Bé 4 tuổi thoát chết nhờ bạn bè Facebook của mẹ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Deborah Copaken Kogan coi Facebook như một vị cứu tinh đã cứu mạng con trai cô. Cô tin rằng nếu không có mạng xã hội này, cậu bé có thể sẽ không bao giờ được chuẩn đoán đúng bệnh Kawasaki – một loại bệnh hiếm gặp có khả năng gây t‌ử von‌g.
Bé 4 tuổi thoát chết nhờ bạn bè Facebook của mẹ
Leo bị sưng mặt, phát ban, sốt

Tỉnh dậy vào một buổi sáng trong Ngày của Mẹ, cô nhận thấy cậu con trai Leo, 4 tuổi bị phát ban và sốt.

Cô đưa cậu tới gặp bác sĩ. Dù đã được kê thuốc kháng sinh nhưng tình trạng của Leo lại trở nên tồi tệ hơn.

Ngày thứ 2, cô lại tới gặp bác sĩ. Ông chẩn đoán cậu bé bị ban đỏ. Chia sẻ trên chương trình Today, chị Copaken Kogan nói: “Vào ngày thứ 3, khi thằng bé tỉnh dậy, bị sưng húp mặt, tôi rất lo lắng. Vì thế tôi bắt đầu chụp ảnh thằng bé và đăng tải trên Facebook”.

Khi tình trạng của cậu bé ngày càng xấu hơn, cô chụp càng nhiều ảnh để đăng tải trên Facebook cũng như gửi cho bác sĩ.

Chưa đầy 1 giờ, 3 người bạn Facebook đã liên lạc với cô và xác định chính xác bệnh Kawasaki.

Kawasaki là một căn bệnh hiếm ở trẻ em. Nó gây sưng tấy động mạch khắp c‌ơ th‌ể.

Chị Copaken Kogan đã gọi những chẩn đoán trên Facebook là một phép lạ.

Chị nói: “Những tin nhắn Facebook là một chất xúc tác. Bạn bè trên Facebook chấp nhận mạo hiểm và nói với cô rằng ‘Rất tiếc nhưng tôi nghĩ có thể là bệnh Kawasaki’”.

Tràn ngập những tin nhắn của bạn bè chị Deborah về tình trạng của cậu bé

Trong 3 tuần, Leo đã được điều trị bệnh này và hiện đang phục hồi.

Cứ 5 trẻ mắc bệnh Kawasaki thì 1 trẻ phát triển thành bệnh tim, và một số ít trẻ t‌ử von‌g mặc dù đã được điều trị.

Nói về Facebook, cô nhận xét: “Một trong những điều tuyệt vời nhất về Facebook là có những người mà tôi không hề biết cũng đều nói rằng ‘Hi vọng thằng bé sẽ ổn’”.

“Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta ý thức được về nhân loại và ý thức được rằng bạn không cô đơn”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật