Hà Nội tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một Hà Nội ngàn năm văn hiến trong hơi thở của cuộc sống với chợ Đồng Xuân, phở bún chả, cà phê trứng... hay lòng mến khách là những gì đã gây ấn tượng và níu chân các du khách nước ngoài.
Hà Nội tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều
Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 2-2019, đã có 541.493 lượt khách quốc tế đến Hà Nội, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, khách du lịch quốc tế đến lưu trú ước đạt 380.128 lượt, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng của các khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội trong tháng 2 tăng cao, ở mức trên 90%. Đó là những minh chứng cho điểm hấp dẫn của một thành phố hòa bình và mến khách.

“Thành phố náo nhiệt nhưng vẫn yên bình”

Đó là cảm nhận đầu tiên của chị Julia (Canada) về Hà Nội. Julia và bạn trai của mình đã quyết định tới Hà Nội bởi sự tò mò về hình ảnh một thành phố bình yên với văn hóa ẩm thực phong phú xuất hiện trên báo chí quốc tế thời gian vừa qua.

Khi quyết định tới Hà Nội, chị Julia cho biết đã tìm hiểu trước về cuộc sống và con người ở đây nhưng không khỏi bất ngờ vì thực tế thú vị hơn nhiều. Một thành phố xinh đẹp, thân thiện và thanh lịch.

Chị Julia- Du khách Canada lần đầu tới Hà Nội và bị hấp dẫn bởi sự bình yên ở nơi này

Tham quan các con phố của Hà Nội và thưởng thức những món ăn nổi tiếng như phở hay cà phê trứng, Julia thấy ấn tượng với đồ ăn ngon, rẻ. Đặc biệt, cô thích cách người Hà Nội thưởng thức đồ ăn ở vỉa hè.

“Cảm giác đi bộ qua từng con phố nhỏ và ngửi mùi thơm của các quán ăn rất hấp dẫn. Tôi còn thích cả đồ uống cà phê trứng của Hà Nội. Tôi chưa tìm được hương vị này ở đâu khác”, Julia chia sẻ.

Trong chuyến du lịch Hà Nội kéo dài 5 ngày, Julia cùng bạn trai của mình quyết định di chuyển bằng xe máy để tham quan được nhiều hơn. Bảo tàng Phụ nữ, chợ Đồng Xuân, cầu Long Biên, chùa Một Cột…là những điểm dừng chân của hai vị du khách này khi tới Hà Nội.

Julia cho biết cô thích phong cách thiết kể cổ kính của các ngôi chùa ở Hà Nội và tục đi lễ đầu năm của người dân. Đến đúng dịp đầu năm khi mọi người đi chùa nhiều nên hai người được cảm nhận văn hóa tín ngưỡng độc đáo, bản sắc của người dân nơi đây.

“Ở thành phố Toronto nơi chúng tôi sống sẽ không được trải nghiệm văn hóa tín ngưỡng như ở đây cũng không được ngắm nhìn những con phố cổ vừa có nét sôi động lại vừa in đậm dấu ấn lịch sử”, Julia chia sẻ.

Còn với chị Eva một nhiếp ảnh gia từ Úc lựa chọn tới Hà Nội vào thời gian mùa xuân là muốn “săn” được những tấm ảnh đẹp về một thành phố vừa sôi động vừa cổ kính trong sương mờ.

“Ngay khi thấy Hà Nội trên mạng xã hội, tôi đã muốn tới đây ngay. Tôi thấy Hà Nội thật đẹp, vừa hiện đại lại vừa cổ kính. Đặc biệt, hình ảnh phụ nữ Việt Nam mặc áo dài chụp ảnh với hoa ban rất xinh đẹp và cả đáng yêu nữa”, chị Eva bày tỏ.

Từng trải qua cảm giác “điên rồ” khi ngồi uống cà phê giữa đường tàu, anh Robert (Đức) vẫn còn hồi hộp khi hồi tưởng và ngay cả khi thử lại trải nghiệm này lần thứ hai. Anh thích cảm giác ở gần đoàn tàu, không như ở châu Âu sẽ có nhiều rào chắn ở đường ray. Lần này trở lại Hà Nội, Robert còn đi cùng với bạn của mình là Shneider (Mỹ).

“Hà Nội đúng là một thành phố gần gũi. Ở Hà Nội, mọi người rất thoải mái và quen thuộc với việc ngồi ăn uống trò chuyện ven đường ray. Khi tiếng còi tàu vang lên thì người dân sẽ hô cho chúng tôi chạy dạt sang hai bên. Rất mạo hiểm nhưng ấn tượng và đáng thử”, anh Shneider chia sẻ.

Có lẽ không chỉ riêng anh Robert hay Shneider mà nhiều du khách nước ngoài sẽ cảm thấy đây là thứ cảm giác chỉ riêng Hà Nội mới có. Vội vã, náo nhiệt là thế nhưng khi đoàn tàu đã đi qua, cuộc sống ở đây lại trở về không gian yên tĩnh, người dân lại tiến hành những hoạt động đời thường.

Lòng mến khách nhiệt thành

Tới Hà Nội du lịch 7 lần, mỗi năm một lần nhưng anh Ryu Han Sang (Hàn Quốc) đều cảm thấy bất ngờ khi mỗi lần quay trở lại được chứng kiến Hà Nội trở nên to hơn, phát triển hơn và cũng đông đúc hơn. Nhưng có một thứ mà Ryu Han Sang nhận thấy rằng không thay đổi ở Hà Nội, đó chính là sự mến khách của người dân bản địa.

Anh Ryu Han Sang và bạn đồng hành

Nhờ chụp một vài tấm ảnh lưu giữ kỷ niệm hay chỉ đường đến chùa Một Cột, cả Ryu Han Sang và hai người bạn của mình tự tin vì họ biết rằng người dân rất sẵn lòng giúp đỡ, dù biết ngôn ngữ hay không.

“Tôi rất yêu thích con người và cuộc sống ở đây. Tới chợ Đồng Xuân ăn phở, chúng tôi được các chủ quán nhiệt tình mời. Người dân ở đây rất tốt bụng và có tình cảm sâu đậm”, anh Ryu Han Sang chia sẻ.

Chả cá, bánh xèo, phở…là những món ăn không thể thiếu trong mỗi chuyến du lịch của anh và bạn bè mình tới Hà Nội. Đó đều là những món ăn đặc trưng không những quen thuộc với người Việt mà còn chinh phục cả khẩu vị của bạn bè quốc tế.

“Tôi thấy các phóng viên quốc tế vừa rồi đã được thưởng thức những đặc sản của Hà Nội. Nhưng nếu có dịp thì họ có thể trải nghiệm cảm giác uống trà đá buổi tối ở phố Nhà Thờ và hòa vào bầu không khí đông đúc của các bạn trẻ”, Ryu Han Sang cho biết thêm.

Làm việc và gắn với Thủ đô Hà Nội hơn hai thập kỷ, ông Nalauthro quốc tịch Argentina hiểu và cảm nhận rõ từng nét đẹp, phong cách sống của con người nơi đây. Nalauthro tin rằng chắc chắn ai đến đây cũng cảm thấy dễ chịu bởi con người Hà Nội thanh lịch, mến khách.

Từng du lịch ở nhiều quốc gia khác nhau nhưng Nalauthro chia sẻ rằng đến với Hà Nội ông thấy một sự thoải mái như trở về nhà.

Người Hà Nội sẽ không ngần ngại giúp khách lạ. Bất cứ khi nào du khách cần sự giúp đỡ thì người dân địa phương ở đây không ngần ngại, họ luôn cố hết sức.

Chị Dania đến từ Slovakia bày tỏ một chút tiếc nuối vì quả thực hiện nay chưa có nhiều du khách nước ngoài biết đến sự mến khách của người dân Hà Nội hay sự bình yên nơi đây. Dania cùng người bạn đồng hành của mình quyết định sẽ trở lại thăm Hà Nội ngay khi có dịp.

Hà Nội vẫn tấp nập, sôi động và cả vội vã nhưng trong từng hơi thở của cuộc sống vẫn còn đó những giá trị đậm nét Hà thành, thanh lịch và tinh tế. Bát phở bò thơm ngọt nước dùng, ly cà phê trứng ngọt ngậy chỉ của riêng Hà Nội, những ngôi chùa cổ kính cả ngàn năm tuổi và những con người nồng hậu mến khách. Đó chính là những gì đượm lại trong lòng du khách nước ngoài về Hà Nội, thành phố hòa bình!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật