành 1 cặp. Biết đâu sau nụ hôn định mệnh dành chiến thắng đó, họ lại trúng phải tiếng sét á‌i tìn‌h từ người kia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật