Án mạng từ câu nói đùa

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy bạn mình bị Châu trêu trọc, cả nhóm Hùng vác mã tấu đi trả thù. Hậu quả Hùng bị Châu đâm chết.
Án mạng từ câu nói đùa
Các bị cáo cúi đầu nhận tội trước tòa, bị cáo Châu (ngoài cùng bên phải tạm tội giết người). Ảnh: H.D.

Ngày 11/1, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phan Văn Châu (19 tuổi) mức án 13 năm 6 tháng tù về các tội giết người và cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ án, Lại Thành Đạt, Nguyễn Trí Quốc (cùng 1‌8 tuổ‌i) nhận mức án 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, Trần Khánh Hội (21 tuổi) chịu án một năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khuya 13/2/2011, Đạt và Hội qua nhà Châu chơi thì bị người này gọi tên bố mình ra trêu đùa. Phản ứng lại, Đạt bị anh trai của Châu dọa đánh nên bỏ đi.

Đạt tìm gặp Hùng và Quốc kể lại việc bị Châu chửi. Cả nhóm vác mã tấu đến nhà người này tìm đánh trả thù. Trong lúc hỗ‌n chi‌ến, Châu dùng dao đâm vào ngực Hùng. Dù được đưa đi cấp cứu, Hùng đã tử vong.

Tại tòa hôm nay, Châu thừa nhận hành vi giết người và tỏ vẻ ăn năn. Do khi phạm tội các bị cáo chưa thành niên nên được tòa giảm nhẹ một phần hình phạt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật