‘Gạo nếp gạo tẻ’ tập 87: Hân bày mưu tính kế để níu kéo Kiệt

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu trước đây Hân xua đuổi, coi thường Kiệt thì bây giờ cô lại tìm mọi cách níu giữ anh. Cô thừa nhận mình đã sai lầm khi không biết trân trọng tình cảm của Kiệt.
‘Gạo nếp gạo tẻ’ tập 87: Hân bày mưu tính kế để níu kéo Kiệt
Hân đưa con ra làm bình phong để níu kéo chồng.

Tập 87 Gạo nếp gạo tẻ được phát sóng tối 21/11 tiếp tục xoay quanh mối tình tay ba giữa Kiệt (Trung Dũng), Hân (Thúy Ngân) và Phúc (Thùy Trang).

Sau thái độ đáp trả quyết liệt của Phúc, Hân về nhà tâm sự với bà Mai (NSND Hồng Vân). Để hàn gắn hôn nhân, bà Mai khuyên con gái nên mang 2 đứa con để gây áp lực cho Kiệt.

Bà Mai khẳng định chắc nịch với Hân: “Thằng Kiệt coi 2 đứa con như là sinh mạng của nó, như vậy con đang nắm sinh mạng của thằng Kiệt thì làm sao con thua được”.

Tối đó, nghe lời mẹ, Hân dắt bé Miu và Gấu đến nhà Kiệt. Cô xây dựng một kế hoạch hoàn hảo, lợi dụng bé Miu để cảm hóa trái tim Kiệt. Tuy vậy, con nhỏ đã lật tẩy âm mưu của mẹ. "Con nhớ ba nên đến thăm ba. Mẹ dặn con nói với ba như vậy đó. Mẹ, con nói vậy đúng không?", bé Miu nói.

Xem Video: Hân Hoa Hậu mặt dày: đã nói dối còn đổ thừa cho con | GẠO NẾP GẠO TẺ - Tập 87

//

Hân bối rối, liền chữa cháy, đổ tội cho bé Miu nhớ ba nên mới tới. Kiệt biết rõ dụng ý của Hân nhưng vì con, anh cũng niềm nở mời 3 mẹ con vào nhà. Chưa hết, Hân còn giở trò bày kế cho bé Miu đòi ở lại nhà Kiệt ngủ.

Khi được ba hỏi lại có chắc muốn ở lại không thì bé liền quay sang Hân thắc mắc: “Con nói vậy có đúng không mẹ?”.

Bà Mai bày mưu tính kế cho con gái.

Không bằng lòng thua cuộc, Hân tiếp tục cùng bà Mai nghĩ một kế hoạch khác. Lần này, bà Mai chuẩn bị đồ ăn tươm tất để biến Hân thành cô vợ đảm trong mắt chồng. Bà không quên căn dặn Hân nhớ mua thêm bia vì theo bà trong cơn men, đàn ông dễ bộc lộ cảm xúc nhất.

Đúng như kế hoạch, Hân bày sẵn các món ăn mẹ nấu ra bàn và đợi Kiệt về ăn chung. Vừa thấy Hân ở nhà mình, Kiệt cố ý lảng tránh và nói dối vẫn còn việc ở công ty nên tối nay sẽ không về nhà.

Vài ngày sau, Hân lợi dụng thôi nôi bé Gấu để gặp Kiệt. Tại đây, biết sinh nhật ba chồng sắp đến, cô ngỏ lời muốn về quê thăm ba. Tuy nhiên Kiệt đã từ chối ngay lập tức.

Mặc cho Kiệt ngăn cản, Hân vẫn cố chấp dắt 2 con nhỏ xuống gặp ba chồng. Tại nhà ông Tuấn, Hân chạm trán với mẹ con Phúc. Trong khi Kiệt giải thích cho Phúc sự việc để không gây hiểu lầm, thì Hân lại kể xấu anh với ba chồng. Không thể chịu đựng được Hân, Kiệt ngay lập tức tuyên bố sẽ tái hôn.

Cảm thấy tuyệt vọng, Hân khóc hết nước mắt nhờ ông Vương nói giúp cho mình. Ông Vương khuyên Hân hãy chấp nhận buông tay Kiệt. Nghe những lời thẳng thắn của ba, cô bắt đầu lo sợ và hối hận.

Bà Linh hạnh phúc khi được ông Lực tặng hoa.

Hân vừa khóc vừa tự trách mình. Cô nói với ba rằng từ ngày sống chung chưa từng ủi cho chồng một chiếc áo, không trân trọng tình cảm của anh. Cô khẳng định sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông tốt như Kiệt.

Ở một diễn biến khác, bà Linh (Thiên Hương) lo lắng chuyện hẹn hò của mình bị Công (Hoàng Anh) phát hiện bởi bị bà Bích (Ngân Quỳnh) đe dọa.

Sau khi biết được vợ cũ tìm đến bà Linh gây chuyện, ông Lực đã hóa giải hiểu lầm của cả hai bằng cách hẹn gặp và tặng hoa cho người yêu.

Lúc này, bà Linh lại hiểu lầm ông Lực đang cầu hôn mình. Dù không phải ý định ban đầu của mình nhưng ông cũng ậm ừ cho qua.

Trở về nhà, nhìn thấy mẹ rạng rỡ cầm hoa trên tay, Công nghi ngờ mẹ đang hẹn hò. Anh không quên nhắc khéo mẹ: "Nếu mẹ đi thêm bước nữa con sẽ giận không nhìn mặt".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật