Trúng giải độc đắc 6.300 tỷ đồng, cặp vợ chồng tan đàn xẻ nghé phải “bỏ xứ mà đi”

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bạn sẽ làm gì nếu một ngày đẹp trời trở thành chủ nhân của giải thưởng xổ số độc đắc trị giá tới 270 triệu USD (6.299 tỷ đồng)?
Trúng giải độc đắc 6.300 tỷ đồng, cặp vợ chồng tan đàn xẻ nghé phải “bỏ xứ mà đi”
Vợ chồng Adrian Bayford nhận giải độc đắc khi chưa ly dị

Nhiều người có lẽ sẽ thả sức mua sắm và thảnh thơi tận hưởng cuộc sống đến già. Nhưng trong đó, có một trường hợp cá biệt đã phải trải qua cuộc sống khốn khổ bởi món tiền từ trên trời rơi xuống này.

Đó chính là anh Adrian Bayford, 48 tuổi đến từ Úc. Theo các trang thông tin của Úc, anh Bayford đã phải từ bỏ cuộc sống thường nhật và bán căn biệt thự trị giá tới 14 triệu USD sau khi trúng thưởng. Anh còn phải bán đi tất cả thú cưng, đóng cửa cả hai cửa hàng thu âm vô cùng tâm huyết của mình. Thậm chí, anh cũng bán toàn bộ số bất động sản mang tên mình bao gồm 38 căn nhà ở Haverhill, Suffolk bởi những người hàng xóm ngày càng tạo áp lực cho anh và anh luôn cảm thấy mình bị cô lập bởi số tiền khổng lồ kia.

Tiền bạc thực sự đã từng mang lại cho Bayford một cuộc sống vương giả. Kể từ khi trúng thưởng năm 2012, anh đã biến mình trở thành một “chúa tể trang trại”. Bayford liên tục đổ tiền vào các mảnh đất trang viên rộng lớn và thậm chí mua hẳn một trường đua ngựa trị giá 2,7 triệu USD (62 tỷ đồng). Không những thế, Bayford còn tổ chức hẳn một lễ hội nhạc rock địa phương ngay trong khuôn viên dinh thự của mình. Thế nhưng, cuộc sống thảnh thơi giàu có không mang lại sự an nhàn cho chính chủ nhân của nó.

“Mọi người đều muốn tranh thủ một ít tiền trong khối tài sản khổng lồ đó” - Anh Bayford . Đến nỗi anh còn không thể uống bia bên ngoài bởi sự phiền nhiễu đến từ những người xung quanh.

Không những thế, món tiền đó còn khiến anh Bayford gặp nhiều rắc rối trong chu‌yện tìn‌h cảm. Từ sau năm 2012, anh đã ly dị vợ và chia tay người yêu 3 lần. Bayford nói rằng số tiền thưởng khiến mọi người muốn lợi dụng anh nhiều hơn là tìm kiếm một tình yêu đích thực.

Bayford đã từng tiêu tốn hàng trăm ngàn bảng Anh cho cô ngư‌ời tìn‌h Sam Burbrdge. Tuy nhiên, cô này đã cuỗm theo 540.000 USD (13 tỷ đồng) cùng chiếc xe hơi hạng sang trị giá 108.000 USD (2,5 tỷ đồng) và bỏ trốn vào năm ngoái. Vì vậy, anh đã quá chán nản với chuyện yêu đương và giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Quá mệt mỏi với đời sống giàu sang, Bayford đã quyết định chuyển đến sống tại một nơi bí mật ở Úc và hoàn toàn tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Một người bạn thân của Bayford tiết lộ: “Tất cả đều không có ý nghĩa gì với bạn tôi, kể cả biệt thự siêu sang hay đất đai rộng lớn. Anh ấy thực sự bị tổn thương sau những thất bại trong chu‌yện tìn‌h cảm. Giờ đây, anh ấy chỉ muốn được bình yên”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật