50 lâm tặc vác súng tấn công kiểm lâm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hơn 50 tên lâm tặc mang theo gậy, dao và 8 khẩu súng tự chế đã đánh trọng thương 8 cán bộ bảo vệ rừng, đập phá một xe ô tô, giải thoát cho 3 lâm tặc trước khi lực lượng công an đến hiện trường.
50 lâm tặc vác súng tấn công kiểm lâm
Chiếc xe công vụ của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quảng Tín bị Lâm tặc đập phá.

Nhét bùn đất vào mồm kiểm lâm

Chuyện xảy ra tại xã Đăk Ngo, huyện biên giới Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông chiều 24 - 11. Trước đó, sáng 24 - 11, cán bộ bảo vệ rừng của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quảng Tín (doanh nghiệp nhà nước) bắt quả tang Giàng A Sình (trú tại, xã Đăk Ngo) cùng 2 đối tượng khác đang chặt phá rừng trái phép tại khoảnh 4, tiểu khu 1529.

Diện tích rừng tự nhiên do các đối tượng này chặt phá là 0,8ha, trạng thái IIIA1. Ngay khi bị phát hiện, 2 trong 3 đối tượng manh động dùng dao tấn công, song lực lượng bảo vệ rừng đã khống chế kịp thời. Sau đó, lãnh đạo công ty đã cho áp giải đương sự về trụ sở lập biên bản, chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Trong khi xe bị mắc lầy ở gần thôn Đoàn Kết, hơn 50 đối tượng có dao, gậy và súng tự chế từ hướng thôn Đoàn Kết ập tới bao vây chiếc xe. Yêu cầu thả người không được đáp ứng, lập tức hàng chục tên xông vào dùng gậy đánh tới tấp, khiến 8 cán bộ bảo vệ rừng bị thương nặng.

Không chỉ bị hành hung, nhiều cán bộ bảo vệ rừng còn bị chúng dìm đầu xuống vũng bùn lầy lội, nhét đầy bùn đất vào mồm. Ngoài ra, đám đông quá khích còn đập phá phương tiện, dùng búa phá còng để giải thoát cho 3 đối tượng. Ông Hán Duy Nhân - Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quảng Tín - bức xúc nói: "Ngay từ khi chúng tụ tập đông người, chúng tôi đã gọi điện báo cáo UBND xã Đăk Ngo, Hạt Kiểm lâm và Công an huyện Tuy Đức.

Nhưng khi công an vào đến nơi mọi việc đã xong xuôi. Tôi và nhiều anh em bị chúng dùng gậy đánh nhiều nhát vào đầu". Theo xác định của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quảng Tín, các đối tượng này đều trú tại thôn Đoàn Kết. Trong đó, một số đối tượng đã biết tên như Thò A Linh, Sùng A Chu v.v...

Lâm tặc lộng hành

Sáng 25 - 11, trong khi Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quảng Tín đang tập trung giải quyết vụ việc, tin dữ lại báo về từ tiểu khu 1488. 3 cán bộ bảo vệ rừng là Ngô Đức Thảo, Nguyễn Đình Niệm, Đặng Bá Thương phát hiện khoảng 30 đối tượng đang dùng cưa máy hạ cây rừng.

Do lực lượng quá mỏng, các anh không dám bắt mà chỉ ghi lại biển số xe gắn máy của chúng, nhưng hàng chục tên đã vác dao đuổi chém. Vừa làm việc với chúng tôi, ông Thân Văn Hòa - Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quảng Tín - vừa chỉ đạo qua điện thoại: "Lực lượng bảo vệ rừng ngoài này bị thương hết rồi, không thể vào hỗ trợ được đâu, thôi anh em cứ rút lui để bảo toàn tính mạng rồi tính sau chứ biết làm thế nào".

Trở về từ tiểu khu 1488, ông Ngô Đức Thảo nói: "Không biết diện tích rừng thiệt hại bao nhiêu nhưng chắc chắn sẽ rất lớn vì nhóm này quá đông, lại trang bị rất nhiều cưa xăng, hạ cả trăm cây rừng có đường kính lớn rồi".

Theo ông Thân Văn Hòa, nhiều điểm phá rừng cách trụ sở Đội quản lý bảo vệ rừng 50- 60km, cách trung tâm huyện hơn 100km nên sự hỗ trợ của cơ quan chức năng thường không kịp thời.

Những vụ lâm tặc phá rừng, chống người thi hành công vụ có tổ chức và nghiêm trọng như vậy rất cần được xử lý nghiêm minh, nếu không thì khó lòng ngăn chặn được nạn phá rừng.

Đây là vụ đánh lực lượng bảo vệ rừng thứ 7 kể từ năm 2008 đến nay tại Công ty TNHH một thành viên Quảng Tín.

Trước đó, ngày 28-7, tại Công ty TNHH một thành viên Trường Xuân (huyện Đăk Song, Đăk Nông) hàng chục lâm tặc đã nhét đất vào mồm cán bộ bảo vệ rừng bắt họ quỳ lạy, đòi tiền chuộc… khiến 6 người đã phải nhập viện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật