Nữ lao công bị tông t‌ử von‌g: Con trai nghẹn ngào mời mẹ về ăn cơm

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ của mẹ chị Lê Thị Hà, đồng nghiệp, bạn bè và nhiều người dù không quen biết đã lui tới viếng thăm, động viên gia đình.
Nữ lao công bị tông t‌ử von‌g: Con trai nghẹn ngào mời mẹ về ăn cơm
Bàn thờ chị Lê Thị Hà

Ngày đầu tiên sau tang lễ của chị Lê Thị Hà (SN 1977, nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn đêm 23/4), trong ngôi nhà nằm sâu trong ngõ Xã Đàn (Hà Nội) rất đông đồng nghiệp, bạn bè, các cơ quan ban ngành đến chia buồn cùng gia đình. Không khí đau buồn vẫn còn bao trùm từ đầu ngõ đến tận nhà nạn nhân.

Mẹ già cùng 2 người con trai chị dáng người tiều tụy, gương mặt liên tục nhìn xuống đất với vẻ thất thần.

Căn phòng nhỏ 15 m2 là nơi ở của chị và các con quá chật hẹp, không có gì nhiều ngoài giường ngủ và một cái bàn học nên bàn thờ của chị đã được lập ở nhà mẹ chị để khách khứa tiện ra vào.

Đến lúc chết vẫn chưa hết khổ

Chị Hà là con thứ 4 trong gia đình có 7 người con, chị lấy chồng ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chị có hai con trai là Trần Đức Anh (15 tuổi), Trần Đức Hiếu (12 tuổi). Công việc không ổn định, cuộc sống khó khăn, chị và chồng đã ly thân vài năm nay.

Hà Nội: Khởi tố “ma men” đâm t‌ử von‌g nữ lao công =

//

Chị phải nuôi đứa con trai đầu, người con trai út sống cùng bố. Hằng ngày chị phải làm việc cật lực để có tiền nuôi con trai đầu ăn học, gửi thêm tiền để nuôi con trai thứ hai. Chị Hà phải làm việc cả ngày, cả đêm không nghỉ.

Ngồi tiếp các đoàn vào thăm hỏi, ông Đỗ Đức Toàn (anh rể chị Hà) cho biết: "Trước đây Hà từng làm nhiều công việc từ bán bún, bán gà, đến osin. Năm 2011 chị Hà bắt đầu làm lao công. Bình thường Hà là một người chịu khó, siêng năng và rất hòa đồng vui vẻ với người khác, không quản ngại việc gì để kiếm tiền nuôi con".

Ngày nào cũng như ngày nào, sáng chị Hà chạy grab, đến 5h chiều đi quét rác, dọn dẹp, công việc của chị thường xuyên kết thúc lúc 2h sáng.

Bà Nguyễn Thị Liên

"Số nó khổ, lấy chồng về vẫn khổ, gia đình không được hạnh phúc, công việc không ổn định, cuộc sống khó khăn khiến 2 vợ chồng thường xuyên xích mích, cãi vã. Thương con, tôi động viên con gái về ở cùng mẹ, rau cháo nhưng gần nhau" bà Nguyễn Thị Liên (78 tuổi, mẹ chị Hà) nói.

Chị Hà mắc nhiều bệnh nghề nghiệp liên quan đến đường hô hấp như: lao phổi, viêm tuyến giáp, viêm gan B…Mặc dù đang điều trị ở bệnh viện Thanh Nhàn, bà vẫn thường xuyên trốn viện để đi chạy xe kiếm thêm tiền nuôi các con ăn học.

Ứớc nguyện không thành của người con

Vừa bưng cơm lên cúng cho mẹ, con trai lớn chị Hà bùi ngùi thắp nén nhang, nói: "Con mời mẹ về ăn cơm"....khiến nhiều người nghẹn ngào.

Ngày mẹ mất, em Đức Anh cũng có mặt ở hiện trường, hình ảnh em quỳ xuống bên th‌i th‌ể mẹ, khóc nức nở với dòng chữ sau lưng áo "Con chưa từng nói nhưng con yêu mẹ rất nhiều" làm nhiều người không kìm được nước mắt. Em vẫn không quên được giây phút nhìn thấy th‌i th‌ể mẹ nằm đắp chiếu bên vệ đường.

TÀI TRỢ

Việt nam - Phát hiện thảo dược giúp hết tiểu nhiều lần, phòng suy thậnTin tài trợ

Con trai chị Hà

Em tâm sự: "Năm nay học lớp 9, đang trong thời gian ôn thi vào cấp 3, nguyện vọng của em là mong muốn thì vào trường THPT Lê Qúy Đôn gần nhà để tiện phụ giúp mẹ. Mẹ cũng bảo em rằng cố gắng học hành thi tốt nếu đỗ vào trường cấp 3 mẹ sẽ mua cho em một chiếc xe để em đi lại, học tập. Thế nhưng, lời hứa chưa kịp thực hiện thì mà đã mãi không về".

Sáng 25/4, gia đình đã tổ chức lễ phát tang cho mẹ em ở nhà tang lễ BV Bạch Mai và đưa chị về an táng tại quê nhà ở Ứng Hòa.

Rất đông người dân đến thăm hỏi gia đình

 

 

Mâm cơm cúng đạm bạc

Ngôi nhà nhỏ cũ kỹ của mẹ chị Hà

Đám tang chị Hà được tổ chức vào hôm qua

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật