Mời bạn cùng chia sẻ bài viết lên nhật kí cho mọi người cùng đọc mình vui mọi người cùng vui nhé!
Na lấy hết dũng khí đến gặp cậu bạn lớp bên cạnh ngỏ lời:
- Tý à, thật sự tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Đồng ý làm bạn trai tớ nhé!
Tý nghe vậy nhẹ nhàng đưa di động ra trước mặt Na bảo:
- Để mình có cậu xem người mình thích là ai nhé!
Thấy gương mặt mình phản chiếu qua màn hình di động, Na mừng suýt rơi nước mắt, lắp bắp hỏi:
- Chẳng lẽ cậu cũng...
Đột nhiên Tý chậc lưỡi:
- Thôi chết, máy hết pin từ lúc nào thế nhỉ? - Tý nhìn Na cười - Thôi cậu thông cảm, để hôm khác tớ cho cậu xem ảnh bạn gái tớ nhé!