Bị trêu ế, cô gái đặt bánh sinh nhật rồi lừa được người yêu tặng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Suốt ngày bị đồng nghiệp trêu “bà cô giữ miếu“, cô gái không khỏi bực tức. Đúng vào ngày sinh nhật, cô tự đặt bánh rồi lừa được nửa kia tặng để “lòe“ mọi người.
Bị trêu ế, cô gái đặt bánh sinh nhật rồi lừa được người yêu tặng
Bài viết được đăng tải lên mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình)

Thời đại bây giờ, các cô gái tập trung vào công việc, không màng chuyện hẹn hò chẳng quá lạ. Thế nhưng, nếu đến 30 tuổi vẫn chưa tìm được một nửa của mình, không ít cô gái trở thành đề tài cho bạn bè, gia đình, đồng nghiệp trêu chọc với hàng loạt biệt danh như “bà tổ cô ế”, “quán quân canh miếu.”

Điều này đã xảy ra với cô gái trong câu chuyện dưới đây. Tuy nhiên thay vì bực dọc, cô lại có cách xử lý khiến mọi người “không biết nên khóc hay cười.” Cụ thể, một người đã đăng tải bức ảnh cô đang thổi nến sinh nhật kèm dòng trạng thái: “Đây là chị làm cùng tôi các ông ạ, được mệnh danh là bà cô ế, quán quân canh miếu của công ty, suốt ngày bị đồng nghiệp trêu bà ấy bực lắm nhưng không biết phải làm gì.

Thế rồi nay sinh nhật tuổi 30 "trăng tròn" của bà ấy, bà ấy tự order bánh ghi 1‌8 tuổ‌i cho trẻ, kèm theo cả đồ ăn nữa như thể có một ông nào đang yêu bà ấy lắm tặng quà. Xong khiến cả công ty há hốc mồm, ai cũng ngưỡng mộ khiến bà ấy đắc ý vô cùng. Sau khi mọi thứ xong xuôi, bà ấy mới chia sẻ thầm kín với tôi làm gì có thằng nào, tiền của tao đấy, tao phải làm thế để tìm niềm vui cho mình chứ biết sao được giờ.”


Cô hạnh phúc trong ngày sinh nhật. (Ảnh: H.E)

Trong ảnh, cô gái cực kỳ vui mừng ôm bó hoa hồng to tướng. Phía trước mặt là chiếc bánh sinh nhật có ghi dòng chữ: “Chúc em yêu sinh nhật vui vẻ.” Pha “bẻ lái” cực gắt này của cô gái khiến dân tình không khỏi bật cười. Nhiều người dành lời khen vì cô nàng quá đáng yêu và lạc quan, dù bị mọi người trêu chọc nhưng không giận dỗi mà thay vào đó tự tạo niềm vui cho bản thân.

Bên cạnh đó, một số người nhận định đồng nghiệp nên dừng trò trêu chọc lại. Bởi lẽ con gái khi bị trêu dù biết là vui nhưng cũng sẽ có lúc chạnh lòng. Đến lúc nào đó “tức nước vỡ bờ” lại có chuyện không hay, ảnh hưởng tình đồng nghiệp.


Nước đi này của cô khiến dân tình ngỡ ngàng. (Ảnh: Chụp màn hình)

“Con gái ế quá thường có cách đi chẳng ai ngờ. Cách này hay đấy nghe có vẻ áp dụng được tốt, cần lưu lại để dùng.”

“Không khéo mình phải áp dụng để bịt mồm mấy bà đ  ồng nghiệp ở công ty mới được. Ế là chuyện của người ta, trêu cái gì mà trêu cơ chứ.”

“Người ta lạc quan thì mới vậy chứ cái chuyện 30 chưa có người yêu một số người tự ti lắm đấy. Nói chung đừng trêu lắm sau lại có nhiều chuyện không hay.”

“Cách hay, cô nàng này có hướng đi chất đấy. Cô nào không muốn lấy chồng hay ế mà chưa tìm được một nửa lý tưởng thì cứ áp dụng nhé.”

Nhiều cô gái luôn đặt sự nghiệp lên đầu hay chỉ đơn giản là chưa tìm được người phù hợp chứ chẳng phải không có ai dòm ngó. Chính vì vậy “vui thôi nhưng đừng vui quá”, mọi người nên cân nhắc lời nói trước khi trêu chọc ai đó là ế hay bà cô canh miếu… Còn bạn nghĩ gì về câu chuyện phía trên hãy chia sẻ ý kiến ngay nhé.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật