Clip nhóm sư chùa cầm ghế và tô đánh nhau trong thiền viện ở Đồng Nai

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
4 - 5 sư chùa cầm ghế nhựa và tô đánh nhau giữa sân thiền viện ở tỉnh Đồng Nai trước sự chứng kiến của nhiều người.
Clip nhóm sư chùa cầm ghế và tô đánh nhau trong thiền viện ở Đồng Nai
Ảnh minh họa

Clip nhóm sư chùa cầm ghế và tô đánh nhau trong thiền viện ở Đồng Nai

Clip cho thấy nhóm 4 - 5 sư chùa cầm ghế và tô đánh nhau quyết liệt. Thậm chí có chiếc ghế nhựa bị đập gãy.

Chỉ khi người đàn ông mặc áo trắng chạy tới can ngăn thì họ mới dừng tay.

Clip này đang lan truyền nhanh trên Facebook sáng nay. Nhiều người cứ ngỡ rằng đây là Thiếu Lâm Tự và liên tưởng đến câu nói: "Xin lỗi, bần tăng chưa ngán ai bao giờ".

Ảnh trích từ clip nhóm sư chùa cầm ghế nhựa và tô đánh nhau trong thiền viện.

Là người chia sẻ clip, chị D.K.A chán nản khi thấy các sư chùa đánh nhau ở chốn thanh tịnh: “Những nhà sư thường mang đến những gì bình an và sự thanh tịnh chốn đời thực, vậy mà họ đã hạ cẳng chân, thượng cẳng tay với nhau bởi lý do thật là lãng xẹt…”.

Nhiều người thắc mắc lý do lãng xẹt mà chị D.K.A muốn đề cập là gì?

Chứng kiến vụ các sư chùa đánh lộn, anh T.T.N cho biết: “Đây là Thiền viện P.S ở Đồng Nai. Vụ việc diễn ra tại vườn xoài mùng 1 Tết, nơi diễn ra lễ hội đặt bát tạo điều kiện cho Phật tử làm phước.

Nguyên nhân do mấy ông sư người Khmer đặt quá nhiều bát để Phật tử cúng được nhiều tiền hơn. Sư chùa trong ban tổ chức ra kiểm tra thì phát hiện mấy ông này đặt quá nhiều bát, mà quy định một người chỉ một bát, nên xảy ra cự cãi. Thế là đánh nhau, nhưng lỗi do mấy ông sư Khmer. Đừng nghĩ xấu về Thiền viện P.S”.

Có thể thấy, những sư chùa tham gia vụ đánh nhau dù đi tu nhưng tâm không tịnh vì vẫn tham, sân si.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật