Tối cười: Tuyệt chiêu đòi nợ xấu

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi tối với mẩu truyện cười: Tuyệt chiêu đòi nợ xấu.
Tối cười: Tuyệt chiêu đòi nợ xấu
Ảnh minh họa

Dù không có tý kinh nghiệm nào nhưng Tom vẫn mạnh dạn nộp đơn xin việc tại một ngân hàng lớn.

Sau khi xem qua hồ sơ của Tom, người phỏng vấn thở dài nói:

- Thành tích của anh khá tốt nhưng thật đáng tiếc là kinh nghiệm làm việc vẫn chưa thật ấn tượng với chúng tôi cho lắm.

Tom điềm tĩnh đáp:

- Nếu các ông không cho tôi cơ hội thể hiện thì sao có thể nhận định được năng lực của tôi chứ?

Người phỏng vấn ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi chặc lưỡi:

- Thôi được, tôi cho anh một cơ hội.

Người phỏng vấn giao cho Tom một tập hồ sơ: Nếu anh có thể thu hồi được khoản nợ này thì anh sẽ ngay lập tức được nhận việc.

Tom vui vẻ nhận lời, cầm tập hồ sơ rời đi. Sáng ngày hôm sau Tom trở lại với khoản tiền đầy đủ, không thiếu một xu nào, người phỏng vấn kinh ngạc:

- Ôi trời, anh đã làm thế nào để thuyết phục được ông John trả nợ thế. Anh có biết ông ấy là nỗi ám ảnh của rất nhiều ngân hàng lớn vì những khoản nợ xấu khổng lồ không?

Tom nhún vai nói:

- Thật ra cũng rất đơn giản thôi. Tôi nói với ông ấy: "Nếu ông không chịu trả khoản nợ này, ngay chiều nay tôi sẽ loan tin cho tất cả chủ nợ lớn nhỏ của ông biết rằng ông vừa trúng xổ số và đã trả hết nợ cho ngân hàng chúng tôi rồi đấy!".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật