“Hung thần” xe ben và những vụ tai nạn T.Tâm tại Sài Gòn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù chạy sát lề đường, nhưng cô gái trẻ cùng bạn vẫn bị chiếc xe ben tông thẳng từ đằng sau tới. nạn nhân bị bánh xe cán ngang người chết ngay tại chỗ, th‌i th‌ể không còn nguyên vẹn. “Hung thần xe ben” đang là nỗi kinh hoàng của người dân thành phố.
“Hung thần” xe ben và những vụ tai nạn T.Tâm tại Sài Gòn
Cuộc đua tốc độ giữa chốn đông người của 2 “hung thần đường phố” Ảnh chụp trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) chiều 13/5
Ra đường sợ nhất…xe ben

Câu nói cửa miệng của người dân Sài Gòn đang trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Nếu một lần chứng kiến cảnh “hung thần xa lộ” đua tốc độ thì hẳn ai cũng phải rợn người.

Được đánh giá là một tuyến đường khá ổn định, nhưng thời gian gần đây, đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) đang “dậy sóng” bởi những đoàn xe ben chở đất đá ầm ầm kéo qua. Từ khu vực Lăng Cha Cả qua đường Cộng Hòa, ra Trường Chinh về đến ngã tư An Sương vào mỗi đêm, xe ben vô tư đạp ga, bóp còi inh ỏi.

Càng về khuya, tuyến đường này càng trở nên “nguy hiểm” bởi những cuộc đua tốc độ giữa các “hung thần”. Bất chấp luật giao thông, chỉ cần chạy được thì bất kể, làn đường dành cho xe du lịch, xe máy đều được xe ben tận dụng. Không ít xe, khi chạy từ ngã ba mũi tàu Cộng Hòa – Trường Chinh đã quay đầu chạy thẳng vào làn đường dành cho xe máy để cua vào đường Chế Lan Viên.

“Mỗi khi ra đường mà nghe tiếng xe ben rít lên từ đằng xa là tôi vội tấp sát vô lề đường. Nhiều khi gặp mấy xe chở đất đá che đậy sơ sài bị đất cát văng đầy mặt, không thấy đường mà đi” – ông Vũ Đức Hoan (ngụ phường 13, quận Tân Bình) bức xúc.

Cùng chung nỗi ám ảnh về “hung thần xa lộ” là người sống tại khu vực đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp). Sự lộng hành khủng khiếp nhất của xe ben là đoạn cuối đường Nguyễn Oanh giáp đường Hà Huy Giáp (đoạn chạy ra ngã tư Ga) rẽ vào quốc lộ 1A.

 

Dù là xe lớn những đường nào “hung thần” cũng có thể lách

Ghi nhận vào chiều 13/5 tại đường Nguyễn Oanh, đoạn chạy từ ngã năm Chuồng Chó ra cầu An Lộc, chỉ trong khoảng thời gian khoảng 30 phút đã có trên 10 lượt “hung thần” chạy qua. Dù đường đông, nhiều xe vẫn “bắt cặp” chạy song song nhau khiến nhiều người đi xe máy, xe đạp, phải dạt lên lề để nhường đường “ưu tiên” cho “hung thần”.

Người dân địa phương cho biết, tuyến đường này thường xuyên bị “rửa” bằng đất, đá do các xe ben xả xuống. Nặng nhất là đoạn chạy qua cầu An Lộc.

Ngoài ra còn các tuyến khác như: Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh); Phan Văn Trị, Quang Trung, Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), đường 3/2 (quận 10), Hà Huy Giáp, Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12)…

Không ít tài xế đã bất chất luật giao thông, bất chấp sự an toàn của người tham gia giao thông để đua chuyến rồi gây nên những vụ tai nạn kinh hoàng.

“Hung thần” nhuốm máu!

Một tai nạn T.Tâm đã xảy vào rạng sáng 12/5 tại giao lộ Ngô Bệ - Cộng Hòa (phường 13, quận Tân Bình), nạn nhân là một cô gái trẻ mới bước vào tuổi 27. Những người chứng kiến vụ tai nạn không khỏi xót thương cho số phận ngắn ngủi và cái chết bi thảm của nạn nhân. “hung thủ” chính lại là xe ben chở đầy đất.

 

hiện trường vụ tai nạn rạng sáng 12/5 do xe ben gây ra khiến 2 người thương vong

Không ít người đã lên án đạo đức của người lái xe gây tai nạn. Dành đường, vượt ẩu mà chiếc xe ben mang BS: 49X – 0277 đã tông thẳng vào đôi nam nữ đang lưu thông trong làn đường dành cho xe gắn máy.

Bị cuốn đi, cô gái trẻ bị bánh xe ben cán ngang đầu chết ngay tại chỗ. Người bạn đi cùng bị trọng thương được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Điều đáng nói, sau khi lao vào làn đường xe 2 bánh, tông thẳng vào đôi nam nữ. Tài xế xe ben đã cố tình giả hiện trường, điều khiển xe đậu ngay ngắn tại làn đường dành cho xe ô tô.

Nhiều người cho rằng, hành động của tài xế xe ben hòng “bóp méo” hiện trường và nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, với những dấu vết và vệt máu con in hằn dưới mặt đường đã tố cáo tất cả.
Khi cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra danh tính thì cô gái xấu số được xác định là chị Cao Nữ Thùy Linh (27 tuổi, quê Đắk Nông).

Tuyến đường Cộng Hòa còn được “ghi dấu” bởi một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác do “hung thần” xe ben gây ra.

 

Trước đó, “hung thần đường phố” đã cán chết tại chỗ 2 tu nghiệp sinh

Một buổi tối đầu tháng 9/2009, chiếc xe ben mang BS KS 57K-8481 lưu thông từ hướng An Sương về Công viên Hoàng Văn Thụ. Khi đến ngã tư Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình) đã tông thẳng vào xe tay ga do anh Lê Nhật Tám (27 tuổi, quê Quảng Trị) chở phía sau là chị Nguyễn Thị Như Loan (24 tuổi, quê Vĩnh Long) làm hai người té xuống đường, bánh trước xe ben cán ngang làm 2 người t‌ử von‌g tại chỗ.

Cả hai nạn nhân khi đó đều là tu nghiệp sinh mới ở quê lên TPHCM học tiếng Nhật để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Đây chỉ là 2 trong số hàng trăm vụ tai nạn liên quan đến xe ben. Nỗi ám ảnh và những vụ tai nạn nhuốm máu của “hung thần đường phố” đang gây nên nỗi kinh hoàng trên mỗi tuyến phố. Cần lắm sự can thiệt kịp thời, đúng lúc của các ngành chức để hạn chế những vụ tai nạn T.Tâm.

Theo số liệu của Phòng CSGT Công an TP.HCM, trong năm 2010, ô tô gây TNGT nhiều nhất là xe tải, xe ben với 181 vụ khiến 161 người chết 52 người bị thương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật