Lợi thì có lợi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khí hậu miền Nam thường có 2 mùa: mùa nắng và mùa mưa. Nhưng không hiểu sao, năm nay trời lại nắng nóng bất thường, thành ra miền Nam chỉ có 2 mùa là mùa nắng và mùa nắng hơn!
Lợi thì có lợi
Ảnh minh họa

Ao hồ, sông suối, kênh rạch đều cạn kiệt, muôn loài khô héo và có nguy cơ bị tuyệt diệt vì nắng nóng.

Trước tình cảnh đó, Cóc lại một lần nữa hô hào "500 anh em" trên Facebook cùng kéo nhau lên kiện ông Trời.

Vì giá điện, giá xăng tăng nên hội 500 anh em của Cóc không thể đi bằng tên lửa đẩy SpaceX như lần trước, mà phải chọn phương tiện "thân thiện môi trường" hơn, đó là… diều giấy!

Vào những năm khác, việc đi bằng diều giấy lên Thiên đình là bất khả thi, vì dọc đường thế nào cũng bị mưa làm ướt diều, rách giấy.

Nhưng năm nay do trời hạn hán nên cuối cùng 500 anh em Cóc cũng cưỡi diều giấy lên được tới Thiên đình, thật là trong cái rủi vẫn còn cái may!

Vừa bước vào cổng Thiên đình, 500 anh em nhà Cóc đã toát mồ hôi vì bầu không khí nóng bức bất thường. Ngọc Hoàng cùng bá quan văn võ ai nấy đang cầm quạt giấy qua‌ּy ta‌ּy, mồ hôi nhễ nhại.

Không chỉ vậy, Cóc nhìn kỹ thấy từ Ngọc Hoàng cho đến bá quan trên Thiên đình, gương mặt đều móm mém một cách khác thường.

Ảnh minh họa.

Vì vậy, dù rất muốn đi thẳng vào chuyện kiện cáo, Cóc vẫn nghiến răng buông vài lời thăm hỏi xã giao:

- Ngọc Đế! Sao Thiên đình của ông năm nay tàn tạ thế?

Ngọc Hoàng vừa lấy vạt áo lau mồ hôi trán, vừa móm mém thì thầm:

- Đây đều do Vương Mẫu Nương Nương mà ra!

Rồi ông kể: Số là năm nay nắng nóng, nên Thiên đình đã gia tăng sử dụng máy lạnh. Nhưng không ngờ giá điện không phải tăng 8,36% như viên quan quản lý điện nói, mà tăng tới vài chục phần trăm, khiến số tiền điện Thiên đình chi trả cho vẻn vẹn 1 tháng vừa qua bằng 3 tháng bình thường.

Khi nhìn thấy hóa đơn tiền điện, Vương Mẫu Nương Nương đã đùng đùng nổi giận, cho Ngọc Hoàng và bá quan một trận tơi tả rụng cả răng; đồng thời không cho sử dụng điện trong vòng 3 tháng để bù lại!

Cóc nghe xong, liền bật cười ha hả: "Đúng là giá điện tăng mọi người đều có lợi…".

Nó chưa nói dứt câu, nó đã bị Ngọc Hoàng dùng quạt giấy vụt cho một phát rơi thẳng xuống hạ giới, rụng hết cả răng.

Lúc này, Cóc vừa ôm miệng máu vừa lẩm bẩm tiếp: "… nhưng răng không còn".

Vậy là chuyến kiện Trời của Cóc và 500 anh em của nó đã thất bại thảm hại, trời vẫn tiếp tục hạn hán.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật