Hà Nội cấm hàng rong: Mù tịt “phố chính, ngõ không tên“

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hầu hết đường phố, ngõ hẻm ở Hà Nội đã được đánh số, đặt tên. Đâu sẽ là “ngõ phố không tên“, nơi hàng rong được phép hoạt động theo chủ trương của UBND TP.Hà Nội? Cả người mua lẫn kẻ bán đều ngơ ngác...
Hà Nội cấm hàng rong: Mù tịt “phố chính, ngõ không tên“
Hàng rong "vồ"... khách (Ảnh P.Hải)

Trong những ngày gần đây, không chỉ có người bán hàng rong mà rất nhiều người dân Hà Nội đang thắc mắc: Đâu sẽ là "Đường phố chính - Cấm hàng rong" và "Ngõ phố không tên - Hàng rong được phép mua bán" mà ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nêu ra khi trả lời những câu hỏi xung quanh chủ trương "Dứt khoát cấm hàng rong ở những đường phố chính và hàng rong chỉ được phép mua bán trong các ngõ phố không tên".

Chị Nguyễn Thu Trang ở phố Trung Hòa nói: "Hàng ngày, không chỉ riêng vợ chồng tôi mà rất nhiều gia đình khác thường tranh thủ mua mớ rau, quả cà chua hay vài món quà vặt cho con ở mấy gánh hàng rong ven đường, phần vì ngại phải vào chợ, phần vì nhiều mặt hàng bán trong chợ thường có giá đắt và lại kém tươi ngon hơn so với hàng rong. Vì thế theo quan điểm của tôi, hàng rong lâu nay đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của rất nhiều gia đình ở Hà Nội.

Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu dứt khoát cấm hàng rong tức là sẽ "bỏ đói" nhu cầu của đa phần người Hà Nội. Bên cạnh đó, tôi thấy chủ trương "Chỉ cho phép hàng rong mua bán tại các ngõ phố không tên" cũng chưa thực sự hợp lý vì hầu hết đường phố, ngõ hẻm ở Hà Nội hiện nay đều đã được đánh số, đặt tên. Có chăng chỉ có những ngõ ngách ở mấy khu xóm "liều" là chưa được đánh số thôi. Như vậy chẳng hóa ra nếu muốn gặp hàng rong thì người Hà Nội buộc phải quá bộ tới... xóm "liều"?

Chị Nguyễn Quý Hảo (Ảnh P.Hải)

Chị Nguyễn Quý Hảo ở phố Trần Quang Diệu khẳng định: "Ai cũng biết rằng hàng rong là một trong những "nguồn" chủ yếu xả rác ra đường phố và gây mất trật tự an toàn giao thông. Việc chính quyền thành phố nêu chủ trương cấm hàng rong cũng có để bảo đảm TTATGT và văn minh đô thị cũng có phần đúng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng trước khi đưa chủ trương này trở thành một quy định pháp luật cụ thể cũng cần cân nhắc thật cụ thể 2 mặt "lợi - hại".

Mặt lợi thì ai cũng biết rồi nhưng "mặt hại" thì chưa thể lường trước hết được. Tình hình ANTT của Thủ đô sẽ ra sao nếu đồng loạt có hàng chục nghìn người đồng loạt thất nghiệp và rơi vào cảnh cùng quẫn về kinh tế? Và hàng chục nghìn người khác đang sống dựa vào thu nhập từ những gánh hàng rong sẽ làm thế nào để có thu nhập ổn định? Đó là chưa kể đến chuyện những người bán hàng ở chợ "mất đối thủ cạnh tranh" nên cứ thoải mái mà tăng giá hàng hóa nữa. Lúc đó chỉ khổ những người dân lao động có thu nhập thấp như tôi thôi".

Anh Lưu Văn Hội (Ảnh P.Hải)


Anh Lưu Văn Hội ở phường dịch Vọng cho biết: "Nhà tôi hiện nằm ở một "ngõ nhỏ, phố nhỏ" chỉ được đánh số chứ không có tên cụ thể nên tôi đang thắc mắc xem liệu trước cửa nhà mình có trở thành "chợ cóc" hay không. Nếu mà để cả trăm gánh hàng rong dồn về ngõ nhà tôi để buôn bán thì chẳng biết dân trong ngõ có còn lối mà dắt xe ra vào không nữa. Rồi còn chuyện mấy bà hàng rong tranh nhau "chỗ ngồi tốt" nữa, ai sẽ là người chịu trách nhiệm "quy hoạch chỗ ngồi" cho họ để tránh xảy ra chuyện tranh chấp vị trí ngồi như ta vẫn gặp ở các chợ?

Mà nếu có cho hàng rong vào ngõ bán hàng thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm quét dọn đủ thứ rác rưởi phát sinh từ những gánh hàng rong đó? Chẳng lẽ người dân sống trong ngõ đã gặp khó khăn khi đi về nhà rồi lại còn phải gánh luôn trách nhiệm quét rác trước cửa nhà mình? Đi làm về đã gặp lắm chuyện bực mình, lại thấy người ta ngồi chình ình và điềm nhiên xả rác trước cửa nhà mình nữa thì ai nhà chịu được? Nhiều lần như thế thì tất sẽ dẫn đến chuyện cãi vã... Phức tạp lắm! Tốt nhất chính quyền thành phố chỉ nên cấm hàng rong ở những tuyến phố văn minh đô thị và có nhiều khách du lịch nước ngoài thôi!".

Chị Đỗ Thị Ngọc (Ảnh P.Hải)

Chị Đỗ Thị Ngọc - bán báo rong tâm sự: "Mấy hôm vừa rồi đọc báo thấy người ta nhắc đến chuyện "Hà Nội cấm bán hàng rong ở đường phố chính" mà chỉ được "Buôn bán ở những ngõ phố không tên" nên tôi cũng lo lắm. Hỏi quanh mấy chị em cùng cảnh "báo rong" và thậm chí hỏi cả nhiều vị khách mua báo hiểu biết nhưng đến giờ cũng chưa biết chính xác hàng rong sẽ bị cấm ở những tuyến phố nào vì chẳng ai giải thích cụ thể giúp xem những đường phố nào được coi là "đường phố chính" - không được bán hàng rong - để tôi còn biết mà tránh.

Mà các anh viết báo thì biết rồi đấy, nếu như người bán rong các loại hàng hóa khác như quần áo, rau quả... đều có thể "xin vào chợ" để bán thì những người bán báo rong chúng tôi lại không thể "vào chợ" như vậy được. Bởi lẽ ở người bán báo chúng tôi thường phải la cà ở các quán cà phê, quán bia và đi trên phố thì mới có người mua chứ ngồi một chỗ thì có khi cả ngày cũng chẳng bán được tờ báo nào.

Tôi cũng biết, hàng chục nghìn gánh hàng rong lang thang trên đường phố Hà Nội là một trong những nguyên nhân gây cản trở giao thông, xả rác bừa bãi, phá hỏng những nét văn minh đô thị. Nên chăng, chính quyền thành phố cần có những quy định cụ thể về những nơi được phép bán hàng rong và mức xử phạt thật nặng đối với những hàng rong xả rác, gây cản trở giao thông và đeo bám khách du lịch...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật