Cô gái khóc lóc chạy về gặp mẹ:
- Mẹ ơi, chồng con đánh con.
- Sao lại có chuyện đó được. Nó đi công tác hôm qua rồi cơ mà!
- Thì con cũng tưởng thế!
* Thằng bé đi học về, bố mẹ nó hỏi:
- Thế nào, hôm nay con được mấy điểm?
- Con được 8 điểm ạ – thằng bé có vẻ hài lòng đáp.
- Thế tại sao con lại không được 10?
- Vì hôm nay lớp con chỉ có 4 bài kiểm tra thôi ạ.
* Ông hàng xóm nói với ông bố:
- Thực sự ông nghĩ rằng con trai ông sẽ quên hết những gì nó học được ở trường?
Ông bố:
- Tôi hy vọng thế, chứ làm sao nó kiếm được tiền để sống bằng cách trêu chọc bọn con gái.